(TT&VH) - Thủ quân không chỉ đơn thuần là người đeo chiếc băng đội trưởng trên tay, dẫn đồng đội từ đường hầm bước ra sân đấu. Một thủ quân đúng nghĩa phải tập hợp được các cá thể xung quanh, là đầu tàu kéo cả tập thể đi lên trong những thời điểm khó khăn, như một thủ lĩnh. Và thủ quân của một đội bóng dưới triều đại của HLV mới, là người thể hiện đội bóng ấy sẽ có tính cách như thế nào.
Calisto đã tự giảm sức ép cho chính bản thân ông và giảm cả sức ép lên đôi vai người đội trưởng tương lai của ĐTQG bằng phương cách để các cầu thủ tự bình chọn. Nhưng những tiêu chí trên là điều mà chắc chắn tất cả các ông thày đều đặt ra và Calisto không phải là ngoại lệ. Ngoài ra, với một đội tuyển mới từ con người cầu thủ cho tới con người HLV thì sự hiểu biết cũng là 1 tiêu chí.
2 cậu học trò ruột
Chắc ai cũng biết, trong số 30 cầu thủ triệu tập cho đợt tập trung đầu tiên, có 2 cầu thủ đã gắn bó với Calisto trong suốt những năm tháng vinh quang của ông ở Gạch: Tài Em và Minh Phương.
Ở ĐTLA hiện thời cũng như dưới triều đại của Calisto thì Tài Em là đội trưởng. Ở ĐTQG dưới thời của Alfred Riedl thì tấm băng thủ quân được trao cho Minh Phương. Cả 2 đều nằm trong nhóm những người có khả năng trở thành thủ quân của đội tuyển tới đây.

Còn ở đội tuyển, cái tính địa phương bản sắc ấy không phải là 1 tiêu chí. Hoặc giả nếu có một điều kiện, rằng phải đại diện cho một số đông nhất định, thì nó chỉ là ưu thế dành cho cầu thủ nào đó của Bình Dương, như trung vệ Như Thành chẳng hạn, vì họ mới chính là CLB có nhiều cầu thủ nhất (6 vị trí).
Vấn đề của Minh Phương
Nếu có một cuộc bầu chọn của các tuyển thủ để tìm thủ lĩnh cho đội tuyển, nhiều khả năng Minh Phương sẽ tiếp tục là thủ quân như anh đã từng làm dưới thời Alfred Riedl, dù cho có tới 12 trong tổng số 30 cầu thủ tập trung lần này là những tân binh thực sự.
Phương rất xứng đáng cho sự lựa chọn ấy. Thành công của ĐTVN ở Asian Cup 2007 là một minh chứng, rằng anh đã biết cách vượt qua những áp lực, chứ không phải là sự đầu hàng như lần từng được chỉ định làm đội trưởng của U23 VN trước thềm SEA Games năm 2003.
Có điều, Phương bây giờ không còn mạnh mẽ trên khía cạnh thể lực nữa. Một đội trưởng lại xuất phát từ băng ghế dự bị (khả năng hoàn toàn có thể) chưa chắc đã là lựa chọn hay.
Trần Minh