Hôm nay, 100 ngày của Jordi Alba ở Barca

12/10/2012 18:47 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) – Hôm nay (12/10) là một ngày đặc biệt với Jordi Alba bởi nó đánh dấu cột mốc 100 ngày kể từ khi hậu vệ trái người TBN chính thức trở thành người của Barca. Dù vẫn chưa chơi với phong độ cao nhất do chấn thương và mệt mỏi nhưng Alba đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong đội hình của Tito Vilanova.


Alba trong trận giao hữu với M.U hồi mùa Hè - Ảnh Getty

Thực ra, đây chỉ là một sự trở lại của Alba bởi trước khi đến Cornella để bắt đầu sự nghiệp cầu thủ, hậu vệ trái này đã có 7 năm khoác áo đội trẻ Barca, cho tới năm 15 tuổi. Barca luôn ở trong tim Alba và đó là lý do tại sao khi đội chủ sân Camp Nou đặt vấn đề đưa anh về Catalunya từ Valencia, hậu vệ người TBN đã ngay lập tức đồng ý. Còn với Barca, việc chính thức sở hữu Alba trước thời điểm EURO 2012 kết thúc thực sự là một món hời. Nói thế là bởi cựu hậu vệ của Valencia đã thi đấu rực sáng trên đất Ba Lan & Ukraina, góp công lớn vào chức vô địch châu Âu của TBN. Bản thân Alba cũng được chọn là hậu vệ trái hay nhất của giải đấu.

Thực tế thì Alba vẫn chưa đạt phong độ cao nhất ở Barca, như tại EURO 2012 bởi cầu thủ này đã phải đá quá nhiều trận trong mùa Hè vừa qua nên có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi cùng TBN chinh phục đỉnh cao châu Âu, Alba tiếp tục phải cày ải cho Olympic TBN tại London 2012. Dù vậy, Tito vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào tân binh của Barca. Bằng chứng là trong số 11 trận đấu chính thức của Barca mùa này, Alba đã ra sân trong 8 lần và chỉ vắng mặt 3 vì cúm. Trong số 8 trận này, cựu hậu vệ trái của Valencia đã đá chính tới 6 lần, một thống kê tích cực bởi đối thủ của Alba bên hành lang trái là Adriano đang chơi rất tốt mùa này.

Alba ra mắt với tư cách một cầu thủ Barca ở trận giao hữu với M.U tại Thụy Điển hôm 8/8/2012 và 11 ngày sau đó là trận đấu chính thức đầu tiên cùng đội bóng mới khi Barca gặp Real Madrid tại Siêu cúp TBN.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm