Sir Alex kinh ngạc với pha làm bàn của Ronaldo

14/02/2013 06:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho học trò, Sir Alex bộc bạch cảm xúc về trận hòa 1-1 với Real trong chuyến làm khách tới sân Bernabeu trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League.



Sir Alex hồi hộp dõi theo đường bóng - Ảnh Getty

Danny Welbeck đã đưa M.U vươn lên dẫn trước với bàn thắng bằng đầu và chính “người cũ” Ronaldo đã làm lưới M.U rung lên gỡ hòa cho Real. Một lần nữa Sir Alex có thể tự hào về tài năng mà mình đã phát hiện và đào tạo để trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Pha đánh đầu của Ronaldo thật không thể tin được. Bạn không thể cản phá nó. Một cú đánh đầu đầy sức mạnh và uy lực. Khi hiệp một kết thúc, tôi gặp Evra và nói ‘Cậu không tham gia cản phá tình huống đó ư?’ và tôi xem lại video rồi nghĩ ‘Chúa ơi, mình đã nói gì vậy?’”.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ khó khăn với Ronaldo khi chạm trán đội bóng cũ. Rất nhiều cảm xúc làm bối rối cậu ấy sau 6 năm gắn bó với chúng tôi. Nhưng cậu ấy là mối đe dọa lớn nhất của Real. Khi cậu ấy có bóng, bạn nên cầu nguyện hơn là làm gì khác”, Sir Alex bộc bạch.

Nhận định về trận chạm trán sắp tới, Sir Alex cho rằng sẽ là một trận cầu mở. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ghi bàn tại Old Trafford. Chúng tôi đã có nhiệm vụ khó khăn nhưng rồi đã biến nó nằm gọn trong tầm tay mình.”

Trận đấu đêm qua diễn ra kịch tính, hấp dẫn với liên tiếp cơ hội được tạo ra từ cầu thủ hai đội nhưng rồi bỏ lỡ. Sự xuất sắc của các thủ môn là điều được bàn đến nhiều hơn vai trò của tiền đạo.

David De Gea đã có hai đến ba pha cứu thua ngoạn mục nhưng chúng tôi cũng đã bỏ lỡ chừng ấy cơ hội ghi bàn. Thủ môn của họ đã chơi xuất sắc trong những phút cuối cùng và cản phá thành công cú sút của van Persie. Có rất nhiều tình huống giúp trận cầu trở nên hấp dẫn.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm