M.U 2-0 West Brom: "Quỷ Đỏ" chia tay 2012 bằng chiến thắng

29/12/2012 21:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trận đấu kết thúc. Trận đấu cuối cùng trong năm 2012 của Man United trên sân Old Trafford đã khép lại với chiến thắng 2-0.

Những phút đầu tiên diễn ra trong sự thăm dò của Man United. Với sự trở lại của tiền vệ Kagawa, Man United hy vọng có được sự sáng tạo của cầu thủ Nhật Bản để gia tăng thêm khả năng gây sức ép và tạo cơ hội từ tuyến tiền vệ.

Phút thứ 5: PENALTY?. Shane Long đã ngã trong vòng cấm địa song không có phạt đền cho đội khách khi Smalling đã xoạc đúng luật.

Phút thứ 9: VÀOOOOO! Từ một pha phối hợp của Kagawa và Young, tiền vệ người Anh đi bóng xuống biên trái. Cú căng ngang của anh đập chân trung vệ McAuley phản lưới nhà. Tỉ số là 1-0 cho M.U.


Phản ứng của cầu thủ West Brom sau khi phản lưới - Ảnh Yahoo

Phút thứ 16: CƠ HỘI! Cleverley chuyền bóng dài lên cho Welbeck song cầu thủ của Man United đã băng vào chậm một chút, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Man United.

Phút thứ 17: CÚ SÚT! Lại là Welbeck uy hiếp khung thành của Ben Foster nhưng lần này, cú sút của tiền đạo trẻ lại hơi thiếu lực.

Sau 20 phút đầu tiên, Man United đang nắm quyền kiểm soát bóng tới 79%. Dù không có cặp đôi Rooney và van Persie song với bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm, các cầu thủ chủ nhà đang chơi với sự tự tin.

Phút thứ 29: CƠ HỘI! Cú sút đập người đối phương đối hướng mang đến cơ hội cho Young song tiền vệ này lại hơi giật mình nên cú lắc đầu của anh đã không đi trúng đích.

Phút thứ 33: CƠ HỘI! Một pha dàn xếp tấn công của Man United, với dấu ấn là đường chuyền vừa tầm của Kagawa, bóng đến chân Young và tiền vệ này ngay lập tức bắt volley cực đẹp. Thủ môn Foster nỗ lực đẩy bóng, bóng chạm xà ngang, bay ra ngoài trong sự nuối tiếc của cổ động viên Man United.

Phút thứ 34: CÚ SÚT! Bóng lập bập trong vòng cấm địa sau quả đá phạt góc của đội chủ nhà, Carrick nhanh chóng lao vào dứt điểm song một hậu vệ đội khách đã cản phá kịp thời.

Phút thứ 37: ĐÁNH ĐẦU! Thêm một pha không chiến của Vidic nhưng cú đánh đầu của thủ quân Man United không chính xác. Tuy nhiên, tình huống này cho thấy cầu thủ người Serbia đang chơi đầy quyết tâm khi anh luôn cố gắng lên tham gia tấn công mỗi khi có thể. Chưa kể, sức mạnh của Vidic cũng giúp cho những tình huống dàn xếp đá phạt của Man United thêm nguy hiểm.

Phút thứ 41: CƠ HỘI! Các hậu vệ West Brom chơi bất cẩn, bóng được chuyền về cho thủ môn Foster song một cú ngã khi phát bóng của thủ môn này đã vô tình đập vào người Welbeck. Tiếc cho chủ nhà khi bóng sau đó lại đi ra ngoài.


Kagawa đã trở lại - Ảnh Yahoo

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Man United.

Năm phút đầu tiên của hiệp 2 diễn ra trong ưu thế vẫn nghiêng về phía Man United. Tuy nhiên, việc một cầu thủ mới trở lại sau khi bị cúm như Welbeck đang làm cho mũi công của Man United hơi “cùn”. Trên sân, bóng được dồn cho cầu thủ trẻ khá nhiều nhưng anh vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn trong cách xử lý.

Trận đấu đang thiếu những tình huống đáng chú ý khi Man United chủ động cất ngôi sao sáng nhất lúc này là van Persie ngoài sân, còn West Brom vẫn chưa đủ sức để tạo ra được những cơ hội ăn bàn thực sự về phía khung thành đối phương. Nhìn vào cách chơi cũng như bố trí đội hình của M.U, có thể nhận thấy HLV Ferguson không muốn các cầu thủ nhà chơi quá mất sức trong trận đấu này.

Phút thứ 65: CÚ SÚT! Bên cánh phải, Valencia cầm bóng tiến sát khung thành Foster rồi bất ngờ tung ra một cú dứt điểm song thủ môn của West Brom vẫn làm chủ tình hình.

Phút thứ 66: van Persie vào sân thay cho Kagawa.

Nhìn chung, đây là một trận đấu chơi được của Kagawa khi trong 45 phút đầu tiên, tiền vệ người Nhật Bản đã để lại dấu ấn bên cánh phải. Tuy nhiên, việc mới trở lại sau chấn thương dường như ảnh hưởng nhiều tới nền tảng thể lực của cầu thủ này.

Kể từ khi vào sân, van Persie vẫn chưa để lại dấu ấn nào. Thời gian tiếp tục trôi về cuối hiệp 2 nhưng có vẻ như các cầu thủ Man United không muốn dồn quân lên đá ép đối phương để tìm kiếm thêm bàn thắng. Vì vậy, ngôi sao người Hà Lan không có nhiều cơ hội để thể hiện bản năng sát thủ của mình.

Trận đấu còn 10 phút nữa là kết thúc. Trên sân, các cầu thủ Man United không có gì tỏ ra vội vàng trong việc đưa bóng lên tuyến trên.

Phút thứ 89: CÚ SÚT! Valencia buộc thủ môn Foster phải rất vất vả mới cản phá cú dứt điểm cực căng từ bên cánh phải.

Phút thứ 91: BÀn THẮNG! Nhận bóng của đồng đội, van Persie đi từ cánh phải vào rồi dùng chân trái tung ra một cú sút cực căng, khuất phục thủ môn Ben Foster.

Trận đấu kết thúc với tỷ số thắng 2-0 nghiêng về Man United. Với bàn thắng mới ghi được, van Persie đã tạm vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải ngoại hạng Anh.

Đội hình thi đấu:

West Brom: Foster; Jones, McAuley, Tamas, Ridgewell; Thorne, Brunt; Rosenberg, Dorrans, Odemwingie; Long.

M.U: De Gea; Smalling, Vidic, Evans, Evra; Valencia, Carrick, Cleverley, Young; Kagawa; Welbeck.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm