Messi là Kubala của thế kỷ 21

30/09/2011 18:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Carlos Kubala, một trong số những người con trai của huyền thoại Ladislao Kubala, thừa nhận giữa bố anh và Leo Messi có nhiều điểm tương đồng, đó chính là tình yêu đối với trái bóng, tài năng và sự khiêm tốn.

“Khi xem Leo thi đấu, tôi luôn nhớ về một số chi tiết của bố tôi. Cả hai đều yêu trái bóng, đều thi đấu vì đội bóng và đều thừa nhận chính đội bóng làm cho mình lớn lên. Cả hai, khi không được vào sân, đều cảm thấy tuyệt vọng. Tôi còn nhớ, khi trả lời phỏng vấn báo chí, bố tôi thường nói “ Tôi nói ít thôi, hãy cho tôi một quả bóng và nói với tôi là anh cần gì ?”, như Leo bây giờ cũng vậy. Đó là những người được Thượng đế ban tặng cho hạ giới, với phẩm chất mà chỉ  những người được ưu đãi mới có: đó là khả năng mơ ước với trái bóng và khả năng làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc”, Carlos Kubala tâm sự với nhà báo Emilio Perez de Rosas.


Messi là một thiên tài của thế giới bóng đá- Ảnh Getty

"Tất nhiên, sự khởi đầu của họ rất khác nhau. Bố tôi đến Barcelona từ một trại tỵ nạn, lúc 24 tuổi, với một cuộc Chiến tranh Thế giới, một nền văn hóa khác, tất cả đều khác biệt. Leo đến Barcelona từ khi còn là một cậu bé, trưởng thành ở đây và học tập tất cả ở đây. Có thể nói Leo là một người Catalan nữa, vì thế anh ấy cảm thấy thoải mái và thích thú khi là một phần của FC Barcelona”.

Hai giai đoạn khác nhau nhưng cùng một vai trò

Trong khi đó nhà nhiếp ảnh Horacio Segui, người đã đằng đẵng theo chân Barca trong suốt 45 năm qua, nhớ lại: “ Với chúng tôi, việc gặp gỡ với các ngôi sao của Barca, dù là ban ngày hay ban đêm, đều rất dễ dàng. Khi chúng tôi muốn nói chuyện, phỏng vấn và chụp ảnh Kubala, chúng tôi chỉ cần gọi Lina, người bạn gái thân thiết của ông – chủ của một cửa hàng bán giày ở Barcelona, là biết ngay ông ấy đang ở đâu. Tôi đã từng nhìn thấy Kubala gặp một người ăn mày, thấy anh ta co ro vì rét, liền cởi áo khoác của mình cho ngay”.

“Kubala gây dựng nên danh tiếng của Camp Nou và Messi biến danh tiếng đó thành tượng đài của bóng đá đẹp. Tất nhiên, cùng với Messi là Xavi, Iniesta, Busquets, Cesc, tất cả các cầu thủ của Barca, và dĩ nhiên là Guardiola”, Horacio Segui đánh giá.

Vẫn theo nhà nhiếp ảnh nói trên “ đương thời khi đá bóng Kubala phải làm tất cả, vì các đồng đội lúc bấy giờ không có trình độ cao như những người mà Messi có hiện nay. Leo là người kết thúc trận đấu, nhưng cậu ấy có nhiều người giúp sức, còn Laszi (Kubala) thì lên, xuống, phòng ngự và tấn công, phải làm tất cả mọi việc. Tôi không nói những bàn thắng của Kubala có giá trị hơn của Messi, nhưng rõ ràng nó cần sự hy sinh nhiều hơn”.

“Mặc dù ở hai thời kỳ khác nhau, ông Horacio nói tiếp, nhưng vai trò của Kubala trong thập kỷ 50 rất giống vai trò của Messi hiện nay. Cả hai không chỉ là hình ảnh của đội bóng mà còn là hình ảnh của lối chơi và phong cách bóng đá của Barca."

Được yêu mến nhưng không là thủ lĩnh

Về phần mình, Evarist Murtra, có bố là bạn thân của Pepe Samtier, một cựu cầu thủ của Barca, lại nhận xét một cách rất tinh tế: “ Kubala, cũng như Messi, là thần tượng được yêu quý và khâm phục của tất cả những người yêu mến đội bóng Barcelona, nhưng cả hai chưa bao giờ là thủ lĩnh (theo nghĩa đeo băng đội trưởng). Laszi và Leo đều được cả thế giới yêu mến và cả hai đều bày tỏ sự cám ơn đối với thành phố và CLB của mình, nhưng thủ lĩnh của đội bóng lúc trước là Cesar, Biosca, Segarra, Gonzalvo III, giống như bây giờ là Xavi, Puyol, Iniesta hay Valdes. Đó cũng chính là sự vĩ đại của Kubala và Messi: Họ chỉ muốn là những cầu thủ bóng đá”.

Khang Chi(lược dịch theo El Periodico)  


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm