V-League

Sứ mệnh bóng tròn

21/04/2010 13:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sáng qua, Phạm Thành Lương và Văn Thị Thanh đã tham gia trận bóng giao hữu cùng học sinh tại trường Thực nghiệm Liễu Giai Hà Nội. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động vì Giáo dục với thông điệp “Tăng cường đầu tư cho Giáo dục”.

Năm nay người ta dùng hình ảnh quả bóng để thể hiện khẩu hiện “Một bàn thắng – Một mục tiêu: Giáo dục cho mọi người”. Tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục năm 2010 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều nhân vật nổi tiếng như Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới Sepp Blatter, Hoàng hậu Vương quốc Jordan Rania al-Abdullah, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon, cầu thủ bóng đá Zinnedine Zidane, Alan Shearer...


Như vậy, có thể thấy sự vinh quang cũng như sứ mệnh của bóng đá với xã hội là giáo dục.


Nội hàm giáo dục thì rộng, nhưng người ta hay quan tâm tới văn hóa sân cỏ, văn hóa khán đài, văn hóa ứng xử. Đây là 3 căn bệnh trầm kha hoành hành BĐVN.



Nhớ lại sự cố kinh hoàng sân Vinh năm 2008, trong những tấm hình đặc tả “cảnh nóng” trên sân, có bức ảnh chú bé với ánh mắt kinh hoàng ngồi cạnh bố ngay trên sân, gây ám ảnh. Với em, bóng đá đã mang khuôn mặt bạo lực!

Giả sử như sáng qua, không phải Thành Lương mà là Công Vinh chơi bóng với các em nhỏ, thì thời điểm này chắc chắn Vinh không thể mang lại hiệu ứng giáo dục. Nói thế để thấy, ngôi sao bóng đá tài đức vẹn toàn, cũng có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Muốn thế, họ phải thật sự giữ mình, phải ý thức được mình cũng là người của công chúng.


Hay những ứng xử vô lối của BTC sân Thiên Trường, ai cũng biết đã đi ngược ý nghĩa giáo dục.


Có thể cảm nhận rõ, bóng đá ta đang tồn tại như một thế giới riêng, rất riêng. Rõ nhất là ở đó, một anh mượn danh bóng đá làm càn, sẽ được xử rất nhẹ. Hoặc, ngôi sao bóng đá mắc sai lầm nghiêm trọng, rất dễ dàng được bỏ qua, xử nhẹ.  Bản chất bóng đá không phải là vậy!


P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm