Mourinho bị truất quyền chỉ đạo, Real Madrid vẫn đại thắng

11/11/2010 07:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TTVH&Online) – Mặc dù HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo lại thi đấu trong thế thiếu người, nhưng Real vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để “đè bẹp” đội khách Murcia với tỷ số 5-1 ở Cúp nhà Vua.

So với trận đấu cách đây vài ngày tại La Liga, đội hình ra sân của Real có nhiều sự thay đổi. Theo đó, trên hàng tiền đạo, Karim Benzema có mặt ngay từ đầu để cùng Gonzalo Higuain hình thành nên cặp tấn công. Ở trục giữa là sự xuất hiện của hàng tiền vệ “mới toanh”, gồm Granero, M.Diarra, Pedro Leon và Sergio Canales. Ở hàng thủ, HLV Jose Mourinho vẫn sử dụng những cái tên quen thuộc, như thủ môn Iker Casillas, Sergio Ramos, Marcelo.

Tuy chỉ chơi với đội hình hai nhưng với lợi thế sân nhà cộng sự quyết tâm, Real đã chủ động dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc, và khi khán giả trên sân Bernabeu còn chưa ấm chỗ thì đội chủ nhà đã có bàn thắng ở phút thứ 3 xuất phát từ cú sút xa trái phá của “cướp biển” Esteban Granero.










HLV Jose Mourinho (trái) bị truất quyền chỉ đạo - Ảnh Getty
 Sớm có bàn thắng, các học trò của Jose Mourinho chủ động hơn trong các pha lên bóng, đồng thời tạo ra được các “miếng đánh” khá đa dạng, từ biên cho đến trung lộ. Tuy nhiên, dù phải rơi vào thế trượt đuổi lại phải chơi trên sân khách, song Murcia vẫn rất “gan lỳ”.

Bằng chứng là đội khách không dễ dàng để Real chiếm lĩnh thế trận. Thay vào đó, ngoài việc phòng thủ chắc chắn, họ còn thực hiện được các pha tấn công biên khá nguy hiểm, buộc các cầu thủ Real phải phạm lỗi.

Thế nên, trong hiệp một, dù là đội mở tỷ số song Real phải nhận tới 4 thẻ vàng. Trước các quyết định có phần cứng rắn của trọng tài, HLV Jose Mourinho đã lao ra đường biên để tranh cãi với “ông vua áo đen”. Hệ quả là chiến lược gia người Bồ bị truất quyền chỉ đạo ở phút thứ 39. Song trên sân Real lại có bàn thắng nhân đôi cách biệt của Higuain trước khi 45 phút của hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, lần lượt Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Di Maria được tung vào sân. Real đã mạnh lại càng mạnh thêm, và với kỹ thuật điêu luyện của bộ ba cầu thủ này, khung thành của đội khách luôn ở vào tình trạng có thể thủng lưới vào bất cứ lúc nào.

Phút thứ 74, từ hành lang cánh phải theo hướng tấn công của Real, Di Maria tung ra một cú vẩy má vô cùng điệu nghệ, bóng đi hình vòng cung trước khi Ronaldo có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành nâng tỷ lên thành 3-0. Đáng ra Casa Blanca đã sớm làm được điều này nếu trước đó Karim Benzema không sút bóng đập xà ngang trong một tình huống ngon ăn.

Đang lâng lâng với niềm vui chiến thắng sắp đến thì Real bị kéo tụt xuống mặt đất với chiếc thẻ đỏ của Arbeloa ở phút thứ 79 và một quả đá 11m sau khi tiền vệ Xabi Alonso để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dĩ nhiên, trước cơ hội trời cho, đội khách không bỏ lỡ cơ hội để rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-3.

Bị chạm vào lòng tự ái nên dù chơi trong thế thiếu người và đang dẫn bàn song Real vẫn lao lên tấn công một cách mãnh liệt. Còn trên băng ghế khán giả, Jose Mourinho tỏ ra rất phấn khích, và đúng như mong đợi của ông khi Real liên tiếp có thêm hai bàn thắng nữa do công của Benzema (11m) và Xabi Alonso (đá phạt).

Về những phút cuối, Murcia cố gắng vùng vẫy để kiếm thêm một bàn thắng danh dự nữa, nhưng lực bất tòng tâm, đành chấp nhận rời sân Bernabeu với một trận thua đậm, đồng thời sớm nói lời chia tay với Cúp nhà Vua. Còn Real, giấc mộng vô địch giải đấu này sau 17 năm chờ đợi tiếp tục được nuôi dưỡng. Ở trận gặp Ceuta, Barca cũng có cơn mưa bàn thắng khi nhà ĐKVĐ La Liga thắng với tỷ số 5-1 nhờ các pha lập công của Nolito, G. Milito, Rodriguez, Krkic,và L. Messi để tiếp tục thẳng tiến vào vòng sau.  

* Ghi bàn: Granero (4), Higuain(44’), C.Ronaldo (74’), Benzema (pen-84), Alonso (88) – Monino Pedro (80’).

Tỷ số: Real Madrid 5 – 1 Murcia

Thẻ đỏ: Arbeloa (79’)

Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm