Osasuna - Real Madrid: Ronaldo, Mourinho và Ancelotti

14/12/2013 09:35 GMT+7 | Real Madrid


(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng đã hiểu ra, rằng trong suốt 3 năm làm việc cùng nhau, Jose Mourinho đã không cho anh được thứ mà Ancelotti đang trao cho anh. Đó là sự tự tin và điềm tĩnh.

Jorge Mendes là người đại diện của cả Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho. Gần đây, theo báo chí Tây Ban Nha, Mendes đã tình cờ được gặp Carlo Ancelotti trong một nhà hàng ở Madrid. Họ tán dóc với nhau, và rồi đi vào chuyện của Ronaldo. Mendes biết được rằng Ronaldo đang sống vui vẻ ở Madrid nhờ Carletto. Vị HLV đầu bạc đã, đang và sẽ không đòi hỏi Ronaldo phải làm những điều không phải sở trường của anh.

Tinh thần là số 1

Một thời gian ngắn trước khi Real Madrid làm cú chuyển nhượng bom tấn Gareth Bale và bán đi Mesut Oezil, Ancelotti đã công khai nói rằng vị trí của Ronaldo sẽ được giữ nguyên trạng, và anh được hoàn toàn giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng thủ. Anh không bị ép phải chạy về sân nhà để tham gia tranh cướp bóng, nhiệm vụ của anh là chờ đồng đội đưa bóng đến rồi tấn công nhanh và ghi bàn. Ancelotti muốn ngôi sao của ông chơi bóng bằng 100% sức mạnh.


Dưới thời HLV Ancelotti, Ronaldo là thủ lĩnh.


Điều đó khiến Ronaldo cảm thấy rất thoải mái. Anh chưa bao giờ cảm thấy vị trí của mình an toàn đến thế và bây giờ anh chỉ có mỗi việc hàng ngày ra sân tập và chờ đến ngày thi đấu để thi triển mọi thứ vũ khí tích chữ trong cặp chân của mình. Thể lực, kỹ thuật, chiến thuật... đều là những yếu tố quan trọng với các cầu thủ, nhưng không gì quan trọng bằng tâm trạng thoải mái, tinh thần sảng khoái.

Với sự thoải mái và tin tưởng vào người thầy, Cristiano Ronaldo đang có khởi đầu mùa giải hết sức tuyệt vời về mặt cá nhân. Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga, trở thành người đầu tiên ghi được 9 bàn ở vòng bảng Champions League và đưa Bồ Đào Nha đến World Cup 2014. Anh lại vừa được tạp chí World Soccer trao giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của năm 2013. Ronaldo đang đạt được những kỳ tích mà anh không với tới khi còn dưới trướng Jose Mourinho.

Cánh chim vùng vẫy

Phòng thay đồ Real Madrid mùa giải 2012-13 chẳng khác gì một chiến trường. Hai sự kiện khởi nguồn của nó là việc Real muốn vận động để Iker Casillas giành Quả bóng Vàng 2012, và Mourinho trình bản danh sách những cầu thủ ông muốn tống cổ, và trong danh sách ấy có tên bạn của Ronaldo là Mesut Oezil. Ronaldo bất bình, điển hình là tuyên bố “Tôi buồn”.

Jose Mourinho mạnh về chiến thuật nhưng cách hành xử của ông dường như không phù hợp với một phòng thay đồ có quá nhiều cái tôi dễ tổn thương. Mối quan hệ giông bão của Mourinho với Ronaldo và các cầu thủ khác đã đánh lạc hướng Real khỏi những mục tiêu đặt ra, và đó là điều đầu tiên mà Carlo Ancelotti phải sửa chữa.

Có một điều mà Ancelotti cảm thấy thoải mái khi nói với Mendes, đó là cách ông huấn luyện Ronaldo. Ancelotti chẳng đòi hỏi gì cả, ông muốn anh là chính mình khi ở trên sân, làm những điều mà anh cảm thấy là phù hợp để giúp Real thắng. Đối với ông, một cầu thủ có khả năng phong phú như Ronaldo không nên bị kiềm chế bởi bất kỳ chiến thuật nào.

Hợp đồng cũ của Ronaldo hết hạn vào năm 2015. Ancelotti muốn sự bình ổn, và vì ông có một niềm tin hết sức rõ ràng vào Ronaldo, anh đã đồng ý gia hạn bất chấp Gareth Bale vừa xuất hiện và người ta đồn đoán rằng hai ngôi sao này không thể chung sống.

Cho đến lúc này, những gì người ta nói về Bale và Ronaldo đã bị chứng minh là sai. Bale cùng Ronaldo và Benzema đang đều đặn ghi bàn hàng tuần cho Real. Lý do là Ronaldo đang đặt Bale dưới đôi cánh của mình, điều mà Ancelotti cho phép anh làm. Iker Casillas đang là thủ quân trên danh nghĩa nhưng với ông, Ronaldo mới là thủ lĩnh đầu đàn.

16 Real Madrid cùng với Atletico Madrid là những đội giành nhiều điểm nhất ở Champions League mùa này khi cùng được 16 điểm sau 6 trận.

64% Ronaldo đang có tỷ lệ dứt điểm trúng đích 64%, cao nhất kể từ mùa giải 2007-08 với Man United (67%).

15 Ronaldo có nhiều bàn thắng ghi bằng chân phải nhất ở La Liga mùa này, 15 bàn, xếp sau là Diego Costa (Atletico) với 10 bàn.

Đội hình dự kiến

Osasuna: Riesgo - Flano, Damia, Oriol, Garcia - Oier, Torres, Loe, Armenteros, Silva - Omwu.

Real Madrid: Diego Lopez - Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo - Illarramendi, Alonso - Bale, Isco, Ronaldo Benzema.

Dự đoán: 0-3


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm