Rooney vén màn bí mật về “Máy sấy tóc” Sir Alex Ferguson

14/09/2012 18:19 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Biệt danh "máy sấy tóc" là của bình luận viên Mark Hughes đặt cho Alex Ferguson, vị HLV hay quát tháo ầm ĩ bên lề sân cỏ.

Và mới đây, tiền đạo Wayne Rooney đã tiết lộ rõ hơn về sự nóng nảy của ông thầy người Scotland trong lúc huấn luyện. “Không có gì tồi tệ hơn khi phải đón nhận ‘máy sấy tóc’ từ Sir Alex. Khi điều đó xảy ra, HLV đứng giữa căn phòng và bắt đầu nhằm vào tôi. Ông ấy nhìn thẳng vào mặt tôi và bắt đầu quát tháo. Tôi cảm giác như đầu mình đang đặt trước loại máy sấy BaByliss Turbo có công suất 2200w. Thật là kinh khủng. Tôi không thích ai mắng mỏ mình. Thật khó để tôi chấp nhận việc đó và nhiều lần tôi đã cãi lại. Ông ấy nói tôi sai nhưng tôi cho là mình đúng”, Rooney tiết lộ trong cuốn tự truyện “My Decade” đánh dấu 10 năm chơi bóng ở Premier League của mình.



Wayne và các đồng đội luôn sợ hãi 'máy sấy tóc' Sir Alex- Ảnh Getty

Rooney cho rằng Ferguson xứng đáng xếp hàng top xét về sự nghiêm khắc trong huấn luyện và cách để đảm bảo vị trí số 1 trong phòng thay đồ của mình không bị lung lay. Bên cạnh đó, cựu ngôi sao của Everton cho biết những lần quát tháo của Sir Alex có thể là động lực cho cầu thủ phấn đấu nhưng nó cũng khiến cho một số cầu thủ khác mất đi sự tự tin bởi bị chửi mắng quá nhiều: “Nó thúc đẩy một số người nhưng cũng nghiền nát những người khác. Tôi đã chứng kiến Sir Alex la hét, mắng nỏ một số người và khi trở lại trên sân tập đầu họ như đã bị cắt vậy. Họ đã mất đi sự tự tin.

Khoảnh khắc mà Rooney nhớ nhất là khi Sir Alex nổi giận sau trận thua 0-1 của M.U trước Celtic ở vòng bảng Champions League năm 2006. Cựu tiền đạo của M.U Louis Saha đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền ở những phút cuối cùng để có thể gỡ hòa với đội bóng của Gordon Strachan. Vì Sir Alex và Gordon Strachan có mối quan hệ khá sóng gió trong thời gian thi đấu tại Aberdeen và cả khi làm HLV nên ông ấy khó có thể chấp nhận được thất bại và trút sự bực dọc lên đầu Saha ở phòng thay đồ.

Đó là lần kinh hoàng nhất mà tôi từng thấy. Ông ấy đứng trước mặt của Louis, hét và quát.‘Cầu thủ luôn muốn nhiều tiền từ CLB và những bản hợp đồng mới - cậu không đáng được nhận gì sau màn trình diễn đó’. Louis chỉ dám đứng đó căng tai lắng nghe.”

Thậm chí HLV Ferguson vẫn quát tháo học trò thời điểm trước khi họ giành danh hiệu Premier League và chấm dứt sự thống trị trong 2 năm của Chelsea. M.U đã vô địch Ngoại hạng mùa giải 2006-07 khi vẫn còn hai vòng đấu nhưng Ferguson vẫn nổi giận khi “Quỷ đỏ” để thua West Ham 0-1 ở trận đấu cuối cùng trên sân Old Trafford. “Hầu hết các đội bóng đều ăn mừng trong phòng thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng champagne và chụp ảnh. Nhưng không phải chúng tôi. Chúng tôi đứng nhìn xuống sàn như những đứa trẻ tại trường học và HLV áp dụng ‘máy sấy tóc’. Sau giây phút đó, mọi người phải gắng mãi mới tìm lại nụ cười khi cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch”, Rooney bồi hồi nhớ lại.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm