21h00 ngày 20/4, Sunderland - Everton: Di Canio lại ăn mừng như "điên"?

20/04/2013 06:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội xếp thứ 6 từ trên xuống, một đội xếp thứ 6 từ dưới lên. Vị trí trên bảng xếp hạng là một ví dụ tiêu biểu cho sự tương phản giữa 2 đội.


Di Canio & màn ăn mừng nổi tiếng trước Newcastle

Sự tương phản ấy, trước hết là từ thượng tầng. Kể từ khi lên hạng mùa giải 2007-2008, Sunderland luôn bất ổn. Di Canio là HLV thứ 4 của họ kể từ đó đến nay, sau Roy Keane, Steve Bruce và Martin O’Neill. Họ đầu tư rất mạnh mẽ, nhưng mua sắm không có chiến lược rõ ràng, và khá tùy tiện. Mỗi mùa, các cầu thủ tấp nập đến và rời sân Ánh sáng. Mùa nào, Sunderland cũng thi đấu khá chật vật, và vị trí cao nhất chỉ là thứ 10 mùa giải 2010-2011.

Ở chiều ngược lại, với sự tin tưởng của chủ tịch Bill Kenwright, người đã có 24 năm ở Everton, HLV David Moyes cũng đã gắn bó kể từ năm 2002. Trong 6 mùa giải gần nhất, Everton luôn xếp ở nửa trên của BXH, dao động từ thứ 5 đến thứ 8. Họ chi tiêu không mạnh tay, mua sắm hợp lí, và đội hình được duy trì ở mức ổn định trong một thời gian dài.

Hai HLV của hai đội hiện tại, cũng là những sự tương phản rõ nét. Di Canio, một HLV cũng mới vào nghề, có cá tính rất mạnh, với những phát ngôn gây sốc, cũng giống như thời còn làm cầu thủ vậy. Chính trái tim luôn sục sôi ngọn lửa chiến đấu của Di Canio đã giúp kích động các cầu thủ Sunderland, khiến họ sau quãng thời gian thi đấu uể oải đã bất ngờ đè bẹp kình địch Newcastle tới 3-0 ngay trên sân khách.

Trong khi đó, David Moyes là 1 HLV đầy kinh nghiệm, không thích những sự ồn ào trên mặt báo, mà chỉ lặng lẽ làm những gì ông cho là tốt nhất cho đội bóng của mình. Ông chỉ thi thoảng bộc lộ sự nóng giận trên sân, khi đội nhà chơi không tốt, hoặc chịu bất lợi từ quyết định của trọng tài. Sự “im lặng” đó khiến Everton trở thành một đội bóng rất lì lợm, như những gì họ thể hiện trên sân Emirates cách đây mấy ngày.

Cả hai đội đều có những mục tiêu của riêng mình, với Sunderland là trụ hạng, còn với Everton là hướng ra trời Âu. Nhưng có lẽ trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội bóng tương phản nhau như vậy, những cái đầu lạnh và sự “già dơ” của Everton sẽ chiếm ưu thế, khiến các cầu thủ Sunderland còn đang lâng lâng sau chiến thắng trong trận derby Đông Bắc trở lại mặt đất.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Sunderland: Mignolet - Bardsley, Cuellar, O’Shea, Rose - Johnson, Larsson, N’Diaye, McClean - Sessegnon, Graham

Everton: Howard - Coleman, Jagielka, Distin, Baines - Mirallas, Osman, Gibson, Pienaar - Fellaini - Anichebe

Dự đoán: 1-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm