Anh - Montenegro 0-0: Khi Tam sư bất lực

14/10/2010 11:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mạch chiến thắng của Tam sư đã đứt đoạn bởi một trận hòa như thua ngay trên sân nhà. Những cầu thủ Montenegro với lối chơi máu lửa đã tạo nên một trận đấu đầy chặt chẽ, căng thẳng trên sân Wembley.

Những tiếng la ó, điều đã được dự đoán trước, xuất hiện trên khắp các khán đài vào cuối trận nhưng các cầu thủ áo trắng vẫn bất lực trong việc chọc thủng lưới đối phương. Montenegro đã chứng tỏ họ không phải là những gã khờ để chơi tấn công ở Wembley, kể cả khi đội chủ nhà đang bị cơn bão chấn thương hành hạ nặng nề. Với sơ đồ 9-0-1 mà HLV Zlatko Kranjcar đề ra, Montenegro đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ sạch mành lưới. Và nếu cú sút ở những phút cuối cùng của Milan Jovanovic không dội trúng xà ngang, đội bóng xứ Balkan đã có thể kết thúc trận đấu lớn đầu tiên trong lịch sử ngắn ngủi của mình một cách mỹ mãn.

Tuyển Anh bị Montenegro cầm hòa ngay trên sân nhà, Ảnh Getty

Dường như những tràng vỗ tay tán thưởng vang lên chỉ duy nhất một lần khi Kevin Davies vào thay Peter Crouch – đây là lần đầu tiên anh ra mắt ĐTQG ở tuổi 33. Tuy nhiên cầu thủ của Bolton chẳng để lại ấn tượng gì trong hơn 20 phút có mặt trên sân ngoài một cơ hội bị bỏ lỡ và một chiếc thẻ vàng vì lỗi đánh cùi chỏ. Đáng ra Darren Bent cũng nên được vào sân thay Wayne Rooney. Dù rất cố gắng nhưng tiền đạo M.U vẫn chưa thể trở lại là chính mình để tiếp tục đóng vai vị cứu tinh của đất nước. Anh đã có 2 cơ hội dứt điểm cận thành nhưng bóng đều tìm trúng vị trí thủ môn Mladen Bozovic. Đáng buồn hơn, với một quyền thay người nữa, Jack Wilshere vẫn không được Fabio Capello tin tưởng.

Việc để Peter Crouch đá chính ngay từ đầu là quyết định táo bạo của chiến lược gia người Italia. Nó khiến tuyển Anh phải chuyển sang lối chơi bóng dài bởi chiều cao và khả năng không chiến rất tốt của Crouch. Thực sự thì đã có lúc tiền đạo của Tottenham là nỗi ám ảnh đối với các hậu vệ Montenegro với những cú bật cao và đánh đầu, nhưng rất tiếc tất cả đều đi quá thiếu chính xác.

Và Don Fabio cũng bất lực

Trong 20 phút cuối trận, Joe Cole đã khởi động bên đường pitch Wembley, nhưng cuối cùng Shaun Wright-Phillips lại là người được lựa chọn. Capello đã bộc lộ rõ ý đồ sử dụng những cầu thủ có tốc độ ở 2 bên cánh để lật bóng vào trong. Lối chơi này khiến Steven Gerrard phải đá ở vị trí quá thấp và khiến những pha tấn công của tuyển Anh trở nên đơn điệu. Xét trên toàn cục, tiền vệ của Liverpool đã có một trận đấu dở nhưng chắc chắn không phải vì anh bất mãn với việc bị tước đi chiếc băng thủ quân. Chính vị trí không phù hợp đã làm giảm giá trị của Gerrard rất nhiều. Anh phù hợp với vai trò hỗ trợ tấn công và kiến tạo hơn là nhiệm vụ thu hồi bóng. Trong khi đó, Gareth Barry tỏ ra quá rụt rè trong tấn công. Tiền vệ Man City đã có 90 phút thực sự vất vả trước dày đặc các cầu thủ Montenegro ở giữa sân.

Adam Johnson và Ashley Young thi đấu năng nổ ở 2 hành lang cánh nhưng đều bất lực trước lối chơi chặt chẽ có phần thô bạo và không ngại thẻ phạt của đối phương. Cũng có vài lần cả 2 vượt qua được sự truy cản các các hậu vệ nhưng họ lại tỏ ra quá cá nhân để đột phá tiếp hoặc tạt bóng thiếu chính xác vào phía trong. Ở hàng thủ, cặp trung vệ vá víu Rio Ferdinand-Lescott không có nhiều cơ hội để chứng tỏ giá trị trong một trận đấu diễn ra 1 chiều.

Dù sao không bao giờ là dễ dàng khi đối phương áp dụng lối chơi tử thủ. Hơn nữa, đoàn quân của Capello cũng đã “sống sót” nhờ vào mớ hỗn độn trên sân hôm qua. Ngoài vị trí thủ môn, tất cả các tuyến của Tam sư đều mất từ 1 đến 2 trụ cột. Những chàng trai kiên cường Montenegro đã chứng tỏ không phải ngẫu nhiên họ đang xếp ngôi đầu bảng (10 điểm sau 4 trận, tuyển Anh được 7 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận) nhưng chiến dịch EURO 2012 vẫn còn rất dài ở phía trước. Hai đội sẽ có cuộc tái ngộ vào năm sau, ngày 8/10. Khi đó sẽ là một tuyển Anh rất khác.

Đội hình thi đấu:

Anh: Hart - Johnson, Ferdinand, Lescott, Cole - Young (Wright-Phillips 74), Gerrard, Barry, Johnson -Rooney, Crouch (Davies 70).

Montenegro: Bozovic -Savic, Dzudovic, Basa, Jovanovic - Vukcevic, Novakovic (Kascelan 61), Zverotic, Pekovic - Boskovic (Beciraj 82), Djalovic (Delibasic 75).

21 Lần đầu tiên sau 21 trận đấu liên tiếp, ĐT Anh không ghi được bàn thắng nào khi thi đấu trên thánh đường mới Wembley.


Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm