Đằng sau những bê bối của Luis Suarez: Nhân nào quả nấy

14/02/2012 08:49 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Một nghi thức lẽ ra để thể hiện tinh thần thể thao thượng võ trước trận đấu, cái bắt tay siết chặt giữa từng cầu thủ của hai đội, lại trở thành phát đạn đầu tiên bắn vào lòng tự trọng và gây ra một bầu không khí u ám suốt 90 phút sau đó, khi Luis Suarez từ chối bắt tay Patrice Evra ở Old Trafford cuối tuần trước.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Suarez lại có hành vi khiếm nhã như thế? Khó có thể tin rằng Suarez là một kẻ phân biệt chủng tộc điên cuồng bởi anh đã chơi bóng với rất nhiều đồng đội da màu và chưa có điều tiếng gì trong quá khứ. Nhưng sau vụ vừa rồi, Suarez vẫn dứt khoát không nói lời xin lỗi trực tiếp với Evra, mà chỉ nói chung chung là xin lỗi các đồng đội của mình, HLV Kenny Dalglish và toàn đội bóng Liverpool. Sở dĩ Suarez không bắt tay Evra vì anh nghĩ rằng án treo giò 8 trận với mình là oan ức và sở dĩ anh nghĩ như vậy là bởi những phản ứng từ Anfield, cả trong văn phòng ban lãnh đạo và trên khán đài, đã khiến Suarez tin như vậy, rằng anh không làm gì sai.


Ảnh Getty

Sự việc lẽ ra đã đơn giản hơn rất nhiều nếu ngay từ đầu, Liverpool làm rõ quan điểm của họ rằng hành vi phân biệt chủng tộc với Evra, hay với bất cứ cầu thủ da màu nào, là không được chấp nhận. Nhưng đội bóng áo đỏ không làm như vậy. Chừng nào Dalglish còn tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ công khai của ông với tiền đạo người Uruguay và cương quyết phản đối lệnh cấm, thì vấn đề sẽ chưa thể kết thúc. Bởi vì Liverpool đã cho phép sự phản kháng vô lý, Suarez sẽ còn có những hành động vô lý tương ứng.

Thật ra, trước khi trận đấu ở Old Trafford diễn ra, Suarez đã hứa là sẽ cư xử tử tế, nhưng những gì diễn ra cho thấy sự ủng hộ vô điều kiện trước đó ở Anfield đã phản lại họ khi giờ đây, tiền đạo này lại khiến cả đội bóng phải hổ thẹn và đứng trước nguy cơ của một án phạt mới. Lúc này mọi người đều đã lên tiếng xin lỗi từ Merseyside, cầu thủ, HLV, CLB, cả các hội CĐV. Lẽ ra, những lời xin lỗi phải được nói sớm hơn, 8 trận trước, và mọi chuyện đã không trở nên bối rối như thế này.

Trong bóng đá, những tranh cãi trên sân, những tình huống bốc đồng và sự quyết liệt của trận đấu đôi khi khiến cầu thủ đánh mất mình, hành xử một cách thô bạo, hoặc thậm chí là điên rồ. Song những gì Suarez đã làm ở Old Trafford không thể nói là bốc đồng và riêng với phân biệt chủng tộc, bất cứ sự nhượng bộ nào cũng là không thể chấp nhận.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm