Cô bé Tarzan

15/11/2008 16:24 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Gần gũi với thiên nhiên từ nhỏ, Tippi Degre đã trở thành một mối liên kết hiếm có giữa người và động vật hoang dã. Cô có rất nhiều ảnh chụp chung với chúng. Những hình ảnh này đã được giới thiệu trong cuốn sách mới của cô có tên “Tippi: My Book of Africa” (tạm dịch “Tippi: Cuốn sách châu Phi của tôi”).
Sinh ra ở Windhoek (Namibia) năm 1990, Tippi Benjamine Okanti Degre sống với bố mẹ: hai nhiếp ảnh gia người Pháp chuyên chụp thiên nhiên hoang dã Sylvie Robert và Alain Degre. Gia đình họ đã có một chuyến thám hiểm kỳ thú vào loại độc nhất vô nhị khắp châu Phi.

Giờ ở tuổi 18, Tippi đang học ở trường Đại học tổng hợp La Sorbonne Nouvelle tại Paris, nơi cô từng có hai năm nghiên cứu nghệ thuật điện ảnh ở trường Lyceum.

Sau đây là một số hình ảnh của Tippi với động vật hoang dã châu Phi khi còn bé:
 
 
QK (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm