Cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc: Bà Suarez giải oan cho cháu trai

27/02/2012 10:05 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Lila Piriz tự hào khoe một bức ảnh đã hoen vàng do dấu ấn của thời gian chụp cùng cậu cháu trai Luis Suarez trong phòng ăn của gia đình với nụ cười ấm áp và hiền từ.

Ở Uruguay ai cũng gọi thế

Có một Luis nhỏ bé trong thế giới bóng đá và trong vòng tay của bà nội Lila Piriz cũng có một Luis như vậy. Bà Lila đã thể hiện được điều đó trong bức ảnh mà bà đã gìn giữ cẩn thận trong cuốn album của gia đình bao năm qua. Khi gặp bất cứ ai hỏi về Suarez, người phụ nữ 73 tuổi chỉ vào bức ảnh và nói bằng giọng Tây Ban Nha: “Mi negrito, mi negrito”. Đó là cách gọi âu yếm mà bà dành cho Suarez mà dịch ra nó có nghĩa là “thằng bé da đen của tôi”.

Suarez rõ ràng là một cầu thủ da trắng, sinh ra và lớn lên tại vùng đất nghèo của Salto, một thành phố cảng nằm ở phía Tây Bắc của Uruguay với vỏn vẹn 100.000 dân. Thế nhưng, với những người dân nơi đây, “thằng da đen” chính là cách gọi trìu mến mà người ta thường áp dụng với những người thân yêu của mình. “Đây là cách nói thường ngày ở Uruaguay. Nó là cách ngọt ngào để thể hiện tình yêu thương đối với ai đó (giống như từ “honey” trong tiếng Anh vậy)”, bà Lilla bộc bạch.

Trong bản kháng cáo gửi lên FA sau khi bị cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ Evra của Man United, Suarez cũng khẳng định rằng những gì mà anh nói thực sự là rất bình thường ở Uruguay. Thế nhưng lý lẽ đó không đủ thuyết phục FA và cơ quan này đã tuyên án treo giò 8 trận đối với chân sút 25 tuổi bởi khẳng định “Negro”- từ tiếng Tây Ban Nha mà Suarez đã sử dụng tới 7 lần trong vòng 2 phút- nghĩa là “thằng da đen”.

“Sử dụng từ ‘Negro’ không phải là kỳ thị chủng tộc. Điều đó rất bình thường ở đây. Đó là từ mà người ta dùng để gọi những người thân thiết, bè bạn. Nó giống như trêu đùa bạn gầy hoặc béo hay gì đó tương tự. Cháu trai tôi không đáng bị treo giò. Hoàn toàn không. Luis yêu bóng đá và án phạt đó thật khủng khiếp. Tôi cũng gọi nó bằng từ đó cơ mà”, bà Lilla giải thích. 



Luis Suarez và bà- Ảnh Sun

Ông nó cũng là người da đen

Nhấm nháp cốc “mate”- loại thức uống quen thuộc ở địa phương được làm từ thảo dược có chứa caffeine- bà Lila kể về gốc gác gia đình của Suarez. Con trai của bà, Rodolfo, một người từng tham gia quân ngũ đã kết hôn với Sandra Diaz, một phụ nữ cùng làng khi cô mới 15 tuổi và anh 20 tuổi. Trong cuộc hôn nhân của mình, họ có với nhau 6 mặt con và Suarez là con thứ 4 trong gia đình. “Vì không có nhiều tiền nên Rodolfo, vốn có tài năng bóng đá phải từ bỏ đam mê để làm công nhân tại một nhà máy bánh kẹo”, bà Lila kể.

Trong lúc bà kể chuyện, cậu em họ của Suarez, Jorge Diaz, 18 tuổi chạy đến mang theo một bức ảnh. Cậu bé chỉ vào ông nội của mình và cũng là ông ngoại của Suarez, Alberto- một người đàn ông da màu. “Có một người thân trong gia đình là da màu nên việc cáo buộc Suarez kỳ thị chủng tộc là một điều ngớ ngẩn”, bà Lila nói.

Một minh chứng nữa để bảo vệ cho sự “trong sạch” của Suarez là cách mà cậu cư xử với bạn bè đồng trang lứa khi còn nhỏ tuổi. Bên ngoài căn nhà mà bà Lila đang sống là một cái sân bóng cũ, nơi mấy chú ngựa đang đứng gặm cỏ. Đó chính là dấu tích chứng kiến sự trưởng thành của một trong những tài năng của sân cỏ thế giới. “Cuộc sống của thằng bé lúc nào cũng là bóng đá. Có vẻ như mỗi bước đi của nó đều có trái bóng theo sau. Luis chơi rất hòa đồng với bạn bè, kể cả những cậu bé da đen.”

Khi Luis lên 7, hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ và anh theo bà Sandra tới Montevideo, cách nơi ở cũ 260 dặm với mong muốn thoát nghèo. Cuộc sống của gia đình đông con này thực sự rơi vào khó khăn cho đến khi anh trai của Luis, Paolo trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và có thể đỡ đần mẹ về kinh tế để nuôi các em. Sandra, 47 tuổi, hiện đang làm chủ một tiệm bánh mà Suarez mua cho bà cách đây 5 năm, sau đó đã kết hôn với một công nhân xây dựng và có thêm đứa con thứ 7.

Bình luận viên bóng đá có tiếng ở Uruguay, Dr Jorge da Silveira tin rằng Suarez không làm gì sai và cầu thủ da màu đồng hương Richard "Chengue" Morales thì khuyên chân sút Liverpool nên sang Tây Ban Nha thi đấu để có sự tương đồng về văn hóa. Nhưng án phạt dành cho tiền đạo này liệu có phải là quá thừa bởi vấn đề ở đây không phải là từ ngữ được sử dụng mà là cách sử dụng ngôn ngữ. Suarez, dù sao vẫn cần một bài học!

Cẩm Oanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm