![]() |
Hai anh chàng, một nhút nhát, một hám gái, ngồi trò chuyện với nhau bên ly rượu. Anh chàng nhút nhát nói:
- Cậu biết không, trước khi cưới, tớ chưa... lần nào với vợ tớ nhé. Còn cậu?
- Tớ không biết - anh chàng hám gái đáp - Thế vợ cậu tên là gì nhỉ?
Anh chàng nhút nhát đến nhà một cô gái đang có nhiều người theo đuổi.
Chị cô gái ra mở cửa cho anh ta rồi ngoái cổ vào phía trong nhà gọi em gái:
- Em ơi, một trong số bạn trai của con đến hỏi em đây này. Trông anh ta, chị thấy có vẻ anh ta chơi ở đội dự bị, chứ ít có cơ may được chọn vào chơi trận chung kết lắm...
Thấp hơn cơ
Chàng trai nhút nhát đi chơi dưới ánh trăng với một nàng khá táo tợn. Mãi chàng mới thu hết can đảm đánh bạo hôn đánh “chụt” một cái vào cổ nàng.
- Ồ,- nàng nói,- đây là lần đầu tiên một chàng trai hôn em ở cổ đấy nhé.
- Thế trước anh, chưa bao giờ em yêu ai à?
- Có, tất nhiên là có chứ! Nhưng các chàng trai khác bao giờ cũng bắt đầu ở những chỗ thấp hơn cơ...
Hỏi thăm
Một chàng trai rất nhút nhát mãi không dám nói một lời nào với cô gái. Cuối cùng, chàng ta cũng cố mở miệng hỏi:
- Mẹ em có khoẻ không?
- Cám ơn anh, khoẻ ạ.
- Còn bố em?
- Cám ơn anh.
- Còn các anh chị em của em?
- Cám ơn, tất cả đều ổn cả.
Chàng trai nín lặng, không biết nói gì nữa. Thấy vậy, cô gái bảo:
- Em còn có ông nội và bà nội nữa đấy.
