VĐV Olympic Sochi phải đi pha cà phê để kiếm sống

17/02/2014 12:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn có tưởng tượng ra rằng một ngày VĐV Olympic sẽ pha cà phê cho mình? Từ nhân viên quán bar cho tới nghệ sĩ vĩ cầm, nhiều VĐV có nghề tay trái rất thú vị khi xa rời băng tuyết và những ngọn núi.

Hubertus Von Hohenlohe

Hubertus von Hohenlohe là một hậu duệ của hoàng tộc Đức và là đại diện duy nhất của thể thao Mexico tại Olympic mùa đông năm nay. Hohenlohe không chỉ là một hậu duệ hoàng tộc muốn chơi trội mà còn là một VĐV trượt tuyết đẳng cấp. Ông từng 15 lần tham dự giải vô địch thế giới. Ngoài trượt tuyết, VĐV 55 tuổi này còn là ca sĩ nhạc pop với album Shopping Bags & Religion gồm vài ca khúc được chú ý.

Jessica Lutz

Sinh ra ở Rockville, Maryland nhưng VĐV 24 tuổi xinh đẹp Jessica Lutz đầu quân cho đội khúc côn cầu trên băng Thụy Sĩ, quê hương của cha cô. Trước khi tham dự Thế vận hội Sochi, Jessica làm công việc pha chế tại một quán cà phê tại Washington, D.C. Buổi sáng cô tới đây làm việc và thời gian trong buổi chiều dành cho việc tập luyện.

Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson

Sinh ra ở Singapore và lớn lên tại Anh nhưng Vanessa-Mae lại đại diện cho Thái Lan tham dự Thế vận hội Sochi bởi yêu mến quê hương của người cha. Cô là nghệ sĩ violon nổi tiếng trên thế giới trước khi được biết đến với khả năng trượt tuyết của mình. Vanessa-Mae cũng xác định âm nhạc mới là nghiệp chính mà cô theo đuổi. Rời Sochi, Vanessa-Mae sẽ trở lại với cây đàn của mình và rong ruổi trong những chuyến lưu diễn trên toàn thế giới.

Chris Fogt

Chris Fogt không chỉ là một VĐV đội xe trượt lòng máng của Mỹ mà còn là một binh sĩ thuộc quân đội nước này. Thông qua chương trình đào tạo VĐV trong quân ngũ, tài năng của Chris Fogt được phát hiện và anh được gửi đi dự thi ở Thế vận hội năm 2010. Rời Vancouver, Chris Fogt tiếp tục tới Iraq làm nhiệm vụ còn sau Sochi, anh dự kiến sẽ được gửi tới cảng Huachuca ở Arizona.

John Landsteiner

Chàng trai 23 tuổi sinh ra ở Minnesota đang là thành viên của đội đánh bi đá trên tuyết của Mỹ tại Thế vận hội Sochi. Ít ai biết rằng, anh còn là một kỹ sư xây dựng làm việc tại Công ty tư vấn Lake Superior sau khi tốt nghiệp ở Đại học Minnesota-Duluth với tấm bằng cử nhân.

Jeff Isaacson

Jeff Isaacson là đội phó đội đánh bi đá trên tuyết của Mỹ. Chàng trai 30 tuổi này còn là giáo viên dạy môn khoa học ở trường Trung học Eveleth-Gilbert.

Lydia Lassila

VĐV 32 tuổi người Australia đang thành công với công ty sản xuất nước chườm đá Body Ice. Ý tưởng kinh doanh của Lydia nảy sinh sau chấn thương đầu gối của cô ở Thế vận hội mùa Đông 2006 tại Torino, Italy.

Kyle Tress

VĐV Kyle Tress đã cùng đồng đội ở đội đua skeleton trên băng của Mỹ, Chris Nurre thành lập A Tiny Trtibe, một công ty chuyên tạo phần mềm cho các thiết bị iOS như Moodboard. Kyle từng tiết lộ rằng A Tiny Tribe mới là nơi đem lại thu nhập chính cho anh chứ không phải sự nghiệp VĐV.

Armin Zöggeler

Armin Zöggeler, VĐV xe trượt băng có một chỗ ngồi của Italy ngoài đời còn là thành viên của Carabinieri, lực lượng cảnh sát bán quân sự của xứ mì ống.

Jennifer Jones

Ngoài tài năng ở môn đánh bi đá trên tuyết, VĐV 39 tuổi người Canada, Jennifer Jones, còn là một luật sư làm việc ở Ngân hàng tài chính quốc gia.

Brad Jacobs

Đội trưởng đội đánh bi đá trên tuyết của Canada, Brad Jacobs, là một kế toán trưởng tại Ngân hàng RBC Royal. VĐV 28 tuổi từng chia sẻ với tờ Toronto Sun rằng các đồng nghiệp luôn ủng hộ anh thi đấu ở Olympic trong những bộ đồ màu đỏ trắng và vẫy quốc kỳ Canada.

Zoe Gillings

Để kiếm thêm tiền trang trải cho chi phí tập luyện. VĐV trượt tuyết ván người Anh Zoe Gillings đã sáng lập ra sleofDeals.com, trang web bán hàng ở quê nhà cô. Zoe còn là quản trị của ExpertHealth.me, trang quảng bá các sản phẩm dinh dưỡng, đưa ra lời khuyên và các bài tập giữ dáng do cô và HLV thiết lập.

Julie Chu

VĐV khúc côn cầu trên băng của Mỹ Julie Chu được nhiều người ngưỡng mộ với tấm bằng tâm lý học của trường Havard và làm việc như một trợ lý HLV tại đội khúc côn cầu trên băng của trường Cao đẳng Union ở New York.

K.Đ
Theo TIME

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm