(TT&VH) - Vì sau khi Roman Abramovich đã chán bóng đá thì chỉ có Perez mới đủ sức ngăn cản được sự ngông cuồng của các ông chủ A rập ở Man City!
Đã gần 3 năm (27/2/2006) kể từ ngày Florentino Perez bất ngờ rời khỏi Nhà Trắng, song các CĐV vẫn rất nhớ đôi mắt đầy sắc sảo ẩn sau cặp kính trắng của nhà tư bản ngành xây dựng này. Calderon đã đem lại cho Real 2 chức vô địch Liga, điều mà Perez đã không làm được trong 3 năm cuối của mình ở Bernabeu. Nhưng có những điều mà Calderon không thể nào theo kịp Perez, đó là uy quyền, danh vọng và sự tự hào của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Tới thời điểm này, Perez vẫn chưa chính thức lên tiếng rằng ông có quay lại tranh cử hay không. Hơn nữa, những đối thủ sẽ ra tranh cử sắp tới cũng đều rất đáng gờm, trong đó đáng kể nhất là cựu CEO của đài Telefonia, Juan Villalonga. Song những ấn tượng mà Perez để lại trong 5 năm, 7 tháng và 11 ngày ngồi trên chiếc ghế quyền lực ở sân Bernabeu vẫn còn vô cùng đậm nét. Do đó, đương nhiên nhà tư bản ngành xây dựng này vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất trong kỳ bầu cử được tổ chức vào mùa Hè này, bất chấp việc trong năm qua, cuộc khủng hoảng nhà đất ở Tây Ban Nha đã ảnh hưởng khá nhiều tới chuyện làm ăn của Perez.
Thứ nhất, trước nay, Kaka vẫn luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng như cho cá nhân Perez. Thứ hai, nếu Man City bỏ ra 110 triệu euro để chiêu mộ Kaka thì Real cũng có thể chi một con số tương tự (trước đây Calderon từng trả giá 90 triệu euro). Trong trường hợp ấy, có thể Kaka sẽ bị chi phối bởi danh tiếng của Real, dù số tiền lương mà anh nhận được Bernabeu có thể ít hơn so với ở City of Manchester. Nên nhớ, trước đây, có ai nghĩ tới khả năng Figo lại bỏ Barca để sang khoác áo Real, Zidane bỏ Delle Alpi để đến Bernabeu, Ronaldo rời khỏi vòng tay của Moratti để sà vào lòng Perez hay Beckham chuyển nhà từ Manchester tới Madrid. Vậy mà Perez đều đã làm được. Với Perez, không gì là không thể.