“Mấy ông tào lao…”

04/09/2010 13:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi cuộc thay tướng diễn ra liên miên ở Thủ Dầu Một và đội bóng ngày càng lún sâu vào khủng hoảng (cuối cùng trắng tay ở V-League, Cup QG và AFC Cup 2010), vài trụ cột của B.BD đã chép miệng “mấy ông tào lao này mà làm bóng đá cái gì”.

Ở B.BD, chuyện lớn nhỏ đều phải thông qua HĐQT Cty Becamex, bầu sữa của đội bóng đất Thủ. Thế nên có thể xem Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hùng là ông chủ của đội bóng. Tuy nhiên, không phải lúc nào ông Hùng cũng nắm được bản chất sự việc, khi chỉ điều hành công việc từ xa thông qua các vệ tinh – cánh tay nối dài của ông. Ông Hùng vì thế cũng rất ít đăng đàn. Với những gì từng làm được, ông Hùng chắc chắn không phải đối tượng mà cầu thủ ám chỉ.

Vậy “mấy ông tào lao” là ai, nếu không phải Chủ tịch CLB B.BD, Nguyễn Minh Sơn và tân GĐĐH Đoàn Văn Út?! Họ đều là những người đã gắn bó với bóng đá Bình Dương từ nhiều năm nay, chứng kiến sự lớn mạnh của đội bóng, nhưng vẫn bị xem là “những kẻ ngoại đạo và chẳng biết gì về bóng đá cả” (lời cầu thủ). Cũng giống như cựu trợ lý Nguyễn Minh Dũng và một tay “cò” cầu thủ kiêm trợ lý ngôn ngữ ở B.BD (thời HLV Nam Dae Shik) trước đây vậy. Công việc của họ là báo cáo và báo cáo. Hết!


Cho tới giờ, HLV Lê Thụy Hải vẫn là nhà cầm quân thành công nhất tại B.BD

Thực tế, việc lấy người và lên đấu pháp ở B.BD chưa bao giờ được trao cho các HLV thực hiện. Nghe có vẻ lạ, nhưng đó là sự thật. Với từng trận đấu, BHL sẽ thống nhất với “Hội đồng cầu thủ”, rồi trình lên “trên”, mà “trên” đến đâu còn tùy tình huống.

Sẽ phải mất khoảng trên dưới 30 phút thuyết giảng, sau đó HLV sẽ được nghe lời dụ: “Tôi nói là nói thế thôi, còn quyết thế nào là tùy anh”. Bất cứ ai từng ngồi ghế HLV ở B.BD cũng hiểu, lời dụ ấy xem như là thánh chỉ rồi. Ngay cả HLV Lê Thụy Hải cũng chỉ vài lần dám phá lệ.

Chứng kiến cú trượt dài của B.BD từ 2 năm nay, người ta cảm thấy nhớ ông cựu HĐĐH Trần Văn Đường và cựu HLV Lê Thụy Hải hơn bao giờ hết. Ông Đường cũng là “kẻ ngoại đạo” nhưng rất được việc, nhờ tài xử lý tình huống rất nhanh nhạy mà ông học được từ kinh doanh, với thâm niên hàng chục năm bôn ba làm trưởng các chi nhánh của Cty Becamex. Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải vốn không ưa nịnh nọt hay vây cánh. Ông Hải “lơ” là người dám làm, dám chịu.

Không lạ gì mối quan hệ ông chủ và người làm thuê trong làng bóng đá Việt. Ông chủ vẫn thích thể hiện cái tôi và tự cho mình những đặc quyền quyết định chuyên môn. HLV và cầu thủ bây giờ dù có hưởng lương cao hơn so với mặt bằng chung đi nữa thì cũng vẫn chỉ là đội ngũ làm thuê trong bóng đá. Tức là ngôi thứ rất rõ ràng. Phải biết nghe lời, dù đó là lời tào lao của kẻ ngoại đạo. Có chút quân phiệt như thế mới là bóng-đá-chuyên-nghiệp-kiểu VN!

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm