Rooney và những tâm sự chưa bao giờ nói

08/09/2012 13:42 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Wayne Rooney hy vọng sẽ được trở lại thi đấu vào cuối tháng này sau chấn thương kinh hoàng trong trận đấu với Fulham tại vòng 2 Premier League.

Tiền đạo siêu sao người Anh đã bị một vết rách ở đùi sau khi ra sân từ băng ghế dự bị trong trận đối đầu với Fulham nửa tháng trước. Đã có những lo ngại rằng Rooney sẽ không thể ra sân trong vòng ít nhất là hai tháng, nhưng số 10 của “Quỷ đỏ” cho biết quá trình hồi phục chấn thương của mình đang tiến triển khá tốt.

Rooney nói: "Vết thương của tôi đang dần được cải thiện. Và điều này phụ thuộc vào ý kiến chuyên môn của bác sĩ. Khi nào ông ấy nói tôi có thể thi đấu trở lại, tôi luôn sẵn sàng. Vết rách được chẩn đoán sẽ bình phục trong vòng bốn tuần. Nếu như đây là nhận định của bác sĩ thì tôi nhất định sẽ tuân theo để nó bình phục không những nhanh mà còn hiệu quả nữa”.



Rooney và chấn thương gặp phải trong trận gặp Fulham - Ảnh Getty

“Điều tôi thật sự không mong muốn đó là trở lại thi đấu khi vết thương chưa lành hẳn, và có thể nó sẽ lại tái phát trong trận đầu tiên tôi ra sân. Điều này rất có thể sẽ khiến tôi phải ngồi ngoài điều trị thêm bốn tuần nữa.”

“Nhìn chung, tôi nghĩ tối đa là sẽ mất bốn tuần mới có thể trở lại thi đấu được”. Với bốn trận “bất lực” có nghĩa là Rooney sẽ trở lại trong trận đối đầu với Newcastle vào ngày 26 tháng 9 trong khuôn khổ vòng 3 Capital One Cup (Carling Cup).

Thật bất ngờ khi Rooney tiết lộ sau khi bị đinh giầy của Hugo Rodallega gây ra một vết rách sâu ở đùi, anh không hề cảm thấy đau đớn mà có thể tiếp tục trận đấu ngay lập tức: “Vết thương hoàn toàn còn không làm tôi cảm thấy đau đớn. Ngay lúc đó tôi vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Tôi ôm lấy chân mình và nói với trọng tài tôi cần nhân viên y tế hay bác sĩ giúp tôi băng bó vết thương chứ không hề muốn rời khỏi sân trên cáng. Tôi hoàn toàn có thể tự đi ra khỏi sân, nhưng bác sĩ nói việc này quá nguy hiểm và bảo tôi nằm lên cáng. Con trai tôi đang cổ vũ cho tôi ở trên khán đài và tôi thật sự không muốn con nhìn thấy tôi ra sân trên cáng”.

Khi được trở lại thi đấu, chàng Hói tâm sự sẽ ngay lập tức bắt đầu luyện tập và cố gắng gây dựng sự ăn ý trong lối chơi cùng với một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của United trong mùa giải năm nay Robin Van Persie: “Tôi rất nóng lòng được trở lại với đội bóng và cải thiện kỹ năng phối hợp đồng đội giữa tôi và anh ấy (Van Persie).”

Rooney hiện đang cố gắng hoàn thành cuốn tự truyện mới nhất của mình “Tôi và mười năm cùng Premier League”. Trong cuốn sách, chàng Shrek thừa nhận ý định muốn chuyển đi của anh hai năm về trước quả thật là một sai lầm. Đứa con cưng số 10 của đội chủ sân Old Trafford đã phát biểu trước báo giới vào tháng 9 năm 2010 rằng anh hoài nghi về khả năng của United và muốn ra đi. Nhưng chỉ hai ngày sau đó, anh đã ngay lập tức đặt bút ký vào bản hợp đồng có trị giá 5 năm, tiếp tục gắn kết sự nghiệp của mình cùng “Quỷ đỏ”.

Rooney viết: “Tháng 9 năm 2010, chấn thương mắt cá chân đã khiến tôi phải ngồi ngoài trong một quãng thời gian khá lâu. Tôi trở nên chán nản với chính bản thân mình, với những trận đấu tôi được đá chính và thậm chí là với tất cả mọi thứ xung quanh. Tội bị kẹt cứng trong cái vòng tròn luẩn quẩn của phong độ sa sút và không làm cách nào để có thể thoát ra. Điều này đã khiến cho tôi phạm phải một sai lầm có lẽ là nghiêm trọng nhất trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình. Tháng 10, tôi tuyên bố trước công chúng về việc mình muốn rời khỏi Old Trafford bởi tôi không biết mình có hạnh phúc khi ở đây hay không. Tôi có thể sẽ trở nên tốt hơn khi được thi đấu ở một nơi nào đó khác chăng?. Dư luận đã làm ầm lên vì việc này. Đã có những tranh cãi bên trong nội bộ United, những người bên ngoài thì đoán già đoán non, nhưng không một ai thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi.”.

“Thật sự không một ai trong số họ hiểu được tôi đang đứng ở đâu trên thang đo sự nghiệp của mình. Họ không biết tâm trí tôi lúc đó đang thật sự rối bời. Người duy nhất hiểu được chuyện gì đang xảy ra đó là tôi, nhưng cho dù là như vậy tôi cũng không thể hiểu nổi mình muốn và cần gì”.

“Và ngay lúc đó huấn luyện viên của chúng tôi lên tiếng ‘Đôi khi, cậu nhìn ra một cánh đồng và cậu nhìn thấy 1 con bò đang thong thả gặm cỏ và cậu nghĩ rằng con bò đấy quả thật là con bò chất lượng hơn con bò cậu đang có ở trang trại. Tôi dám chắc với cậu rằng suy nghĩ đó là sai lầm’. Bởi thảm cỏ ở cách đồng kia không phải lúc nào cũng xanh mướt, và ông ấy đã đúng. Tôi thích thú và yêu quý những gì ở trên cánh đồng của tôi. Tôi đã sai vì United cũng muốn, cũng hy vọng, cũng phấn đấu, cũng cần những điều giống như tôi: danh hiệu, thành công, trở thành đội bóng hùng mạnh nhất châu lục và có thể là cả thế giới.”

 Thanh Bình

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm