Liverpool sắp có Henderson

08/06/2011 10:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tài năng trẻ Jordan Henderson có thể trở thành người của Liverpool trước khi anh tham dự giải vô địch châu Âu lứa tuổi U21 cùng Tam Sư cuối tuần này. Sau một mùa Đông mua sắm rầm rộ, Quỷ đỏ vùng Merseyside tiếp tục chi bạo khi bỏ ra 20 triệu bảng để mang về viên ngọc 20 tuổi của xứ sương mù.

Tài năng trẻ Jordan Henderson - Ảnh Getty

Tuần trước, các quan chức Sunderland và Liverpool đã làm việc quyết liệt để đưa ra cái giá hợp lý cho tiền vệ trung tâm Henderson. Trước đó, đội chủ sân Anfield đã lần lượt gửi hai lời đề nghị trị giá 13 và 16 triệu bảng nhưng đều bị Sunderland thẳng thừng từ chối. Phía ngược lại, HLV Steve Bruce không phải chịu sức ép trong việc bán đi mầm non mà CLB đào tạo trong 3 năm qua. Chỉ cần một mùa giải thành công sau khi được đôn lên đội 1, Henderson nhanh chóng ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Ánh Sáng vào tháng Tư năm 2010.

Cái tên Henderson bắt đầu được các ông lớn để ý khi anh bất ngờ được Fabio Capello triệu tập vào ĐT Anh trong trận giao hữu với Pháp tháng 11 năm ngoái. M.U là một trong những đội đầu tiên liên hệ với ngôi sao trẻ này. Nhưng Liverpool mới là kẻ đang nắm lợi thế sau liên tiếp những nỗ lực có phần khá sốt sắng. HLV Kenny Dalglish tin Henderson sẽ có tương lai tại Anfield bất chấp hàng tiền vệ của ông vẫn còn nhiều cái tên sáng giá như Steven Gerrard, Lucas Leiva, Raul Meireles và cầu thủ trẻ đầy triển vọng Jay Spearing.

Ưu tiên tài năng trẻ

Sau một năm thất bát, Liverpool cần tăng cường mạnh mẽ để CLB có đủ sức cạnh tranh cho mục tiêu tốp 4 ở mùa tới. Với việc không thể tham dự thậm chí là Europa League, họ khó có thể lôi kéo các ngôi sao lớn tới vùng Merseyside. Vì vậy, theo giám đốc thể thao Damien Comolli, chiến lược của Liverpool là ký hợp đồng với các tài năng mới nổi, bất chấp cái giá 20 triệu bảng cho một chàng trai mới 20 tuổi như Henderson được cho là quá phi lý. Liverpool cũng hướng đến một mục tiêu khác là Ashley Young. Tuy nhiên, sau màn trình diễn ấn tượng trong trận hòa giữa tuyển Anh và Thụy Sĩ thứ Bảy tuần trước, cầu thủ chạy cánh của Aston Villa bày tỏ mong muốn đến với một CLB được chơi bóng tại Champions League.

Kể từ khi đón ông chủ mới John W. Henry cuối năm ngoái, Liverpool đã có những bước tiến mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Hồi tháng Giêng, họ khiến xứ ương mù sốc khi bán Fernando Torres với giá 50 triệu bảng và mua Luis Suazer, 24 tuổi, với giá 22,8 triệu bảng và Andy Carroll, 22 tuổi, với giá kỷ lục 35 triệu bảng. Và khi mùa Hè trở lại, Liverpool cho thấy mình vẫn chưa dừng lại với thương vụ 20 triệu bảng cho Henderson mới đây.

Phía ngược lại, Sunderland vẫn chưa biết làm thế nào để tiêu hết số tiền 18 triệu bảng từ việc bán chân sút chủ lực Darren Bent cho Aston Villa trong mùa Đông. Giờ đây, họ sắp sửa nhận tiếp một khoản tiền còn lớn hơn từ Liverpool. Mới đây, HLV Bruce tuyên bố ông sẽ mang về "8 hay 9" cầu thủ trong mùa Hè để bổ sung lực lượng. Họ đang cần gấp một tiền đạo trong bối cảnh Danny Welbeck sắp trở về M.U sau một mùa giải đá thuê thành công, một cầu thủ khác của Quỷ đỏ là Fraizer Campbell thì đang dính chấn thương dài hạn. Mèo đen đang liên hệ sát sao với bộ đôi tiền đạo của Tottenham, Peter Crouch và Jermain Defoe. Trong khi tiền vệ N’Zogbia của Wigan được chọn để thay thế sự ra đi của Henderson.

Hiện tại, Henderson đang có mặt tại Đan Mạch để tham dự giải vô địch châu Âu lứa tuổi dưới 21 cùng tuyển Anh -  giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 11/6 và kết thúc vào 25/6. Sẽ bước sang tuổi 21 vào thứ Sáu tuần sau, nhưng Henderson đã rất vững vàng tại giải đấu khắc nhiệt nhất hành tinh. Anh có nền thể lực sung mãn và chơi trung bình 38 trận trong 2 năm trở lại đây cho Mèo đen. Khi cần thiết, Henderson còn có thể thi đấu ở bên hành lang cánh phải như nhiều lần HLV Bruce đã làm suốt mùa giải vừa qua.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm