Văn hoá

Tất cả đều cố gắng

14/02/2009 06:00 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Tất cả đều cố gắng! Trong tuần lễ vừa rồi, theo thứ tự thời gian quãng từ mùng 8 Tết trở đi đến hết hội Lim, thì các liền anh liền chị hát quan họ ở 4 làng quan họ Bắc Ninh là những người cố gắng đầu tiên. Cố gắng để việc hát các làn điệu quan họ năm nay, ngoài cái sự vang rền nền nảy đương nhiên, phải đúng tính chất hơn, nghĩa là chân chất mộc mạc hơn. Còn Ban tổ chức hội Lim hình như cũng muốn cố gắng để hội được trật tự hơn, đỡ nhốn nháo mất vệ sinh, đỡ lếch thếch cờ bạc hàng rong... Cố gắng thì cứ ghi nhận đã, còn kết quả đạt được đến đâu lại còn tùy thuộc vào người đi hội.
 
Du khách tới Hội Lim
 
Nhưng có một số người đi hội đi lễ lâu nay quên hết cả những gì gọi là văn hóa. Cứ giành giật nhau bất kể cái gì để có chỗ mà len chân vào Hội. Cứ chăm chăm đi lễ cầu lộc cầu tài... Lộc tài ngoài đời phải cố gắng mới có, đi xin mà hy vọng có được, lại còn có nhiều, thì tội gì không chen lấn xô đẩy nhau. Chưa đến lễ Khai Ấn Đền Trần (giờ Tý đêm 14 tháng Giêng), hàng vạn người xếp hàng cả chục km để giành giật nhau những mảnh lụa đầu tiên có in ấn son vua ban... Người ta bảo chuyện này mang màu sắc mê tín dị đoan là chính, nhưng tranh cướp xô đẩy đến mức ấy thì quá. Hình dung dòng người xếp hàng dài cả chục km ấy xem, đầy cố gắng. Hễ cứ hội là không quản nhọc nhằn khó khăn, không ngại tranh đua xô đẩy... Lòng thành một tấc đến Trời, như ở Đền Bà Chúa Kho, chen lấn đến mức có người chết bẹp, không hiểu Trời có thấu cho không?
 
Hội của Ngày thơ Việt Nam vào Nguyên Tiêu hàng năm tại Văn Miếu

Nhưng cố gắng đáng kể, phải là những người đi dự Hội Thơ, Hội của Ngày thơ Việt Nam vào Nguyên Tiêu hàng năm tại Văn Miếu. Thơ vào cái thời kinh tế khủng hoảng thế này, đến chỉ để nghe, chẳng cầu lộc cầu tài (có cầu tý tẹo nào thì là cầu danh), mà vẫn cứ đông. Dân mình đúng là có truyền thống văn hóa rất rất cao. Đến nghe thơ đã là đầy cố gắng, còn làm thơ, hát thơ diễn thơ múa thơ thì cố gắng của các thi sĩ nước nhà còn đáng nể hơn nhiều.

Quang Dũng và Hồng Nhung 

Phải nói là một tuần sau Tết được ghi nhận bằng rất nhiều nỗ lực của làng văn nghệ giải trí. Các ca sĩ tuổi chẳng còn trẻ lắm, lại còn bận con mọn như Hồng Nhung, Quang Dũng... vẫn cứ nhí nhảnh thiết tha với các bản song ca tình tứ Có đâu bao giờ vào ngày 28/2 tới đây tại nhà hàng sang trọng On The Six.
 
Ngày lễ tình nhân 14/2 năm nay có nhiều phim lãng mạn và nhiều tình ca ngọt ngào. Giọng ca ngọt Hồ Ngọc Hà được trao giải Album Vàng 2008 dịp này có vẻ như là để đánh giá những cố gắng của cô gái chân dài này trong sự nghiệp làm ca sĩ. Cũng là để cố gắng cho nghề nghiệp, sáng 9/2 tại Hà Nội, có đến 30 ca sĩ họp nhau lại để xúc tiến việc thành lập Hội Nghệ sĩ Hát, cả những giọng ca đã qua năm tháng như Quang Thọ, Thanh Hoa, đến những ngôi sao vẫn đủ lấp lánh như Thanh Lam, Tùng Dương... Nghệ sĩ Hát, hay nghệ sĩ Múa, đúng là nên độc lập tồn tại trong Hội Âm nhạc to lớn nói chung.
 
30 ca sĩ họp nhau lại để xúc tiến việc thành lập Hội Nghệ sĩ Hát

 Phim Giải cứu Thần Chết - phim tham dự giải Cánh Diều vàng
Cũng rất cần sự cố gắng, khi cánh Diều Vàng 2008 bắt buộc phải bay khi chưa có gió, khá nhiều phim chưa xong hậu kỳ, Lễ trao giải sẽ diễn ra sớm hai tuần, bởi lịch phát sóng của Đài Truyền hình chỉ còn lại mỗi một đêm 1/3 là còn chỗ. Thời điện ảnh phụ thuộc vào truyền hình, chưa nói đến việc trình chiếu tác phẩm, đi đến công chúng, chẳng cần nói gì thêm cũng đã thấy rõ.

Tuy nhiên, cố gắng lớn nhất phải thuộc về ngành sân khấu. Còn cố gắng nào lớn hơn khi Hội Nghệ sĩ Sân khấu, được sự đồng ý của Bộ VH, TT&DL, quyết tâm dựng 100 vở cổ điển (và kinh điển) cả truyền thống lẫn hiện đại, của cả nội cả ngoại. Chi phí cho mỗi vở nếu được nhận một lần là 120 triệu đồng, thì cũng chẳng thấm tháp gì so với số tiền thực cần có để diễn được, dù là diễn một lần, vì nghe đâu tiền trang phục cho diễn viên mỗi vở như vậy ít cũng phải gần 300 triệu đồng, chưa nói lương đạo diễn, cát-sê diễn viên và trăm nghìn thứ khác.
 
Cảnh trong vở Âm mưu và tình yêu
 
Cố gắng đáng kể nữa không thể không kể, là cuộc thi Hoa hậu cho các Quý Bà Việt Nam 2009, vừa được Bộ VH, TT&DL cấp giấy phép hôm qua để tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 9 năm nay. Đây sẽ là cuộc thi hoa hậu duy nhất của năm 2009, theo quy chế mỗi năm chỉ có một cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia. Nỗ lực làm sao các thiếu phụ quyết tâm giữ gìn nhan sắc đi thi. Cố gắng làm sao ban tổ chức các cuộc thi hoa hậu, không có thí sinh trẻ thì động viên thí sinh không trẻ bước lên bục thể hiện mình...
 
Cuộc thi Hoa hậu cho các Quý Bà Việt Nam 2009

Tóm lại, cố gắng rất nhiều và càng cố gắng, cuộc sống văn hóa càng phong phú. Công chúng nên cố gắng chờ đợi. Đây mới chỉ là đầu năm, càng cuối năm, sẽ càng nhiều cố gắng lớn lao hơn cho đời sống văn nghệ giải trí của chúng ta.

 Bàn Phím

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm