Bóng đá Anh

Sunderland - Bolton 1-0: Welbeck đưa Bolton trở lại mặt đất

19/12/2010 12:55 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Các CĐV Bolton đã đến sân Ánh sáng của Sunderland với tấm băng-rôn ghi dòng chữ “Đội quân màu trắng”, nhưng 300 người đã lặn lội trong tuyết rơi trắng trời giữa một mùa đông lạnh vào loại lịch sử ở châu Âu đã phải ra về với giá rét trong lòng khi đội bóng của họ phải chấp nhận một thất bại đắng cay. Trận đấu đã khởi đầu với rất nhiều nhiệt huyết và sức nóng nhanh chóng lan khắp sân, dù cuối tuần giá lạnh vừa rồi khiến hầu hết các trận Premier League đã phải hoãn lại.

Trên khán đài, không ít CĐV cởi áo và những người khác thì nhảy múa trong trang phục Ông già Noel, nhưng món quà sớm đã chỉ đến với Sunderland, và người chui qua ống khói để đặt nó lên bảng tỉ số ở sân Ánh sáng là Danny Welbeck. Pha làm bàn của chân sút mà Sunderland mượn được từ M.U ở phút 32 giúp họ vượt qua chính đối thủ để nuôi tiếp giấc mơ của HLV Steve Bruce về “những buổi tối huy hoàng ở châu Âu” mà ông đã nhắc đến để tạo thêm động lực cho các học trò trước trận derby đông bắc Anh.

Cầu thủ Sunderland ăn mừng chiến thắng trước Bolton, Ảnh Getty

Lòng quyết tâm là điều đội khách không thiếu. HLV Owen Coyle thể hiện nhiệt tâm của ông bằng cách khăng khăng mặc quần đùi đứng hò hét bên đường piste, bất chấp việc nhiệt độ, cũng cương quyết không kém, dứt khoát không lên quá 0. Trời lạnh đến mức các nhân viên phục vụ sân cũng phải đứng tụ tập lại với nhau để giữ nhiệt cho cơ thể, nhưng Coyle thì không cảm thấy giá rét.

Ông nhanh chóng nổi nóng và sôi sùng sục với hàng thủ liên tục mắc lỗi trong các tình huống tấn công của Sunderland. Ở phần sân bên kia, có thể nói HLV Steve Bruce của đội chủ nhà đã khiến người đồng nghiệp của ông bất ngờ khi cho ra sân một đội hình tới 3 tiền đạo: Asamoah Gyan, Darren Bent và Welbeck. Thật không có cách nào để tuyên bố rằng ông muốn 3 điểm tốt hơn thế. Tuy nhiên, trong nửa đầu hiệp 1, bộ ba tấn công của Sunderland có vẻ như không quen phối hợp với nhau. Cũng dễ hiểu thôi, họ ít khi nào đá cởi mở như thế trong mùa giải này. Gần suốt 45 phút đầu tiên, trừ tình huống ghi bàn của Welbeck, Bolton, đặc biệt là ở hàng thủ với sự chỉ huy của trung vệ Zat Knight, tỏ ra là đội bóng hay hơn.

Sự sa sút của Bent thật sự đáng ngạc nhiên. Nên nhớ mùa trước anh còn là chân sút số một của CLB, và nhất là khi trong trận này Sunderland đã chơi với tất cả hỏa lực mà họ có, khi hai bên cánh là những tiền vệ Andy Reid và Steed Malbranque, đều được bố trí để tấn công. Nếu không có pha cứu bóng ngoạn mục của Craig Gordon, Bolton chắc chắn đã gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ. Sau đó, các cầu thủ của Coyle còn cảm thấy bị đối xử bất công khi Lee Cattermole của Sunderland thoát chiếc thẻ vàng thứ hai sau pha đạp thẳng cánh vào Johan Elmander đầu hiệp 2. Nhưng rồi trận đấu cứ trôi đi như đã được lập trình trước: một chiến thắng may mắn, khó nhọc, nhưng vô cùng quý giá cho đội chủ nhà.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm