(TT&VH)- Nói thẳng ra, đó là Stevan Jovetic (Fiorentina) và Mirko Vucinic (Juventus), những cầu thủ đã vắng mặt ở trận lượt đi vì chấn thương. Cả hai sẽ là những ẩn số tại Podgorica đêm nay, dù rằng tên tuổi của họ thì chẳng ai lạ lẫm gì nữa.
Tháng 10 năm ngoái, Montenegro hể hả rời Wembley với một điểm, song không ít cầu thủ vẫn còn xuýt xoa tiếc nuối. Nếu như pha dứt điểm ở những phút cuối cùng của Milan Jovanovic không dội trúng xà ngang thì thậm chí đội bóng Balkan còn tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại London. Ở Wembley, Montenegro đã buộc phải chơi tử thủ trong hoàn cảnh hàng công khủng hoảng trầm trọng, và họ đã làm quá tốt nhiệm vụ ấy. Với sự xuất sắc của thủ thành Bozovic, Montenegro đã khiến đội tuyển Anh tịt ngòi lần đầu tiên sau 21 trận liên tiếp thi đấu tại Wembley.
Song những gì đội chủ nhà thu hoạch được sau trận ấy chỉ là hàng thủ quá rắn của đối phương. Thi đấu với sơ đồ 4-5-1, và cắm duy nhất chân sút ít tên tuổi Djalovic trên hàng tiền đạo, Montenegro coi như chấp hàng tấn công ở trận lượt đi để lui về bảo vệ khung thành. Song chính vì thế mà hàng phòng ngự Tam sư không được thử thách nhiều. Còn ở Podgorico đêm nay thì khác. Không ai chắc là Montenegro có chủ động chơi tấn công hay không, nhưng với sự trở lại của Vucinic và Jovetic, hàng thủ của đội khách chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm.
Terry và Lampard là những người hiểu rõ mức độ nguy hiểm của Vucinic bởi họ chưa thể nào quên thất bại 1-3 tại Olimpico hồi tháng 11/2008. Đó là trận đấu mà mọi hy vọng của đội khách đã bị dập tắt bởi cú đúp của Vucinic ở đầu hiệp hai. Nếu như bàn thứ nhất là một cú vung chân cực nhanh ở ngoài vạch 16m50, thì bàn thứ hai là kết quả của một pha dốc biên tốc độ, vượt qua sự truy cản của Mikel trước khi hạ gục Petr Cech. Vucinic là mẫu trung phong hiện đại với khả năng dứt điểm chớp nhoáng, song anh cũng chơi rất hay bên hành lang trái. Ở mùa giải 2007-08, khi đội trưởng Totti luôn được đá cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 của Spaletti, Vucinic chấp nhận đá dạt trái, và chơi cực hay.
ĐT Anh phải coi chừng sự nguy hiểm từ Joventic (ngoài cùng bên trái)- Ảnh Getty
Coi chừng Jo-Jo!
Nhưng Vucinic không phải mối bận tâm duy nhất của Capello tại Podgorica đêm nay. Cầu thủ thứ hai mà hàng phòng ngự Tam sư cần "chăm sóc" đặc biệt là Stevan Jovetic, tiền vệ giàu chất sáng tạo nhất trong đội hình Montenegro.
Jo-Jo, biệt danh người ta dành cho anh nhờ mái tóc bồng bềnh lãng tử, có tố chất thủ lĩnh từ nhỏ. 17 tuổi, anh đã là đội trưởng U21 Montenegro và một năm sau trở thành thủ quân trẻ nhất trong lịch sử Partizan Belgrade. Tuy nhiên, phải đến khi khoác lên mình chiếc áo tím của Fiorentina, Jovetic mới bộc lộ được những tố chất nhạc trưởng đích thực của mình. Các CĐV tại Florence gọi Jovetic là tiểu Baggio, còn ở Serie A, người ta gọi anh bằng cái tên Kaka mới, nhờ những phẩm chất nghệ sĩ cùng nụ cười thiên thần.
Thật vậy, lối chơi của Jo-Jo mang dáng dấp của một số 10 đích thực, với những pha chạm bóng đầy cảm giác, cùng khả năng di chuyển đầy thông minh. Trong sơ đồ của ĐT Montenegro, Jovetic là người đá ở vị trí hộ công, song thực tế, anh chơi tự do hơn nhiều, với những pha dạt trái, hoặc phải, tùy theo tình thế. Bàn thắng vào lưới Xứ Wales ở lượt trận gần nhất là một minh chứng, với pha ngoặt bóng và dứt điểm đầy cảm giác. Đáng tiếc là những nỗ lực của Jovetic không thể khắc phục được những sai lầm trước đó của hàng phòng ngự đội nhà.
Podgorica không phải Wembley, và rất có thể đêm nay mới là thời điểm Montenegro bộc lộ hết sức mạnh. Khi không phải phơi mình chịu trận, họ hoàn toàn có thể làm nên một chiến thắng, nhờ khả năng săn bàn của Mirko, và đôi chân kỳ ảo của Jo-Jo.
Tuấn Cương
| "Nội gián" xứ sương mù Không ai hiểu người Anh hơn họ. Trong đội hình Montenegro hiện tại có hai "nội gián" xứ sương mù là Simon Vukcevic (Blackburn) và Stefan Savic (Man City). Cả hai đều đá ở lượt đi và góp phần quan trọng mang lại trận hòa 0-0. Vukcevic, cầu thủ khoác áo ĐT Montenegro nhiều nhất trong lịch sử (26), gia nhập Blackburn trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa rồi, và ngay lập tức chiếm được vị trí chính thức nhờ đôi chân rất khéo và khả năng hòa nhập cực nhanh. Anh đã có bàn đầu tiên cho đội bóng này, vào lưới Leyton Orient ở Cúp Carling. Trong khi đó, Stefan Savic chuyển đến Man City từ Partizan Belgrade với giá 6 triệu bảng, và được đánh giá rất cao ở khả năng chọn vị trí và tắc bóng. Mới đây, Savic đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Man City trước Blackburn của người đồng hương Vukcevic. |