Xavi e ngại sức mạnh của Real trước thềm "kinh điển"

26/01/2013 15:16 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Được chỉ định đại diện toàn đội xuất hiện trước báo giới ngay trong ngày sinh nhật thứ 33 của mình, Xavi Hernandez vào đêm qua đã trả lời phần lớn các câu hỏi liên quan đến chuỗi 3 trận El Clasico giữa Barca và Real trong vòng 1 tháng tới.

Giữa tuần sau, Barca sẽ làm khách tại Bernabeu trong khuôn khổ lượt đi bán kết Cúp nhà Vua, Xavi nhận định: “Những trận đấu Kinh điển tại Cúp nhà Vua luôn khó lường. Rõ ràng là chúng tôi đang trong trạng thái rất rốt để sẵn sàng đương đầu với bất kỳ ai, nhưng trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy đến, nhất là khi đối thủ lại là Real – chúng tôi đã quá hiểu về nhau. Họ có thể sẽ thiếu vắng một vài cầu thủ quan trọng trong trận đấu tới nhưng họ là Real Madrid, một siêu cường và do đó tôi tin chắc rằng họ sẽ chiến đấu và bộc lộ hết mọi phẩm chất. Mặc cho hoàn cảnh hiện tại đang phải trải qua – tôi sẽ không bình luận thêm về điều này, Real vẫn là một đối thủ nguy hiểm.” Đội phó của Barca cảnh báo.



Xavi trong cuộc họp báo tại Ciutat Esportiva - Ảnh: Getty

“Những cuộc đối đầu giữa Barca và Real luôn hấp dẫn. Tôi hy vọng sẽ không có những căng thẳng nào diễn ra dù cả hai đều rất muốn chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến một hình ảnh đẹp về trận đấu trước công chúng thế giới.” Xavi nói thêm.

Số 6 của Barca cũng bày tỏ sự kỳ vọng của anh về trận đấu trước Real: “Các bạn có thể thấy và đoán rằng chúng tôi sẽ cầm bóng phần lớn thời gian, nhưng chúng tôi sẽ cần phải cẩn thận trước những sai lầm dù nhỏ nhặt nhất, bởi Real Madrid biết đâu là lợi thế của họ. Chìa khóa cho cuộc đối đầu sắp tới là chúng tôi sẽ cố gắng ghi thật nhiều bàn ngay tại Santiago Bernabeu, qua đó có thể tự định đoạt số phận trên sân nhà.”

Xavi cũng bày tỏ sự cảm thông với Los Blancos sau khi người bạn thân Casillas của anh gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở tay và do đó sẽ vắng mặt trong những trận đấu quan trọng tới: “Tôi rất tiếc khi hay tin về chấn thương của Iker. Iker là linh hồn của Real, đó là một tổn thất vô cùng lớn với đối thủ. Cậu ấy có vai trò vô cùng quan trọng với đội bóng Hoàng gia cũng như tuyển quốc gia TBN.”

“Tôi rất hay nói chuyện với Iker. Chúng tôi trao đổi tin nhắn cho nhau, động viên nhau,… Tôi đã có lần động viên cậu ấy khi HLV của Iker để cậu ấy trên băng ghế dự bị. Lần đó tôi khá bất ngờ. Vì một thủ môn giàu kinh nghiệm, xuất sắc và luôn xuất phát chính trong nhiều năm lại không được ra sân.” Xavi trả lời câu hỏi về mối quan hệ tốt đẹp giữa anh với Casillas.

Không bị cuốn vào đề tài Kinh điển, Xavi nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa vội nghĩ về trận đấu với Real – đó là trận đấu của truyền thông vào thời điểm này, bởi vào cuối tuần chúng tôi còn có trận đấu với Osasuna. Chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng tại Liga và cuối tuần này là cơ hội để chúng tôi làm điều đó. Tại sân Anoeta (của Sociedad) chúng tôi đã thua, vì thế chúng tôi muốn tìm lại chiến thắng. Osasuna của HLV Mendilibar luôn là đội bóng khó chịu.”

“Chúng tôi đã trải qua cảm giác của việc phải giành chiến thắng tại La Rosaleda là như thế nào. Chúng tôi chỉ cần một chút hiệu quả trước khung thành đối phương là xong hết thảy. Tôi nghĩ chúng tôi đang ở phong độ đỉnh cao và thưởng thức chính mình.” Xavi nói thêm về trận thắng 4-2 vừa qua trước Malaga.

Mặc dù mùa bóng này, Barca của Xavi đang viết nên trang sử mới với những con số thống kê đầy ấn tượng, song anh vẫn rất thẳng thắn phê bình những khiếm khuyết mà đội bóng còn mắc phải: “Nhiều trận chúng tôi vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả và giành chiến thắng ở những phút cuối. Song, có thể nói phong độ của đội bóng vẫn rất cao, phòng thay đồ của đội vẫn luôn rất đoàn kết, bạn có thể thấy điều đó trên sân. Chúng tôi đang có những kết quả thuận lợi và điều đó cho phép chúng tôi truyền tải thứ bóng đá tốt nhất của mình trên sân. Barca sẽ tiếp tục duy trì phong thái này, bởi không một cá nhân nào cảm thấy như hiện tại đã là đủ.”

Vào thứ Hai tuần sau, đến lượt Xavi (sau Puyol) sẽ có buổi ký kết hợp đồng mới với ban lãnh đạo Barca đến 2016, anh chia sẻ: “Tôi muốn được tiếp tục thêm nhiều năm nữa. Nhưng còn tùy thuộc vào quyết định của các HLV. Cũng như Puyol, tôi rất lạc quan. Tôi sẽ ký vào bản hợp đồng gia hạn 3 năm và tôi rất hạnh phúc về quyết định đó. Để có thể chơi bóng thêm nhiều năm nữa thì một phần phụ thuộc vào sức khỏe của tôi. Nhưng với lối đá của Barca hiện tại thì thật sự tôi cảm thấy thoải mái và được giúp ích rất nhiều.”

Dù khác hẳn với người đồng đội Valdes, song Xavi tỏ ra rất tôn trọng quyết định của thủ thành Barca: “Tôi và các bạn phải tôn trọng quyết định của Valdes. Con người Valdes rất đáng ngưỡng mộ. Trong phòng thay đồ, trong hay ngoài sân cỏ, cậu ấy là một trong những tấm gương cho cả đội. Valdes ắt hẳn đã phải suy nghĩ rất thấu đáo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi tin rằng người hâm mộ sẽ luôn ủng hộ Valdes. Cậu ấy là thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử Barca.”

Cự Giải
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm