Slovenia - Serbia: Chiến thắng vì Stankovic

11/10/2011 11:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ra sân trận đấu đêm nay, tiền vệ kỳ cựu Dejan Stankovic sẽ cân bằng kỷ lục 102 trận khoác áo đội tuyển Serbia của cựu tiền đạo Savo Milosevic (lập từ năm 1994 đến 2008), nhưng niềm vui đó sẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa nếu Serbia không chiến thắng. Bởi vì nếu thế, Serbia sẽ chính thức bị loại và Stankovic sẽ chẳng còn cơ hội nào dự VCK Euro 2012, giải đấu lớn có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Ra sân đêm nay, Dejan Stankovic sẽ cân bằng kỷ lục 102 trận khoác áo

đội tuyển Serbia của cựu tiền đạo Savo Milosevic - Ảnh Getty

Từ nhiều năm qua, Stankovic đã là một thủ lĩnh, một biểu tượng của bóng đá Serbia, quốc gia mà sau khi tách ra từ Nam Tư cũ 19 năm trước đã lép vế hơn so với người anh em Croatia. Anh, cùng với Mijatovic, Milosevic, Kovacevic và Mihajlovic là những tên tuổi lớn nhất của bóng đá Serbia kể từ ngày ấy. Bốn người kia đều đã lần lượt từ giã sân cỏ trong những kỷ niệm buồn, giờ chỉ còn mình Stankovic. Nhưng thời gian dành cho tiền vệ đang khoác áo Inter Milan cũng chẳng còn nhiều nữa, khi tuổi già đã gõ cửa đôi chân anh.

Vừa tròn 33 tuổi cách đây đúng một tháng (11/9), Stankovic có lẽ không còn đủ sức để tham dự World Cup 2014, nên Euro 2012 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng để anh có thể vẫy vùng. Khao khát dự giải vô địch châu Âu càng lớn hơn nữa với Stankovic, bởi lần đầu tiên và duy nhất trước đây anh được dự Euro đã trôi qua 11 năm rồi, khi đội tuyển của anh (vẫn mang tên Nam Tư) lọt vào tới tứ kết Euro 2000. Trong 11 năm ấy, Serbia đã dự 2 World Cup, nhưng việc không vượt qua nổi vòng loại các kỳ Euro 2004 và 2008 vẫn là thất bại khó nuốt trôi của Deki và các đồng đội của anh.

Nếu hôm nay Serbia không thể đánh bại Slovenia, người anh em “liền chân, liền tay” trước đây, chiếc vé đi dự play-off ở bảng C sẽ là của Estonia, đội tuyển “tí hon” đã từng gây sốc ngay tại Belgrade một năm trước bằng thắng lợi 3-1 khiến người hâm mộ tức điên lên và gây ra vụ bạo loạn trên sân của Italia, qua đó đẩy Serbia vào sâu thêm khốn khó. Xét về thực lực và động lực, Serbia có phần trội hơn so với Slovenia, nhưng đội chủ nhà, đội bóng nhỏ bé từng lọt vào World Cup 2010 với tinh thần đáng học hỏi, sẽ chiến đấu vì niềm tự hào dân tộc. Thầy trò HLV Matjaz Kek tuyên bố muốn thắng Serbia bằng mọi giá, cho dù 3 điểm cũng không thể giúp họ có mặt ở vòng play-off.

Một năm trước, Serbia đã sai lầm quá nhiều và họ sẽ phải sửa chữa khi cơ hội vẫn còn, dù chỉ là một sợi nhỏ mong manh. Thắng trên sân Slovenia là nhiệm vụ khó, nhưng không phải là không thể, nếu đoàn quân của HLV Petrovic chơi như thể đây là trận đấu cuối cùng của đời họ. Với các hảo thủ Ivanovic, Vidic, Subotic, Krasic hay Koralov, không có Euro 2012 thì họ vẫn còn những giải đấu khác đang chờ trước mặt, nhưng hãy nhìn Stankovic. Người đội trưởng mẫn cán ấy đang rất cần được giúp đỡ, vì cơ hội tỏa sáng cuối cùng cho bóng đá Serbia.

Dự đoán: 1-2

Cục diện bảng C

Italia đã có vé chính thức. Vé dự play-off là sự cạnh tranh của Estonia (16 điểm/10 trận) và Serbia (15 điểm/9 trận). Nếu Serbia thua Slovenia trận đêm nay, Estonia sẽ đương nhiên giữ ngôi nhì bảng và giành vé. Nếu Serbia hòa, hai đội có cùng 16 điểm nhưng Estonia vẫn có vé vì hơn đối đầu (3-1, 1-1). Nếu Serbia thắng, họ sẽ vượt qua Estonia (18 điểm) để giành vé.


V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm