Barca sắp có được viên ngọc của bóng đá Argentina

20/07/2012 08:38 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Đội trẻ Barca B của Barcelona sau một mùa giải không mấy thành công khi chỉ xếp vị trí thứ 8 ở Liga Adelante cũng như với việc nhiều cầu thủ đã và sẽ rời đội bóng trong mùa hè này đã quyết định tăng cường lực lượng một cách rầm rộ ở kỳ chuyển nhượng 2012. Một trong những cái tên đáng chú ý sắp thuộc về Barca B chính là viên ngọc của bóng đá Argentina – Sergio Araujo.

Đích thân GĐTT Andoni Zubizarreta đã tiết lộ việc Barca, mà cụ thể là Barca B đang theo đuổi tiền đạo trẻ của Boca Juniors này thông qua một bản hợp đồng mượn cầu thủ có điều khoản mua đứt trong năm tiếp theo (nhật báo Mundo Deportivo tiết lộ 8 triệu Euros là giá mua đứt). Mặc dù ngài Andoni không “dám” khẳng định thương vụ sắp hoàn thành, song ở Argentina, báo chí nước này đã cho hay mọi thủ tục chuyển nhượng gần như đã xong xuôi, thậm chí đích thân PCT Marcelo London của Boca Juniors cũng đã thông báo về vụ chuyển nhượng cầu thủ 20 tuổi này, và trong vài ngày tới Sergio Araujo sẽ cập bến Barcelona.

Cái tên Sergio Araujo đối với Barcelona không phải là chỉ xuất hiện trong mùa hè này. Hồi mùa hè năm 2011, báo chí xứ Catalunya liên tục thông tin về việc CLB đang theo đuổi tiền đạo đầy triển vọng của bóng đá Argentina. Cũng có những lúc nhiều nguồn tin khẳng định Barca sắp mua được Araujo, tuy nhiên, mọi chuyện dần lặng đi, mãi đến mùa hè này. Cũng được biết, Real Madrid từng đồng ý bỏ ra 20 triệu Euros để mang Araujo về cách đây 1 năm, song bị từ chối.



Sergio Araujo - Ảnh: Getty

Araujo bắt đầu chơi bóng cho đội trẻ của Atlanta, sau đó anh chuyển sang khoác áo đội trẻ của Boca Juniors. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải Apertura 2009, Araujo đã được ra mắt đội một Boca dưới thời HLV Alfio Basile. Khi Boca được HLV Claudio Borghi dẫn dắt, ông đã tạo cơ hội để Araujo được thi đấu nhiều hơn trong màu áo đội một và vào ngày 21 tháng 11 năm 2010, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo đội một Boca, thời điểm ấy Araujo chưa đầy 19 tuổi.

Khi đến thời của HLV Roberto Pompei, Araujo vẫn tiếp tục được tạo điều kiện thi đấu thường xuyên bên các cầu thủ đàn anh. Đó cũng là lúc anh được sát cánh bên cạnh huyền thoại Martin Palermo trên hàng công Boca. Thần tượng của Araujo là ‘Kun’ Aguero và ‘Kun’ cũng chính là tấm gương mà Araujo học tập, phần nào được phản ánh trong lối chơi của cầu thủ 20 tuổi này.

Phát biểu trên kênh Radio RAC1 mới đây khi được hỏi về tương lai sắp được khoác áo Barca, Araujo khẳng định mục tiêu của anh là được thi đấu cho đội một của Barca trong tương lai, điều này phần nào cho thấy quyết tâm gắn bó dài lâu của Araujo với Barca: “Tôi rất háo hức khi sắp được thi đấu tại Barcelona. Tôi thích thi đấu ở cánh trái trên hàng công và từ đó di chuyển bó vào trong, nhưng nếu HLV muốn tôi chơi ở vị trí số 9, thì cũng không có vấn đề gì. Tôi sẽ làm hết sức khả năng của mình với vai trò đó và tôi hy vọng mình sẽ ghi được thật nhiều bàn thắng. Điều này sẽ giúp ích cho tất cả các đồng đội và đặc biệt là giúp tôi có thể tìm được một suất lên đá ở đội một Barca.”

Viên ngọc của Argentina nói tiếp: “Tôi sẽ luôn thi đấu với tinh thần “phải được đá” cho đội một Barca trong tương lai. Tuy nhiên, ban đầu tôi sẽ cần phải cải thiện mình nhiều cùng với các đồng đội tại đội B và tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau giúp đỡ vươn lên.” Araujo cũng tiết lộ chính cựu cầu thủ Barca, huyền thoại bóng đá của Boca Juniors, Roman Riquelme là người đã gợi ý cho anh về điểm đến Barcelona.

Cự Giải (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm