Thể thao

Tại sao các cầu thủ ngày càng thích cởi áo bất chấp án phạt?

03/01/2013 10:06 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Hành động cởi áo bị coi là vô nghĩa và không chuyên nghiệp nhưng các CLB, HLV vẫn để cho chuyện đó xảy ra bất chấp những quy định mà FIFA đã đưa ra. 



Edin Dzeko "Chúc mừng năm mới"

Các cầu thủ hay các HLV đều biết rõ rằng khi họ cởi áo để ăn mừng bàn thắng hay truyền thông điệp qua áo đấu, họ chắc chắn sẽ nhận thẻ vàng. Thế nhưng chuyện đó vẫn cứ tiếp tục trải qua nhiều năm.

Trong trận đấu với Stoke City, tiền đạo Edin Dzeko đã gửi đi thông điệp “Chúc mừng năm mới” tới toàn thể mọi người thông qua áo lót. Tất nhiên, ngôi sao của Man City phải lãnh một thẻ vàng.

Giả thuyết đặt ra nếu như trước đó Dzeko đã nhận một thẻ vàng rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả  lời là Dzeko sẽ phải nhận án cấm một trận tiếp theo. Nguy hiểm tiềm tàng như vậy nhưng tại sao HLV Roberto Mancini vẫn tiếp tục cho phép các cầu thủ tự đặt mình cũng như đội bóng vào tình thế như vậy?



Berbatov bị HLV mắng là ngu ngốc khi cởi áo

Dimitar Berbatov cũng vạch áo khoe dòng chữ “Hãy bình tĩnh và chuyền bóng cho tôi” sau pha làm bàn vào lưới Southampton trong ngày Lễ tặng quà. HLV Martin Jol của Fulham đã nổi giận trước hành động của học trò, gọi tiền đạo của Bulgaria là “kẻ ngu ngốc” mới làm chuyện đó.

Liệu khi cởi áo hay vạch áo quá đầu, có bao giờ trong đầu các cầu thủ xuất hiện nỗi lo sợ rằng họ sẽ bị phạt thẻ?

Nhiều đội bóng đã phạt các cầu thủ nếu như họ bị cảnh báo vì những hành động như vậy bởi thực sự chiếc thẻ vàng trong tình huống đó là không đáng có, nhất là trong những trận cầu kịch tính, nảy lửa, khi mà nguy cơ nhận thẻ trong những tình huống va chạm là rất cao.

FIFA bắt đầu quan tâm đến hành động cởi áo của cầu thủ khi một số đã truyền đi những thông điệp liên quan đến chính trị và tôn giáo, giống như trường hợp của Robbie Fowler  (Liverpool) vào năm 1997. Sau thời gian đưa ra những quy định khá nhẹ nhàng, FIFA đã mạnh tay hơn vào năm 2003, tuyên phạt thẻ vàng với những ai vi phạm. Quyết định này được đưa ra dựa trên sự xem xét nhiều yếu tố có liên quan. 



FIFA quan ngại đến vấn đề từ vụ việc của Robbie Fowler

Một số nhà sản xuất đã trả tiền cho cầu thủ để họ in logo của hãng đó trên áo lót của mình và giới thiệu nó mỗi khi làm bàn, hình thức không được sự hoan nghênh của những nhà tài trợ đã bỏ hàng triệu bảng để quảng bá cho thương hiệu của họ trên áo đấu.

Bên cạnh đó, bóng đá là trò chơi toàn cầu, việc phô ngực trần đối với một số quốc giá là không thể chấp nhận được do vấn đề tôn giáo.

Tuy vậy, một chiếc thẻ vàng vẫn không thể ngăn cản các cầu thủ gửi đi thông điệp từ áo lót. Họ cho rằng điều đó không quan trọng bằng việc giúp mình trở thành trung tâm của sự chú ý sau khi ghi bàn, chạy đến trước ống kính máy quay và truyền thông điệp tới toàn thế giới. 



Thông điệp hài hước của Balotelli

Trong khi Mario Balotelli gây cười với dòng chữ “Tại sao luôn là tôi?” thì đồng đội của anh là Carlos Tevez và Samir Nasri lại khiến người hâm mộ đau đầu giải mã những điều mà họ muốn nói. Tevez viết dòng chữ ‘Lugano 1 y 2’ nhằm tri ân cho khu nhà ở Buenos Aires, nơi anh từng sinh ra và lớn lên. Còn Nasri thì in dòng chữ “Eid Mubarek” (Ban phước cho lễ hội), một lời chào truyền thống dành cho người Hồi giáo vào ngày lễ Eid ul-Fitr.

Howard Webb đã bị chỉ trích nặng nề vì đã không truất quyền thi đấu của Nigel de Jong sau cú đá kungfu nhằm vào Xabi Alonso của Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2010. Thế nhưng chẳng ai chỉ trích trọng tài Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cảnh báo tiền vệ Andres Iniesta với màn vạch áo ăn mừng. 



Tevez và thông điệp suy nghĩ mãi mới hiểu

Dù thông điệp mà anh gửi đi mang tính nhân văn khi tri ân đồng nghiệp Dani Jarque thuộc biên chế CLB Espanyol qua đời nhưng nó đã vi phạm quy định của FIFA. Đáng nhẽ ra Iniesta đã phải nhận thẻ vàng.

Danny Graham thì lại vì mình và viết tay thông điệp giới thiệu với thế giới rằng ông từng là nhà vô địch bóng bàn của Watford mùa giải 2010/11.



Iniesta tri ân người bạn

Thủ môn Artur Boruc của Celtic liệu có nghĩ rằng mặc chiếc áo phông với hình ảnh của cố Đức Giáo Hoàng John Paul II trong một trận đấu với Rangers năm 2008 là một ý tưởng thú vị? Steven Pienaar của Everton cũng truyền đi thông điệp “Cảm ơn Chúa trời đã ban phước” khi ghi bàn vào lưới Tottenham năm 2008 và hồi Chủ nhật tuần trước tiếp tục hành động tương tự trong trậm đấu với Chelsea dù trước đó đã phải nhận thẻ. 



Pienaar không dưới 1 lần bị phạt thẻ vì vạch áo

Và còn vô số những trường hợp khác nữa cứ liên tiếp xảy ra dù cầu thủ biết rõ hình phạt dành cho mình là như thế nào.

K.Đ (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm