(TT&VH) - Gia đình Redgrave được xem như một “đế chế” trong làng diễn viên, thế nhưng đã có nhiều bi kịch xảy ra với họ mà gần đây nhất là cái chết của Lynn Redgrave.
Nữ diễn viên Anh Lynn Redgrave đã qua đời đêm 2/5 tại Connecticut (Mỹ) ở tuổi 67 sau 7 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Chỉ cách đây một năm, cháu gái của bà là diễn viên Natasha Richardson đã từ giã cõi đời ở tuổi 45 do những vết thương từ một tai nạn khi đang trượt tuyết. Tháng trước, người anh trai của Lynn - nam diễn viên Corin Redgrave - cũng tạ thế vì bệnh ung thư ở tuổi 70.

Lynn Redgrave
Sinh thời, trong các cuộc phỏng vấn, Lynn Redgrave thường trả lời thẳng thắn về gia đình đầy rắc rối của mình. Bà từng có mối quan hệ lạnh nhạt với cha - Sir Michael Redgrave, một diễn viên nổi tiếng đã thừa nhận mình là người lưỡng tính.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không êm ấm của Lynn Redgrave với đạo diễn sân khấu John Clark mới gây nhiều sự chú ý. Sau 32 năm chung sống và có 3 mặt con, Clark đã thú nhận với Lynn Redgrave rằng ông từng có quan hệ cùng Nicolette Hannah trước khi cô này trở thành con dâu của họ. Clark còn là cha của Zachary - con trai Hannah. Khi biết chuyện, Lynn Redgrave nhanh chóng đâm đơn ly dị.
Năm 2003, bà biết mình mắc bệnh ung thư vú và đã trải qua đợt điều trị tại bệnh viện Sloan Kettering ở New York (Mỹ). Cùng cô con gái Annabel Clark, bà viết về cuộc chiến đấu với bệnh tật của bản thân trong cuốn Journal: A Mother And Daughter’s Recovery From Breast Cancer.
Dưới đây là những thành viên gặp “rắc rối” trong gia đình Redgrave:
Michael Redgrave: Là một ngôi sao sân khấu và màn bạc Anh, Sir Michael Redgrave kết hôn với nữ diễn viên Rachel Kempson và họ sống bên nhau 50 năm cho đến khi ông qua đời. Trong thời gian chung sống với vợ, Sir Michael vẫn có nhiều mối quan hệ cùng những người đàn ông. Theo cuốn sách Michael Redgrave: My Father của con trai ông là Corin, Sir Michael từng nói với bà Kempson về vấn đề giới tính của mình trước khi họ kết hôn nhưng bà cho rằng điều đó không có gì nghiêm trọng.

Trong một cuốn tự truyện, Vanessa đã viết về việc mình là “đệ tử Lưu Linh” khi sáng nào cũng mở một chai rượu rẻ tiền để “tiếp nhận sự phá hủy của nó”.




Việt Lâm