Lazio : Giữ lấy vé Champions League

10/02/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không ai còn nhắc đến Lazio nữa khi nói về cuộc chiến giành Scudetto, cho dù họ vẫn đang đứng ở trong Top 4 và cũng chỉ kém Inter 2 điểm (Inter đá ít hơn 1 trận), kém Napoli 4 điểm. Xét về thành tích đối đầu trong nhóm 4 đội đầu bảng, Lazio thậm chí là đội ấn tượng nhất với 8 điểm (hòa Milan 2 lượt, thắng Napoli 2-0, thắng Inter 3-1). Nhưng họ vẫn bị gạt ra ngoài cuộc đua “tam mã” Milan – Napoli – Inter. Tại sao?

Đơn giản vì họ đang chững lại sau nửa đầu mùa giải chơi xuất sắc hơn mong đợi. Trong 7 trận kể từ sau kỳ nghỉ    Giáng sinh, Lazio chỉ giành được có 9 điểm (2 thắng, 3 hòa, 2 thua) trong số 21 điểm tối đa, bằng một nửa thành tích của Udinese (17) và kém rất xa thành tích của Inter (21 điểm/8 trận). Khi bắt đầu năm 2011, Lazio chỉ kém Milan 3 điểm và bằng điểm với Napoli, nhưng khoảng cách với Milan giờ là 7 điểm, với Napoli là 4. Điều mấu chốt là đội bóng này không còn giữ được sự tự tin nữa, và đó chính là nhược điểm lớn nhất của họ so với Napoli và nhất là Inter, những đội đang nhăm nhe chiếm ngôi Milan.

Lazio không còn cơ hội cho Scudetto - Ảnh getty

Trong 7 vòng gần nhất, Lazio chỉ ghi được 6 bàn thắng, không bằng thành tích của 3 vòng liên tiếp trước đó (7 bàn). Lazio kết thúc năm 2010 bằng cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với Udinese và thắng 3-2 đầy ấn tượng, nhưng khí thế hừng hực ấy đã biến mất sau thời gian nghỉ đông. Thầy trò HLV Edy Reja không giữ được sự tập trung khi bắt đầu cảm nhận được sức ép kỳ vọng của người hâm mộ, giống hệt như ở trận derby lượt đi với Roma (thua 0-2 vì phạm lỗi gây ra 2 quả penalty). Vẻ ngoài, Reja đã chủ động giải tỏa sức ép bằng việc phủ nhận khả năng cạnh tranh Scudetto của Lazio, nhưng xem ra Lazio “nói vậy mà không phải vậy”.

Sự căng thẳng của đội bóng này được bộc lộ hết ở thất bại trên sân Bologna hôm 23/1, với việc trung vệ Dias “đốn” Gaston Ramirez rất ác ý, Zarate gây ra một cuộc loạn đả mà trong đó, ngay cả những thành viên trong ban huấn luyện Lazio cũng không giữ được bình tĩnh. Hậu quả trực tiếp của vụ bê bối này là Lazio mất Zarate trong 3 trận vì án treo giò, trong khi sự căng cứng về mặt tâm lý chưa có cách gì giải tỏa. Lazio chơi trên sân Milan chỉ phòng thủ thụ động, nhưng 1 điểm may mắn giành được hôm đó cũng chẳng giúp ích gì, bởi cuối tuần qua, họ để Chievo dễ dàng lấy đi 2 điểm ngay tại Olimpico.

Mục tiêu thực tế nhất với Lazio bây giờ là giữ lấy vị trí thứ tư, khi họ còn một vài lợi thế so với các đội cạnh tranh Palermo, Udinese (kém 2 điểm) và Roma (kém 3 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá). Nhưng đây cũng lại là một cuộc chiến khốc liệt chẳng kém, nhất là khi các đối thủ của Lazio đang đạt phong độ cao hơn họ. Nếu cứ để bị áp lực chi phối, Lazio có thể sẽ văng luôn ra khỏi nhóm 6 đội dẫn đầu trong ít vòng đấu tới, dù lịch đấu của họ là tương đối dễ thở.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm