Vụ phân biệt chủng tộc: Evra cố tình "chơi" Suarez

08/03/2012 21:39 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Hậu vệ Glen Johnson vừa buộc tội Patrice Evra đóng kịch trong vụ rắc rối "bắt tay" với người đồng đội Luis Suarez ở trận đấu tại Old Trafford.



Evra phàn nàn khi Suarez bỏ đi - Ảnh Getty

Suarez bị treo giò 8 trận sau khi FA tuyên bố anh có hành vi phân biệt chủng tộc với Evra trong trận lượt đi giữa Liverpool và M.U tại Premier League. Ở trận lượt về, rất nhiều người kỳ vọng 2 cầu thủ này sẽ làm lành với nhau thông qua cái bắt tay nhưng điều đó đã không xảy ra. Johnson tin rằng Evra đã "thức cả đêm" để lên kế hoạch "gài" người đồng đội của anh.

"Evra đã tỏ ra rất khôn ngoan tại Old Trafford. Luis không thể bắt tay bởi Evra đã buông tay của anh ta xuống", Johnson nói với Daily Mail, "Luis còn có thể làm gì khác? Bạn sẽ bắt tay với những kẻ không ý định đấy với mình chứ? Dĩ nhiên là không".

"Nhưng sau đó khi Luis bỏ đi, Evra lại kéo anh ấy lại và như muốn nói với tất cả rằng: 'Trông kìa, tôi muốn bắt tay nhưng anh ta thì không...'. Chắc là Evra đã thức cả đêm để lên kế hoạch. Đó là những hành động thật nực cười", vẫn lời hậu vệ cánh phải của "Tam Sư".

Sau khi trận đấu tại Old Trafford hôm đấy kết thúc, Evra có hành động ăn mừng chiến thắng 2-1 của M.U theo cách đầy khiêu khích với Suarez. Vài ngày sau, tiền đạo người Uruguay và ông thầy Kenny Dalglish còn phải công khai xin lỗi đại kình địch trên trang web của Liverpool.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm