V-League

Tại sao, bóng đá…

14/07/2009 14:18 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong bối cảnh nền kinh tế lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao, nhưng tuyệt nhiên, bóng đá lại không hề hấn gì. Có thể nói, bóng đá Việt Nam là ngành nghề ngoại lệ hiếm hoi, gần như không chịu chi phối bởi suy thoái kinh tế hay sự đi xuống của các chỉ số giao dịch trên sàn.

Bản thân bóng đá chưa nuôi nổi bóng đá, thì rõ rồi! Thế mới nói, bóng đá Việt Nam vẫn bị ví là ngành công nghiệp giải trí… “đốt” tiền. Hoặc phải “ăn bám” doanh nghiệp, hoặc tồn tại dưới sự chống lưng của ngân sách nhà nước. Người dân đóng thuế nuôi bóng đá tỉnh nhà, các công nhân thì nai lưng ra làm việc, cho doanh nghiệp tài trợ bóng đá. Về mặt nào đó, tiền làm bóng đá vì thế cũng thiếu… minh bạch. Cho đến bây giờ, công năng hiếm hoi mà bóng đá có thể thực hiện, là quảng bá phần nào thương hiệu cho doanh nghiệp hay làm biểu tượng cho nền thể thao một địa phương. Và hết!

Chưa có cuộc điều tra tài chính chính thức nào tại các CLB Việt Nam, giống như nước ngoài, để đưa ra những chế tài cho mô hình một đội bóng chuyên nghiệp. Việc B.BD mất quyền tham dự AFC Champions League (vì điều kiện sân bãi, chỗ ăn - ở cho đội khách và… phi trường quốc tế), bị xem là một đòn đau với BĐVN. Nhưng nó là quy định rồi, không khác được.

Người ta phải mặn mà, tính toán những phương án, để bóng đá kiếm ra tiền và không còn tiếng là ăn bám nữa. Việc thành lập các Công ty Cổ phần bóng đá, chỉ là bề nổi, mang tính ước lệ. Cơ bản là bản quyền truyền hình (phải bán được với giá cao), các trận đấu phải hút được số lượng khán giả khổng lồ đến sân (bán vé)... Đây là vấn đề vĩ mô, liên quan đến việc nâng tầm một nền bóng đá. Chỉ nghĩ đến thôi, cũng đã mệt cái đầu!
THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm