Italia: Sắc Tím trong màu Thiên thanh

08/09/2011 11:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ở Artemio Franchi, sân nhà của Fiorentina, Italia đã giành vé dự VCK EURO 2012 trước hai vòng đấu. Những người hùng trong khoảnh khắc thăng hoa của Azzurri là Cesare Prandelli và Giampaolo Pazzini, cách đây không lâu vẫn còn đang sống trong “hơi thở màu Tím”.

Có hay không việc FIGC (LĐBĐ Italia) đã tính trước rằng Italia sẽ sớm giành vé tham dự VCK EURO 2012, nên quyết định chọn Artemio Franchi làm sân nhà để tiếp đón Slovenia, được xem là đối thủ chính trong cuộc chiến giành vị trí quán quân bảng C? Có thể FIGC đã hình dung đến kịch bản này, hoặc cũng có khả năng mọi chuyện chỉ diễn ra ngẫu nhiên.

Không thể biết được suy nghĩ của FIGC, nhưng cảm giác của người hâm mộ thành Firenze lúc này thì bất ai cũng có thể cảm nhận. Có vui, có hạnh phúc, và không thiếu niềm tự hào. Trong đêm 6/7 vừa qua, tại Artemio Franchi, người dân thành phố Firenze đầy cổ kính và thơ mộng - mà phần lớn trong đó là tifosi của Fiorentina - đã trở thành chứng nhân của thời khắc Italia giành chiếc vé thứ hai đến với Ukraina - Ba Lan, chỉ sau Đức.

Ở Artemio Franchi, màu Thiên thanh đã pha sắc Tím- Ảnh Getty

Sẽ không có gì đáng nói, nếu Italia hiện tại là đội bóng từng lên đỉnh cao thế giới năm 2006. Đúng 5 năm trước, Italia là tập thể của những nhà VĐTG, sau khi phô diễn sức mạnh đáng nể ở mùa hè Berlin. Ở thời điểm này, Azzurri là đội bóng đang trong giai đoạn quá độ, và HLV Cesare Prandelli phải tự xây dựng một nền tảng mới từ đống đổ nát mà người tiền nhiệm Marcello Lippi để lại.Nửa năm trước, Italia của Prandelli vẫn còn bị nghi ngờ về sức mạnh. Cuộc cách mạng của Prandelli chưa đủ tạo niềm tin cho những người yêu bóng đá Italia, vốn có cái nhìn khắt khe và luôn đòi hỏi cao (bạn có biết, những tifosi Italia luôn nghĩ mình cũng là một nhà cầm quân đại tài). Kết quả mà Italia gặt hái trong thời gian gần đây là câu trả lời về những gì Prandelli thực hiện.

Từ một đống đổ nát, Prandelli đã và đang biến Italia thành một tập thể có tính ổn định cao. Có thể Italia của Prandelli chưa trở lại vị thế hàng đầu thế giới như những ngày xa xưa, nhưng để đánh bại họ không phải chuyện đơn giản. Đức - đội đầu tiên giành vé dự VCK EURO 2012, phải chấp nhận kết quả hòa trước Italia. Tây Ban Nha, đội bóng giữ chức VĐ châu Âu và thế giới đã bị Azzurri khuất phục bằng thứ bóng đá đậm chất tấn công.

Và giờ đây, “PrandItalia” đã hoàn tất sớm bảng đấu của mình mà không cần quan tâm đến hai lượt trận cuối. Những gì Prandelli cần làm khi bước vào hai trận đấu trong tháng Mười chỉ là thử nghiệm thêm vài giải pháp mới.

Mà Prandelli, với cặp mắt lãng mạn, mái tóc quyến rũ và luôn biết diện trang phục để tô thêm vẻ đẹp cơ thể, là ai? Ở Artemio Franchi, trong trận đấu với Slovenia, người hâm mộ thành Firenze liên tục hát vang tên của Prandelli, và người ta gọi ông là “L’Eroe” (người hùng). Với những tifosi Viola, cách đây hơn một năm, Prandelli là một người hùng của Fiorentina. Lúc này, Prandelli là người hùng của đất nước, niềm tự hào của người Firenze.

Những gì diễn ra trong 90 phút trước Slovenia càng khiến người Firenze nói riêng, và các tifosi Italia nói chung, thêm tự hào về Prandelli. Những thay đổi chiến thuật và nhân sự của ông đã giúp Italia đi từ thế bế tắc đến giây phút bùng nổ, để giành trọn 3 điểm. Giampaolo Pazzini, một người hùng khác với cú sút ghi bàn duy nhất, cũng là một niềm tự hào của sân Artemio Franchi. Trong những ngày đầu tháng Giêng năm nay, Pazzini vẫn là một cầu thủ khoác áo Tím của Fio, và sau đó mới chuyển sang Inter.

Việc Prandelli tung Pazzini vào thay Cassano đã tạo ra bước ngoặt. Montolivo, một cầu thủ khác của Fio, cũng xứng đáng được khen ngợi, cho dù anh phải rời sân nhường chỗ cho Balotelli - người đã xóa tan chỉ trích nhắm vào mình bằng phong độ rất tốt). Thêm nữa, Chiellini, thủ lĩnh nơi hàng thủ Italia, cũng từng thuộc biên chế của Fio, trước khi được Juve biến thành trung vệ hàng đầu thế giới (ngoài ra, hậu vệ phải Cassani vừa từ Palermo sang Fio).

Người Italia vẫn nói, bầu trời luôn mãi xanh. Italia của Prandelli cũng đang khoác màu xanh chiến thắng, màu xanh của hy vọng. Ở Artemio Franchi, màu xanh ấy pha thêm chút sắc tím. Sắc tím từ Prandelli, từ “Pazzo” (biệt danh Pazzini), và sắc tím trên khán đài.

Ngọc Linh

Con số

3 Đây là bàn thắng thứ 3 của Pazzini cho Italia, sau 21 lần khoác áo. Tất cả những bàn thắng của Pazzini đều được ghi trong các trận chính thức. 3 Sau 8 trận đấu ở vòng loại EURO 2012, chỉ có 3 người tham dự đủ là Chiellini, Cassano và Pazzini. Trong đó, Chiellini và Cassano đều đá chính.

1 Hàng phòng ngự Italia đang có thành tích tốt nhất vòng loại EURO 2012. Sau 8 lượt đấu, Italia mới chỉ để lọt lưới 1 bàn. 605 Italia đang trải qua 605 phút liên tiếp giữ sạch lưới ở vòng loại EURO 2012. Trong đó, Buffon có 360 phút, Viviano có 186 và 59 phút còn lại thuộc về Sirigu.

8 EURO 2012 là lần thứ 8 Italia tham dự VCK giải đấu lớn nhất châu lục, trong đó có chức vô địch năm 1968 trên sân nhà.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm