(TT&VH) - Từng là giám đốc Sở Cảnh sát New York, được tôn vinh như một người hùng sau khi tham gia cứu các nạn nhân của vụ khủng bố 11/9, được đề cử vào ghế bộ trưởng An ninh nội địa, Bernard Kerik đã trượt dài để rồi nay có thể phải “bóc lịch” trong tù cho đến hết đời.
Đảo lộn số phận
Bernard Kerik, 54 tuổi, tỉnh dậy vào sớm ngày 21/10 để đón một tin xấu: Tòa án vừa quyết định không cho ông ta đóng 500.000 USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Kerik sẽ bị tạm giam trong thời gian chờ ngày ra tòa vì liên quan tới các tội tham nhũng, gian lận thuế và lừa dối các quan chức Nhà Trắng, những người đã từng ủng hộ ông vào ghế bộ trưởng An ninh nội địa.
Sự kiện này đánh dấu sự đảo lộn số phận của Kerik, người từng điều hành hệ thống nhà tù của New York và thậm chí còn được đặt tên cho một nhà tù ở vùng Manhattan.
Bernard Kerik sinh ngày 4/9/1955 tại Newark, bang New Jersey, và được người cha nuôi lớn khi mẹ ông, vốn là gái làng chơi, bỏ nhà ra đi. Kerik theo học tại Trường Trung học Eastside nhưng sau đó bỏ ngang để đi lính, thực hiện nghĩa vụ trong đơn vị cảnh binh. Kerik có thời gian làm việc ở Hàn Quốc trong vai trò huấn luyện chó nghiệp vụ. Sau đó ông về Mỹ, dạy các phương pháp cận chiến cho cho lực lượng đặc nhiệm tại Trung tâm Chiến tranh không quy ước John F. Kennedy.
Kerik xuất ngũ năm 1977, làm nhiều nghề trước khi trở thành quản giáo nhà tù quận Passaic, bang New Jersey. Tháng 7/1986, ông được tuyển vào Sở Cảnh sát New York, tham gia lực lượng cảnh sát “chìm” chống ma túy.
Lên như diều, xuống không phanh
Chính trong thời gian làm cảnh sát “chìm”, Kerik đã gặp Rudolph Giuliani, người giúp ông đổi đời, trong lễ gây quỹ ủng hộ gia đình một sĩ quan cảnh sát bị giết hại. Giuliani đã chọn Kerik làm vệ sĩ và tài xế riêng trong chiến dịch tranh cử vào ghế thị trưởng New York năm 1993. Được biết, khi Giuliani lần đầu đưa Kerik về dưới trướng, một cộng sự của ông đã bình luận: “Xin chúc mừng, ngài vừa thuê được Rambo đấy”.

Kerik (đội mũ, đi giữa) trong thời gian làm bộ trưởng Nội vụ
của Chính quyền lâm thời tại Iraq
Sau khi rời ghế giám đốc Sở Cảnh sát New York vào thời điểm ông Giuliani hết nghiệm kỳ hồi cuối năm 2001, Kerik giữ chức bộ trưởng Nội vụ của Chính quyền lâm thời tại Iraq và suýt chết trong một vụ đánh bom nhằm vào ông.
Sự nghiệp của Kerik đi xuống nhanh khi Tổng thống G.W. Bush đề cử ông vào ghế bộ trưởng An ninh nội địa năm 2004. Ông đã thất bại bởi hàng loạt bê bối bị phanh phui, từ vụ thuê một người nhập cư bất hợp pháp làm bảo mẫu cho con mình tới việc có quan hệ ngoài hôn nhân với hai phụ nữ tại một căn hộ dành riêng cho lực lượng cứu hộ trong vụ 11/ 9. Ông cũng bị cáo buộc đã trốn thuế.
Người ta cũng đặt nghi vấn về việc Kerik nhận được khoản lợi 6,2 triệu USD từ việc mua cổ phiếu ưu đãi của một công ty bán súng phóng điện có quan hệ làm ăn với Sở Cảnh sát New York.
Kết thúc buồn của người hùng
Ngày 8/11/2007, tại New York, Kerik chính thức bị buộc tội gian lận, trốn thuế và đưa ra những lời khai không đúng sự thật. Cơ quan công tố nói rằng Kerik đã nhận số tiền 255.000 USD của một công ty có dính dáng tới mafia để nâng cấp căn hộ của ông ở Riverdale, khu Bronx, và không khai báo số tiền này với Cơ quan Thuế Liên bang. Cơ quan công tố cũng phát hiện rằng Kerik đã đưa ra những lời khai gian dối về tiểu sử bản thân với các quan chức Nhà Trắng trong quá trình đề cử vào ghế bộ trưởng An ninh nội địa.
Nếu bị “dính” tất cả 16 tội danh trong cáo trạng thì Kerik có thể đối mặt với án tù 142 năm và khoản tiền phạt lên tới 4,7 triệu USD. Kerik đã đóng 500.000 USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Tuy nhiên mới đây, thẩm phán Stephen Robinson đã tước quyền này, viện lý do Kerik tiết lộ một số thông tin mật ra ngoài với ý đồ làm mất uy tín phiên tòa xử ông và bôi nhọ các thẩm phán.
Đảo lộn số phận
![]() Kerik tới tòa nghe đọc các
cáo buộc chống lại ông ta hồi năm 2007 |
Sự kiện này đánh dấu sự đảo lộn số phận của Kerik, người từng điều hành hệ thống nhà tù của New York và thậm chí còn được đặt tên cho một nhà tù ở vùng Manhattan.
Bernard Kerik sinh ngày 4/9/1955 tại Newark, bang New Jersey, và được người cha nuôi lớn khi mẹ ông, vốn là gái làng chơi, bỏ nhà ra đi. Kerik theo học tại Trường Trung học Eastside nhưng sau đó bỏ ngang để đi lính, thực hiện nghĩa vụ trong đơn vị cảnh binh. Kerik có thời gian làm việc ở Hàn Quốc trong vai trò huấn luyện chó nghiệp vụ. Sau đó ông về Mỹ, dạy các phương pháp cận chiến cho cho lực lượng đặc nhiệm tại Trung tâm Chiến tranh không quy ước John F. Kennedy.
Kerik xuất ngũ năm 1977, làm nhiều nghề trước khi trở thành quản giáo nhà tù quận Passaic, bang New Jersey. Tháng 7/1986, ông được tuyển vào Sở Cảnh sát New York, tham gia lực lượng cảnh sát “chìm” chống ma túy.
Lên như diều, xuống không phanh
Chính trong thời gian làm cảnh sát “chìm”, Kerik đã gặp Rudolph Giuliani, người giúp ông đổi đời, trong lễ gây quỹ ủng hộ gia đình một sĩ quan cảnh sát bị giết hại. Giuliani đã chọn Kerik làm vệ sĩ và tài xế riêng trong chiến dịch tranh cử vào ghế thị trưởng New York năm 1993. Được biết, khi Giuliani lần đầu đưa Kerik về dưới trướng, một cộng sự của ông đã bình luận: “Xin chúc mừng, ngài vừa thuê được Rambo đấy”.
Khi đắc cử, Giuliani đã chọn Kerik làm giám đốc quản lý các nhà tù của New York và sau đó vào năm 2000 đề bạt ông này lên ghế giám đốc Sở Cảnh sát. Kerik nổi tiếng dũng cảm khi ông ta và Giuliani suýt chút nữa bị đè bẹp lúc tháp đôi WTC sụp đổ trong vụ khủng bố năm 2001. Hai tháng sau, Kerik xuất bản một cuốn hồi ký thuộc loại bán chạy nhất mang tên Lost Son (tạm dịch: Đứa con bị bỏ rơi), trong đó ông kể rằng mẹ đẻ là gái làng chơi và bị tay bảo kê đánh tới chết khi mình mới lên 9 tuổi.

Kerik (đội mũ, đi giữa) trong thời gian làm bộ trưởng Nội vụ
của Chính quyền lâm thời tại Iraq
Sự nghiệp của Kerik đi xuống nhanh khi Tổng thống G.W. Bush đề cử ông vào ghế bộ trưởng An ninh nội địa năm 2004. Ông đã thất bại bởi hàng loạt bê bối bị phanh phui, từ vụ thuê một người nhập cư bất hợp pháp làm bảo mẫu cho con mình tới việc có quan hệ ngoài hôn nhân với hai phụ nữ tại một căn hộ dành riêng cho lực lượng cứu hộ trong vụ 11/ 9. Ông cũng bị cáo buộc đã trốn thuế.
Người ta cũng đặt nghi vấn về việc Kerik nhận được khoản lợi 6,2 triệu USD từ việc mua cổ phiếu ưu đãi của một công ty bán súng phóng điện có quan hệ làm ăn với Sở Cảnh sát New York.
Kết thúc buồn của người hùng
Ngày 8/11/2007, tại New York, Kerik chính thức bị buộc tội gian lận, trốn thuế và đưa ra những lời khai không đúng sự thật. Cơ quan công tố nói rằng Kerik đã nhận số tiền 255.000 USD của một công ty có dính dáng tới mafia để nâng cấp căn hộ của ông ở Riverdale, khu Bronx, và không khai báo số tiền này với Cơ quan Thuế Liên bang. Cơ quan công tố cũng phát hiện rằng Kerik đã đưa ra những lời khai gian dối về tiểu sử bản thân với các quan chức Nhà Trắng trong quá trình đề cử vào ghế bộ trưởng An ninh nội địa.
Nếu bị “dính” tất cả 16 tội danh trong cáo trạng thì Kerik có thể đối mặt với án tù 142 năm và khoản tiền phạt lên tới 4,7 triệu USD. Kerik đã đóng 500.000 USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Tuy nhiên mới đây, thẩm phán Stephen Robinson đã tước quyền này, viện lý do Kerik tiết lộ một số thông tin mật ra ngoài với ý đồ làm mất uy tín phiên tòa xử ông và bôi nhọ các thẩm phán.
Gia Bảo
