(TT&VH) - TT&VH số ra ngày 25/12, có bài nói chuyện Giải Nhất Văn học tuổi hai mươi Trần Thị Hồng Hạnh “nản lòng với việc in sách”.
Ngay chiều cùng ngày, TT&VH nhận được điện thoại của Công ty sách Bách Việt (Hà Nội) hỏi xin số điện thoại của Hồng Hạnh để mời chị viết sách cho Bách Việt. Liên lạc với Hồng Hạnh, chị cho biết đã đồng ý để cuốn tiểu thuyết đang viết trên blog của mình cho Bách Việt tổ chức bản thảo phục vụ cho việc xuất bản.
Theo Hồng Hạnh, cách giao tiếp của Bách Việt với chị, tuy chỉ qua điện thoại nhưng chị cảm nhận được sự niềm nở, sẻ chia chân thành của đối tác. Tuy nhiên, Hồng Hạnh đang chờ “điều kiện” của Bách Việt đưa ra, có thể điều kiện đó sẽ là: Không được “in” tiểu thuyết Quái vật trên blog nữa.
Với điều kiện như thế, tất nhiên Hồng Hạnh sẽ tuân thủ chấp hành, vì như chị đã trả lời phỏng vấn trên TT&VH: “Cầm quyển sách trên tay còn thơm mùi mực, được ký tặng bạn bè, người đọc và sung sướng nhìn họ nâng niu sách, giở từng trang sách ra đọc là một niềm vui không gì sánh được của người viết”.
Hoàng Nhân