Barca nằm trong tay Pinto, kẻ đóng thế suốt đời

24/11/2013 14:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không có thủ môn số một Victor Valdes dưới khung thành, FC Barcelona phải nhờ cậy đến Jose Manuel Pinto, kẻ đóng thế suốt đời ở xứ Catalunya, người năm nay đã 38 tuổi, sáu tháng nay hầu như không được bắt chính và sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2014.

Dẫn đầu tại Liga, bất bại trong tháng Mười Một và cả tại Champions, đội bóng của HLV Gerardo Martino thường giành chiến thắng nhờ sự chính xác và phản ứng tuyệt vời của một Valdes đang có phong độ đỉnh cao và nhờ khả năng dứt điểm gọn gàng của Leo Messi cũng như ảnh hưởng của tiền đạo này đối với tập thể. Nhưng giờ đây, cả hai nhân vật chính đều sẽ vắng mặt từ nay đến hết năm 2013, chưa kể trong trận gặp Granada tối nay còn không có các hậu vệ Alves và Jordi Alba, cùng tiền vệ kiến thiết Xavi Hernandez.

Rất may, rút kinh nghiệm từ người tiền nhiệm luôn có một đội hình khung cố định bị sử dụng quá mức, đến nỗi các cầu thủ chủ chốt đều hụt hơi ở giai đoạn nước rút, ngay từ đầu HLV Tata Martino đã thực hiện chính sách xoay tua để giữ sức cho các trụ cột và tăng số phút thi đấu cho các cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, có hai vị trí hầu như không thay đổi, đó là Messi và Valdes, cho đến khi cả hai cùng mắc chấn thương.


Đêm nay là của Pinto - Ảnh: Getty

Hiện tại, con số các “bệnh nhân” của Barca đã chiếm cả nửa đội hình, vì ngoài 5 cầu thủ đã nêu (Messi, Valdes,  Xavi, Alves và Alba) còn có cả Tello và Cuenca đang trong giai đoạn phục hồi, trong đó như Martino thừa nhận “tổn thất quan trọng nhất là Leo và Victor”, vì một người là để ghi bàn vào lưới đối phương còn một người là để tránh bị ghi bàn.

Như vậy, đội hình xuất phát trong tám trận đấu sắp tới của Barca (bốn trận tại Liga, hai tại Champions và hai tại Cúp Nhà vua), sẽ được bắt đầu từ Jose Manuel Pinto, thủ môn đã sáu tháng nay không được thi đấu tại Liga, kể từ trận cuối cùng của anh ở mùa bóng vừa qua, trước Malaga và chưa bao giờ được chơi tám trận liên tục từ khi gia nhập đoàn quân áo đỏ xanh vào tháng 1/2008. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Pinto là kẻ đóng thế vĩnh cửu. 

Số phận sẽ mỉm cười với Pinto?

Ở Tây Ban Nha người ta biết đến Pinto với tư cách là bạn của Messi hơn là những pha bắt bóng của anh dưới khung thành. Nhiều nhất thì mọi người cũng chỉ biết anh là “thủ môn của Cúp Nhà vua”, do sự sắp xếp của HLV xuất sắc nhất trong lịch sử của Barca, Pep Guardiola. Tại giải đấu này, Pinto được chơi tất cả các trận, trong đó có ba trận chung kết - hai trận trước Atletico và một trận trước Real Madrid -, với kết quả hai thắng, một thua (trước Madrid), ở các mùa bóng 2009, 2011 và 2012. 

“Tôi tập luyện để giành một vị trí chính thức. Đó là một trong những giấc mơ của tôi. Tôi làm việc hàng ngày vì mục tiêu này”, Pinto đã từng nói vậy nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội tranh được suất bắt chính của Victor Valdes. Ngay cả khi thủ môn số một của Barca tuyên bố sẽ ra đi vào cuối năm nay, Pinto cũng chưa chắc suất bắt chính cho Barca ở mùa bóng tới.


Valdes không còn được thi đấu - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, số phận của “kẻ đóng thế vĩnh cửu” có thể sẽ thay đổi trong sáu tuần tới nếu Pinto tỏa sáng và chứng minh được anh xứng đáng đứng dưới khung thành của Barca bằng hiệu quả thi đấu trong thời gian thay thế Valdes. Bình luận về việc này, chủ nhiệm của tờ Sport, Joan Vehils, đã viết: “Cho đến hôm nay, Barca đã phản ứng tốt khi Messi không thể vào sân nhưng chưa ai biết Barca sẽ xoay sở thế nào với sự vắng mặt của Valdes. Rõ ràng là Pinto luôn hoàn thành tốt công việc của mình mỗi khi được thi đấu, nhưng cũng rất rõ ràng là giữa hai thủ môn này có sự chênh lệch lớn về trình độ. Tương tự như thế, việc Pinto thi thoảng thay Valdes cũng khác với áp lực khi Pinto phải gánh trách nhiệm đóng vai chính. Tuy nhiên, bắt đầu từ thứ Bảy này, Pinto có cơ hội để chứng minh với Zubizarretta là có thể tiếp tục ở lại Barca thêm một năm nữa hay không. Nếu hoàn thành trách nhiệm và Barca chiến thắng, sẽ không ai nói “Pinto sẽ không tái ký hợp đồng” thêm một năm nữa... Trong khi đó, khán giả sẽ có sáu tuần để xem Barca thời hậu Valdes như thế nào”.

Thực tình mà nói, nhìn lại kết quả của Pinto, có thể thấy Pinto thi đấu khá tròn vai: Tại Liga, anh để thủng lưới 23 bàn trong 21 trận, tại Cúp Nhà vua 28 bàn trong 39 trận, và không bị ghi bàn nào trong bốn trận tại Champions. Như vậy tỷ lệ bị thủng lưới chỉ là 0,8 bàn trận, khá tốt so với một kẻ đóng thế. 

Dẫu sao, Barca đã có một kế hoạch thay thế Valdes rất rõ ràng, với Pepe Reina và Ter Stegen là hai ứng viên sáng giá nhất.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm