“Miệng kẻ sang có gang có thép”

10/09/2011 12:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bầu Kiên đã khiến buổi tổng kết mùa bóng 2011 dậy sóng bằng phát biểu theo kiểu vỗ mặt nhằm vào những tồn tại của V-League và của bóng đá VN. Ngay lập tức, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đã “phụ họa” cho đồng nghiệp.

Nói ông Kiên là đồng nghiệp của ông Dũng bởi trong khi ông Dũng là chủ tịch HĐQT Eximbank, đơn vị tài trợ chính thức cho V-League 2011 thì ông Kiên là cổ đông chính của ngân hàng này. 

Ông Kiên khẳng định, không ít lần ông (và bạn ông, các ông chủ của HP.HN) nhận được những lời đề nghị khiếm nhã như việc chi tiền cho trọng tài, nhưng ông đã từ chối. “Một đồng tôi cũng không cho”, lời bầu Kiên. Qua đó, ông chủ ngân hàng ACB cũng nói luôn rằng, HN.ACB của ông có quyền tự hào về độ “sạch” của mình.

Ở những thời điểm khác nhau, không gian khác nhau, các ông chủ hay chuyên gia, hay HLV, cựu danh thủ…, vẫn thi thoảng xuất hiện trên mặt báo, đăng đàn và lên án những tồn tại của bóng đá VN. Nhưng thẳng thắn, thậm chí là phũ phàng như bầu Kiên, quả là xưa nay hiếm. Cả chục năm làm bóng đá, ông Kiên hẳn phải rất am tường; bỏ ra cả đống tiền để chơi bóng đá, ai bảo ông Kiên không xót?!


Bầu Kiên của HN.ACB

Người đứng đầu một đội bóng (dù vừa mới xuống hạng) đã nói ra tuốt tuồn tuột những điều tâm can mà ông cho rằng, vì sự phát triển của cả nền bóng đá, chứ không chỉ có mỗi giải đấu (ở đây là V-League) hay cho HN.ACB của ông. Lịch sử 11 năm tuổi đời của V-League, có lẽ đây mới là lần đầu tiên một ông chủ đăng đàn trước bàn dân thiên hạ một cách mạnh mẽ và rất quyết đoán như thế.

Vẫn biết có những quy định mang tính đặc thù, nhưng việc truyền thông không được phép tham dự trong hầu hết các buổi họp tổng kết giải là một bất cập. Báo chí đã tuyên truyền trong cả giải đấu, thì tại sao họ không thể nêu chính kiến?! Sự có mặt của giới truyền thông (từ đề nghị của ông Kiên) là cơ sở giúp ông bầu HN.ACB thêm tự tin.

Theo như ông Dũng, VFF hoàn toàn có thể thuê người để tổ chức các giải đấu. Quan trọng là ai dám nhận và người đó có đáng tin tưởng không. Ông Dũng cũng bỏ ngỏ khả năng Eximbank của ông sẽ thôi không tài trợ (trong gói tài trợ 3 năm) nữa.

Cũng trong buổi họp tổng kết, bầu Kiên khẳng định ngày 15/10 tới sẽ qua xứ sương mù theo dõi trận đấu Liverpool-M.U để mời đối tác qua VN giúp đỡ hay ít nhất cũng giúp bóng đá ta rửa mắt. Đó không phải là một phút bốc đồng hay khoe mẽ. Thực tế, ở những sự kiện lớn như VCK World Cup ở Nam Phi mới đây, hay những trận chung kết Champions League, không hiếm lần người ta thấy bầu Kiên dự khán.

Ai cũng biết ông Dũng giàu, lại có quyền. Ông Kiên cũng thế. Rất giàu và cũng rất có quyền, ít nhất là trong công việc kinh doanh của cá nhân ông. Chẳng thế người ta mới bảo: “Miệng kẻ sang có gang có thép” là thế!

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm