Bóng đá Tây Ban Nha

Tân chủ tịch Barca sang London: Lời đề nghị cuối cùng

19/07/2010 11:25 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tưởng rằng, thương vụ chuyển nhượng đình đám mang tên Cesc Fabreags sẽ khép lại sau tuyên bố của HLV Arsene Wenger: “Cesc không phải để bán. Tôi không muốn nghe bất cứ lời đề nghị nào nữa”. Nhưng chiến dịch săn đuổi “đứa con lưu lạc” của chủ sân Nou Camp vẫn tiếp tục. Thứ Ba này, Chủ tịch Sandro Rosell của Barca sẽ bay sang London trực tiếp gặp ban lãnh đạo Arsenal.
 

Rosell đã bay sang London - Ảnh Getty

Barca và hàng triệu culé hồi hộp mong tin Fabregas trở về. Đó là sự thật. Không những thế, F4 còn là lời hứa danh dự đưa Rosell ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch thay Laporta, vì lẽ đó nên doanh nhân 46 tuổi này muốn đưa Cesc hồi hương. Sau nhiều lần bị từ chối thẳng thừng, dù đã đưa ra nhiều mức giá nhưng Rosell vẫn không từ bỏ lời hứa của mình với người Catalan. Lần này, tân Chủ tịch Barca thân chinh sang tận đại bản doanh của Arsenal, mang theo một tấm séc trắng, kèm theo một lời đề nghị cuối cùng.
 
Dường như, việc ĐKVĐ La Liga tha thiết với thương vụ Fabregas đã tạo cơ hội cho đội bóng thành London được thể vòi vĩnh, ép giá. Vì ngoài Barca, kình địch Real Madrid cũng đặt vấn đề hỏi mua đội trưởng của Pháo thủ. Đội bóng chủ sân Emirates đã khiến Rosell đứng ngồi không yên và buộc phải cất công sang tận nơi đón Fabregas. Và thế là Arsenal càng có cớ để leo thang trên TTCN. Được biết, Barca có thể trả số tiền lên đến 40 triệu bảng. Trước đó, Barca từng lý luận rằng giá của Fabregas không thể cao hơn giá của Xabi Alonso khi chuyển từ Liverpool sang Real Madrid: 30 triệu bảng. Có thể Rosell biết mình đang sập bẫy của Wenger cũng như BLĐ Arsenal, nhưng tân Chủ tịch Barca không còn sự lựa chọn nào khác để cứu lấy danh dự và uy tín.
 
Arsenal sẽ không thể bán Fabragas cho đội bóng nào khác ngoại trừ Barca. Chính cha của Cesc đã tiết lộ rằng, một khi chia tay Emirates, cậu con trai của ông sẽ không đầu quân cho bất cứ CLB nào ngoài đội bóng xứ Catalunya. Và ông hiểu hơn ai hết màn đùa giỡn trong lễ ăn mừng chiến thắng của ĐT Tây Ban Nha, khi bộ đôi trung vệ Pique và Puyol cố chụp chiếc áo đấu của Barcelona lên người con ông. Để chữa ngượng, Fabregas tuyên bố: “Tôi tự hào khoác áo Arsenal” nhưng ngay sau đó lại chạy đến trung tâm đào tạo tài năng “con nít” ở thị trấn Tordera ngoại ô thành phố Barcelona. Trước câu hỏi của 132 cậu nhóc khoác áo Barca rằng anh có muốn hồi hương, Cesc không phủ nhận, cũng không tán thành, chỉ trả lời ngắn gọn: “Tất cả phải kiên nhẫn”.
 
Dường như Fabregas có dụng ý. Đội trưởng Arsenal có thể nói dối tất cả nhưng trước những mầm non của bóng đá xứ Catalunya thì không. Bởi, điều đó sẽ gây phản cảm đối cho cả một thế hệ trẻ, rồi chúng sẽ nghĩ gì và đánh giá ra sao nếu biết Fabregas nói dối, nhất là khi trung tâm huấn luyện ấy lại được đặt theo tên của Cesc.

"Quay về đi, Cesc!"

Xavi: "Tôi không biết liệu Cesc có trở về vào mùa Hè này hay không. Nhưng cậu ấy không thể chờ đợi danh hiệu thêm thời gian dài nữa. Tài năng của Cesc xứng đáng với danh hiệu trong mọi mùa bóng. Trái tim của cậu ấy đã thuộc về Barca. Arsenal không nên giữ một cầu thủ khi trái tim của anh ta đã thuộc về nơi khác".

Iniesta: "Mọi người đã nói rất nhiều về ý muốn đưa cậu ấy trở lại. Chúng tôi rất vui mừng nếu Cesc đến đây. Không chỉ vì cậu ấy là bạn, là đồng đội mà còn bởi vì điều tốt đẹp dành cho đội bóng. Sự hiện diện của Cesc sẽ giúp chúng tôi mạnh hơn rất nhiều".

Puyol: "Có nhiều cầu thủ dùng mọi cách để ra đi. Nhưng Cesc không phải là mẫu người như thế. Tôi nghĩ, Arsenal nên tôn trọng ý nguyện của cậu ấy. Cesc không chỉ muốn đến CLB xuất sắc nhất thế giới. Quan trọng hơn, cậu ấy muốn về nhà".



 Bình Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm