(TT&VH) - Không ít người lấy làm khó hiểu khi trong chương trình truyền hình trực tiếp buổi họp báo để tuyên bố sẽ ra tranh cử của Florentino Perez, xen giữa những hình ảnh từ khách sạn Ritz (Madrid) là những đoạn video chiếu những pha bóng đẹp của… Kaka. Nhưng giờ thì chẳng ai còn cảm thấy khó hiểu nữa. Nếu đúng như những gì báo chí TBN khẳng định, tiền vệ người Brazil chính là "galactico" đầu tiên của kỷ nguyên "Perez II".
Cụ thể hơn, AS khẳng định rằng theo những gì mà họ được biết, Perez đã đạt được thỏa thuận với Milan rằng nếu ông ta trở thành Chủ tịch Real Madrid thì đội bóng Italia sẽ đồng ý để Kaka đến Bernabeu với giá trị chuyển nhượng vào khoảng trên dưới 60 triệu euro. Tiền vệ người Brazil sẽ chơi cho Real Madrid trong ít nhất là 5 năm, với mức lương ghi trên hợp đồng là 12 triệu euro/năm. Kể cả khi đã trừ đi khoản tiền thuế gần 3 triệu euro (24%), khoản lương cứng mà Kaka sẽ được nhận vẫn lên tới 9,12 triệu euro, đủ để anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất ở Bernabeu (người nhận lương cao nhất lúc này là Raul "chỉ" được 6,84 triệu). Giống như phần lớn các ngôi sao khác, Kaka sẽ nhận được 50% thu nhập từ hình ảnh. Bố và là người đại diện của anh, Bosco Leite, sẽ nhận 4,5 triệu euro tiền hoa hồng (chưa bằng một nửa so với những gì Man City đã đề nghị).

Còn theo tờ Marca, con số chuyển nhượng chính xác sẽ là 63 triệu euro, còn lương cứng của Kaka sẽ dao động từ 8 đến 9 triệu euro. Thời hạn hợp đồng vẫn là 5 năm. Và chi tiết của vụ chuyển nhượng sẽ được công bố ngay sau khi cuộc bầu cử Chủ tịch ở Real Madrid kết thúc (tất nhiên là với người chiến thắng mang tên Florentino Perez!?). Sự trùng khớp giữa những thông tin được AS và Marca tung ra gần như cùng lúc không khỏi khiến cả những người đa nghi nhất cũng phải tin rằng đây không phải là một chiêu bán báo của 2 tờ báo trước nay vẫn được coi một cách không chính thức là "cơ quan ngôn luận" của Bernabeu. Không có lửa thì làm sao có khói!
Thực ra, nếu như Perez mua được Kaka thì đó cũng không phải thông tin quá sốc. Thứ nhất, AC Milan từng định bán anh cho Man City trong mùa Đông, nhưng vì các tifosi phản ứng quá quyết liệt nên mới thôi. Thứ hai, mối quan hệ giữa Real và Milan xưa nay vẫn rất tốt, chỉ "tạm" xấu dưới thời Calderon thôi (Galliani từng chửi Calderon là kẻ vô đạo đức). Trước đây, khi được hỏi về khả năng bán Kaka cho Real, Galliani vẫn hay lấp lửng rằng "với Florentino BẠN TÔI, không có gì là không thể ".
Tuy vậy, cũng cần nhớ là Perez chưa trở thành Chủ tịch Real, ít nhất là cho tới ngày 14/6 tới. Thế nên, thông tin được báo chí TBN đăng tải nói trên vẫn chỉ được coi là dạng “tin đồn kèm theo nguồn tin khá tin cậy”. Hơn nữa, Perez cũng rất giỏi sử dụng báo chí để phục vụ cho chiến lược của mình. Người ta gọi ông là Mr Galactico cũng chính vì lý do ấy.
|
Bố Kaka phủ nhận
Sau khi báo chí TBN đồng loạt đưa tin Perez đã đạt được thỏa thuận với Milan về trường hợp của Kaka, bố đẻ đồng thời cũng là người đại diện của cầu thủ này, Bosco Leite đã phủ nhận thông tin nói trên. “Chẳng có thỏa thuận nào cả. Kaka giờ chỉ biết tập trung vào những trận đấu cuối cùng của mùa giải và vẫn hạnh phúc ở Milan”, ông này phát biểu trên website chính thức của đội bóng Đỏ-Đen. Sau Kaka là Xabi Alonso?
Cũng trong chương trình truyền hình trực tiếp buổi họp báo của Perez, ngoài những đoạn video về Kaka, người ta còn phát xen vào những đoạn video về Xabi Alonso. Chính điều đó khiến nhiều người đoán rằng ngôi sao thứ hai cập bến Bernabeu dưới thời Perez chính là tiền vệ người TBN hiện đang thi đấu cho Liverpool. |
V.Cường