(TT&VH Online) - HLV Kenny Dalglish hết lời ca ngợi sự trở về sau án treo giò dài hạn của Luis Suarez. Có thể từ lúc này tiền đạo người Uruguay sẽ lấy lại vị trí chính thức trên hàng công.
Suarez đã không được ra sân kẻ từ lượt trận Boxing Day. Anh bị treo giò 1 trận vì lỗi hành vi trong trận đấu với Fulham và tiếp đến là 8 trận vì phân biệt chủng tộc với Patrice Evra của M.U.
"Cậu ấy đã không chơi kể từ tháng 12. Tôi nghĩ thật không công bằng khi để cầu thủ nào như vậy vào sân ngay từ đầu", HLV Dalglish giải thích lý do cất giữ Suarez đến phút 66, "Anh ấy chỉ thi đấu khoảng nửa tiếng và mọi chuyện đều tốt đẹp. Mỗi khi anh ấy có bóng, bạn sẽ nghĩ anh ấy có thể làm nên chuyện gì đó".
"Tất cả đều vui mừng khi Suarez trở lại. Tôi không muốn cậu ấy lại phải rời xa chúng tôi vì một lý do nào nữa", ông tiếp tục, "Với tôi, Suarez không cần chứng minh năng lực với bất cứ ai tại Liverpool nữa. Cậu ấy là mẫu cầu thủ luôn quyết tâm để lại ảnh hưởng trong mỗi trận đấu mà mình tham gia".

Suarez nhanh chóng lấy lại cảm tình từ ông thầy - Ảnh Getty
"Chúng tôi không hài lòng về mặt kết quả nhưng các cầu thủ đã chơi rất tốt. Tôi nghĩ Liverpool đáng ra phải có một bàn thắng và chúng tôi xứng đáng giành 3 điểm ở trận đấu này", ông nói.
Sau 24 vòng đấu, Liverpool hiện kém 4 điểm so với vị trí thứ 4 của Chelsea. Dù vậy, HLV Dalglish so sánh với hoàn cảnh của Quỷ đỏ cách đây một năm để nói lên rằng trong số các đội bóng lớn tại xứ sương mù, Liverpool đang là đội tham gia nhiều đấu trường và có khả năng giành nhiều danh hiệu nhất.
"Đội bóng đang có thứ hạng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái", ông nói, "Hơn nữa, chúng tôi có một trận chung kết (cúp Carling) để hướng tới và đã lọt vào vòng 5 cúp FA. Ai cũng muốn tận dụng tất cả các cơ hội nhưng chẳng đội bóng nào có thể làm được điều đó. Không có nhiều đội bóng có nhiều mục tiêu như Liverpool".
Nói về màn trình diễn nhạt nhòa của tiền đạo Andy Carrol, HLV Dalglish vẫn bảo vệ cậu học trò: "Andy đã thi đấu rất tốt tối nay. Chúng tôi có một đội hình chất lượng và không phải lúc nào cậu ấy cũng được đá chính. Tôi không tin việc cậu ấy đang bị ám ảnh bởi vấn đề nào đó".