Man City lọt vào vòng 1/8: Bóng đá sexy của City

07/11/2013 12:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manuel Pellegrini đã may mắn hơn Roberto Mancini, khi đội bóng của ông rơi vào một bảng đấu dễ thở hơn nhiều so với 2 mùa giải Champions League trước đó. Nhưng dù sao, chiến lược gia người Chile cũng xứng đáng nhận được những lời ngợi khen với thành tích giúp Man City lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Champions League.

Trong lần đầu dự Champions League, Man City giành tới 10 điểm sau 6 lượt trận, nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhìn Bayern Munich và Napoli đi tiếp. Mùa trước, họ thậm chí còn đứng bét bảng, xếp dưới Real Madrid, Dortmund, và Ajax. Bây giờ, nỗi ám ảnh đó đã không còn. Với chiến thắng 5-2 trước CSKA Moskva rạng sáng qua, thầy trò Pellegrini đã chính thức lọt vào vòng 1/8.

Một Man City đầy sức sống

Các ông chủ Ả rập có lẽ đang xoa tay hài lòng bởi Man City đã chơi thứ bóng đá tấn công đầy mê hoặc. Vài ngày sau chiến thắng 7 sao trước Norwich, họ lại đè bẹp CSKA Moskva 5-2 bằng một lối chơi hết sức chủ động trong việc kiểm soát thế trận và kết liễu đối phương.

Ở Moskva, Man City đã phải lội ngược dòng nhờ hai bàn thắng của Sergio Aguero. Tại Etihad, chân sút người Argentina tiếp tục lập cú đúp, nhưng với một tình thế khác hẳn. Anh mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút thứ 3, và nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý và dứt điểm tinh tế sau đó 16 phút. Số phận trận đấu thật ra đã được định đoạt ở giữa hiệp một sau khi Aguero kiến tạo để Negredo nâng tỷ số lên 3-0 


Man City lần đầu vượt qua vòng bảng Champions League

Alvaro Negredo là tác giả của một hat-trick, hat-trick đầu tiên của Man City tại đấu trường Champions League, nhưng hai trong số ba bàn ấy là những pha dứt điểm cực kỳ dễ dàng sát khung thành, sau khi đã được đồng đội dọn cỗ đến nơi đến chốn. Nếu như chân sút người Tây Ban Nha là ví dụ tiêu biểu nhất cho khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ thì đối tác của anh trên hàng công, Sergio Aguero, hoàn hảo hơn thế nhiều. “Số 16” đã mang đến một bài giảng thực sự cho các tiền đạo: di chuyển tuyệt vời, chạm bóng tinh tế, dứt điểm hoàn hảo, và rất hiểu đồng đội (đặc biệt là Negredo).

Sức sống của Man City, tất nhiên, không thể chỉ thể hiện ở hàng tiền đạo. Samir Nasri đang hồi sinh và trở thành một chân chuyền đáng tin cậy với 7 đường kiến tạo thành bàn. Đôi chân mềm mại của anh đã làm khốn khổ hàng thủ đến từ nước Nga với những pha đi bóng lắt léo. Tiền vệ người Pháp cũng chơi rất hay ở vị trí của David Silva, trong thế trận Man City đẩy cao tấn công, mà chiến thắng trước Norwich (7-0) hay Man United (4-1) là minh chứng. Và bệ phóng cho hàng tấn công ấy là sự chắc chắn ở tuyến giữa với bộ đôi giàu thể lực nhưng không kém phần kỹ thuật, Yaya Toure và Fernandinho.  

“Thông thường, các đội bóng sẽ dừng lại khi tỷ số là 4-0 sau giờ nghỉ, nhưng Man City thì khác. Khi đẩy cao tốc độ trận đấu và triển khai bóng một cách linh hoạt, chúng tôi rất nguy hiểm”, Pellegrini tự tin.

Xong Champions League, giờ là Premier League

Người ta chưa quên Man City đã chơi yếm thế như thế nào trước Bayern Munich, trong trận đấu mà tỷ lệ sút trúng đích là… 13-2 nghiêng về đội khách. Pellegrini cũng thua trí Mourinho trong trận đại chiến nhà giàu tại Premier League. Rõ ràng, Man City sẽ cần thể hiện nhiều hơn nữa ở các trận lớn, chứ không chỉ bắt nạt những đối thủ dưới cơ. Nhưng dù sao, chiến lược gia người Chile vẫn đang đưa đội nhà đi đúng hướng, và tấm vé vào vòng 1/8 Champions League có thể coi như chiến quả đầu tiên. Tất nhiên, Sheikh Mansour còn kỳ vọng nhiều hơn thế vào Pellegrini, người đã đưa Malaga vào tứ kết Champions League 2012-13.

Mùa giải trước, Man City bước vào lượt trận thứ 4 với “lưng vốn” là 1 điểm. Mùa này, họ đã sớm hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng (dù chưa rõ xếp nhất hay nhì). Đó là một thuận lợi rất lớn, bởi thầy trò Pellegrini có thể tập trung sức lực cho Premier League cho đến tận đầu giai đoạn hai của mùa giải, khi những lá thăm vòng 1/8 Champions League được công bố. Với một đội hình rất dày dặn, Man City có một lợi thế đặc biệt so với những đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua đường trường.

Và lịch đấu tại Premier League trong vòng 1 tháng tới cũng đang ủng hộ Man City khi họ chỉ phải đụng Sunderland, Tottenham, Swansea, West Brom, và Southampton. Phải đến ngày 14/12, họ mới đụng đối thủ lớn thực sự, Arsenal.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

13 Với cú đúp vào lưới CSKA Moskva, Sergio Aguero đã ghi tổng cộng 13 bàn thắng, chỉ sau 13 trận kể từ đầu mùa, đạt hiệu suất cực cao: 1 bàn/1 trận.

12 Với tổng cộng 12 bàn thắng sau ba mùa giải, Sergio Aguero đã vượt qua bậc tiền bối Francis Lee để trở thành chân sút số một của Man City tại đấu trường châu Âu.

96 Không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng Yaya Toure đã chơi rất hay trước CSKA. Anh chuyền bóng chính xác đến 96% (95/99), và thậm chí còn tắc bóng chính xác đến 100%.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm