Từ vụ Evra-Suarez: Tinh thần fair play ở đâu?

12/02/2012 13:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những gì diễn ra trên sân cỏ Premier League đêm qua thực sự khiến người ta lo ngại về sự xuống cấp của tinh thần fair play.

Nghĩa của từ "fair play" vốn rất đa dạng, và rất rộng. Trên sân cỏ, nó không chỉ nhắc đến vấn đề chuyên môn, những pha vào bóng hay những tình huống tranh chấp. Nó còn nhắc đến cách ứng xử, thái độ của các đội, các cầu thủ khi bước vào trận đấu. Khi bước vào sân cỏ, hãy chơi đẹp, chơi công bằng, ứng xử một cách có văn hóa. Như thế, các đội, cầu thủ, và cả khán giả đến sân mới nhận được sự tôn trọng.



Vụ Suarez - Evra không nên kéo dài thêm nữa - Ảnh Getty

Mỗi trận đấu bắt đầu với thủ tục bắt tay. Dù chỉ mang tính thủ tục, nó được kỳ vọng là sự bắt đầu cho một trận đấu fair play. Các cầu thủ hai đội có thể không thích nhau, có thể là ghét nhau, thậm chí là thù hận lẫn nhau. Nhưng khi bước vào cuộc chơi, họ hiểu rằng cần thực hiện thủ tục này. Nó thể hiện bạn là một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ, một người có văn hóa, góp phần làm đẹp hình ảnh CLB, giải đấu, xứng đáng với sự tôn trọng, niềm tự hào mà người hâm mộ dành cho họ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Roberto Mancini từng nói rằng ông rất mến mộ tinh thần fair play, văn hóa ứng xử ở bóng đá Anh: "Vào sân, bạn bắt tay. Kết thúc trận đấu, dù thắng hay thua, các HLV bắt tay với nhau. Cách ứng xử ấy rất đáng được ca ngợi".

Ở Old Trafford hôm qua, Suarez đã không thèm bắt tay với Evra. Suarez bị phạt treo giò 8 trận sau khi FA tiến hành điều tra và ra phán quyết rằng anh đã có hành động, lời nói phân biệt chủng tộc, sắc tộc đối với Evra. Trong những trường hợp thế này, nếu Evra là người từ chối thì có thể hiểu được. Đằng này lại là Suarez. Ngay cả khi rất ghét Evra, hành động của Suarez thực sự đáng hỗ thẹn. Ferguson và Dalglish có lẽ chẳng thích gì nhau, một phần vì mối quan hệ giữa hai đội bóng từ trước đến nay. Nhưng khi ra sân, họ bắt tay nhau. Khi trận đấu kết thúc, họ lại bắt tay nhau. Rất fair play, rất đáng được tôn trọng.

Sir Alex hoàn toàn có lý khi chỉ trích Suarez gay gắt: "Suarez ta là nỗi ô nhục của Liverpool. Anh ta đừng nên khoác áo Liverpool nữa". Sir Alex đã nhắc đến sự kiện cựu danh thủ Liverpool là John Barnes từng bị phân biệt chủng tộc: "Chúng ta cần đấu tranh chống lại vấn nạn phân biệt chủng tộc. Đó là vấn đề rất quan trọng ở đất nước này. Bóng đá đã trải qua một chặng đường dài để được như ngày hôm nay, kể từ thời khắc John Barnes bị ném chuối vào người. Chúng ta không thể đi lùi lại. Chúng ta phải tiến lên phía trước theo cách tích cực".

Lời chỉ trích của Sir Alex là cực kỳ gay gắt. Nhưng Suarez xứng đáng đón nhận những lời chỉ trích vì hành động ấy.

Có lẽ vì bị từ chối bắt tay, Evra đã ăn mừng rất quá khích sau khi M.U giành chiến thắng. Đó là màn ăn mừng trêu ngươi, nhắm vào Suarez. Hành động ấy cũng không fair play, cũng đáng bị chỉ trích. "Cậu ta (Evra) không nên làm như thế", Sir Alex cũng đã lên tiếng chỉ trích cậu học trò. Sai hay đúng cần phải rõ ràng, không thể bảo vệ một cách mù quáng.

Trong trận Sunderland - Arsenal hôm qua, có một sự kiện đáng buồn đã xảy ra. Phút 70 của trận đấu, sau khi nhận được bóng, trung vệ Mertesacker đột nhiên tự ngã xuống sân dù không có va chạm nào cả. Ai cũng nhìn thấy tuyển thủ Đức gặp phải vấn đề chấn thương (và quả thực sau đó anh phải rời sân). Nhưng McClean của Sunderland vẫn mặc kệ, đón lấy trái bóng, vào sau đó ghi bàn mở tỷ số. Phá bóng ra ngoài hay đi bóng và ghi bàn là quyền của McClean. Nhưng hành động ấy của McClean là hoàn toàn không fair play. Còn nhớ, cầu thủ Paolo Dicanio thời còn khoác áo West Ham từng từ chối tận dụng một cơ hội ghi bàn mười mươi, nhảy lên bắt bóng để dừng trận đấu khi phát hiện cầu thủ đối phương nằm trên sân vì chấn thương. Đó là tinh thần fair play. McClean và các cầu thủ cần nhìn vào đó học tập.

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm