Scudetto đẹp nhất? Napoli

08/04/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Thất bại của Inter là ở đâu? Một năm sau Mourinho, dưới tay Leonardo, vẫn là những con người như thế, chiến thuật không khác, và tinh thần chiến đấu vẫn còn nguyên. Nhưng Inter Leo thảm bại bởi một lẽ đơn giản mà không phải ai cũng nhận ra: tinh thần hy sinh.

Không phải chỉ thay đổi hàng thủ bằng các cầu thủ có phong độ tốt hơn là chiến thắng sẽ đến, mà Inter hiện tại không vận hành như một cỗ máy đã chinh phục châu Âu và thế giới cách đây chưa lâu. Những cầu thủ không còn sẵn sàng lùi cả về sân nhà để kiếm bóng hoặc hỗ trợ phòng ngự ngay từ phía trên theo một chiến thuật công thủ chặt chẽ của Mourinho. Eto’o không hy sinh, Motta không, Cambiasso không, Sneijder không. Rõ ràng đây là một mùa bóng đẹp nhất của Eto’o trong màu áo Inter. Con số bàn thắng và ảnh hưởng của anh nói rõ điều đó, nhưng chắc chắn không đủ cho chiến thắng. Dưới thời Mourinho, Eto’o không ghi nhiều bàn thắng, nhưng anh tỏ ra cực kì hiệu quả trong việc càn quét một bên cánh và làm ngòi nổ tấn công. Thiếu vắng Milito (hoặc một chân sút ngang tài anh), Inter có một Eto’o sát thủ, nhưng mất đi một Eto’o chiến đấu vì đồng đội, và giờ, ngay cả khi được đẩy lại vị trí quen thuộc bên cánh trái (như ở trận derby), Eto’o cũng chẳng biết nên hy sinh cho ai và vì ai.

Napoli đang tràn đầy hi vọng giành Scudetto- Ảnh Getty

Napoli không như Inter. Người Ý nhìn thấy trong con người Mazzarri hình bóng của Mourinho, khi bóng đá của ông và Napoli là sự hi sinh của nhiều cá nhân (như Lavezzi, người chấp nhận đá lùi xuống để hỗ trợ tất cả cho Cavani) trong một sự thống nhất về chiến thuật và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ để tất cả hướng đến cái chung. Napoli không thể mạnh bằng Milan hay Inter, thậm chí không bằng Roma, nhưng có những điều mà các đại gia không có được. Một đội bóng có chi phí lương chỉ 40 triệu euro, bằng 1/5 Inter, lại là một cỗ máy chiến thắng, khi tất cả các cầu thủ thể hiện hết sức mình trong những trận đấu, có được sự hy sinh cá nhân vì kỉ luật chiến thuật trong một khối thống nhất, nhưng lại có một chân sút siêu hạng đủ sức làm nên những khác biệt. Cavani ghi nhiều hơn Eto’o 6 bàn, hơn Ibra 11 bàn, hơn Pato 12 bàn, Robinho 15 bàn và thậm chí hơn Pandev đến 23 bàn. Phía sau anh có 2 nhân tố bùng nổ liên tục. Lavezzi là một dạng “tiểu Messi” không ghi nhiều bàn, nhưng làm bóng siêu hạng. Hamsik là một kiểu Nedved mới nhờ sự thông minh, tốc độ, khả năng di chuyển và gây áp lực lên đối thủ. Bàn tay của Mazzarri lên Napoli đã biến một đội bóng thiếu ổn định những mùa trước thành một đội bóng mạnh mẽ về chuyên môn và tâm lí, và những khiếm khuyết dần dần được xóa đi sau mỗi trận đấu, kèm theo đó là một sự tự tin sắt đá vào chiến thắng, điều ít khi có được trong những thời điểm khó khăn trước kia. Napoli sẽ đoạt Scudetto chừng nào họ tin họ có thể làm được điều ấy, và nếu mùa này Napoli không vươn tới danh hiệu ấy, có lẽ sẽ rất lâu nữa họ đạt được chất lượng như bây giờ. Scudetto cho họ sẽ là điều kì diệu nhất của calcio những năm 2000.

Mới rồi, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của kênh Rai 2 Caterina Balivo đã tuyên bố sẽ thoát y nếu như Napoli đoạt Scudetto. Một cái tin sốt dẻo, đúng chất Ý. Lần này thì các cầu thủ và tifosi Napoli chắc chắn sẽ ủng hộ cả 2 tay. Không như cái lần cách đây 2 năm nữ diễn viên huyền thoại Sofia Loren còn tuyên bố sẽ làm điều tương tự nếu Napoli đăng quang, để rồi ngay sau đó, Napoli bắt đầu sa sút không phanh, có lẽ vì…sợ màn thoát y kia. Bởi Sofia Loren đã 72 tuổi, còn Balivo, một người Napoli chính gốc, mới chỉ 31 tuổi, đẹp mặn mà, đúng kiểu con gái phương Nam…

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm