Thể thao

Sự kiện & Bình luận: Xuất quân

08/11/2010 11:32 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chiều qua, lễ xuất quân của đoàn TTVN tham dự Aian Games 16 đã được tổ chức long trọng tại Nhà hát quân đội. Một lễ xuất quân đầy khí thế những cũng ngổn ngang tâm trạng của TTVN.

Hai năm qua, đây là lần thứ 3 TTVN tổ chức lễ xuất quân rầm rộ. Lần thứ nhất đấy là trận đánh AI Games 3 (Đại hội thể thao châu Á trong nhà) vào tháng 10 năm 2009. Lần 2, đấy là SEA Games 25 tổ chức cuối năm 2009.

Cả hai chiến dịch trên TTVN đã thành công vang dội với ngôi nhất (AIG 3) và ngôi hậu (SEA Games). Đấy có thể coi là bước đệm để chuẩn bị cho cuộc tấn công ra biển lớn tại đấu trường Asian Games 16. Cũng có thể gọi thành công ở SEA Games 25 là kết quả của quá trình tích hợp, đi tắt đón đầu  hơn hai thập kỷ của TTVN, tính từ ngày trở lại đấu trường khu vực tại SEA Games 15 - Malaysia 1989.


Thời điểm đó, ông Hoàng Vĩnh Giang đã có “hịch” như thế này để khái quát bí quyết đưa TTVN vượt khó: "Hoà nhập trước tiên cần du nhập/ Phổ cập, đỉnh cao cứ song hành/  Đón đầu những môn khu vực yếu/ Chú tâm những chốn huy chương nhiều…Vượt qua thử thách Vàng quốc nội/ SEA Games là chiến địa tung hoành/  Chọn môn tiếp cận hàng châu lục/ Lựa môn đọ sức, phục hoàn cầu".



Bóng đá nam sẽ đi tiên phong ở Asian Games 16. Ảnh: QK 

Dân tộc ta nói về tinh thần đi tắt đón đầu, vượt khó (không chỉ trong thể thao) là thế mạnh. 21 năm sau ngày hòa nhập đấu trường khu vực, với bao khó khăn chung của đất nước nhưng TTVN đã xác lập được vị thế tốp đầu.

Ông Giang bây giờ không còn là trưởng đoàn nữa, cùng như ông Nguyễn Hồng Minh. Nhưng, những người tham gia địa hạt thể thao đều giành sự tôn trọng đặc biệt hai ông. AI Games 3 và SEA Games 25, trưởng đoàn là ông Trần Văn Quỳnh. Có thể xem tân trưởng đoàn Lê Quý Phượng là dấu hiệu của hoài bão với TTVN. Nói thế bởi ngoài là nhà quản lý, ông Phượng còn là nhà khoa học hàng đầu về thể thao…


Đất nước mở cửa, điều kiện vật chất lẫn tinh thần đầu tư cho thể thao cũng đã tốt lên rất nhiều. Trong bối cảnh đó, nhu cầu đưa TTVN thoát ra khỏi cái “ao làng” Đông Nam Á đã chinh phục được để tấn công ra biển, thật sự bức thiết. Cách làm không còn đơn giản là đi tắt đón đầu nữa, mà là phải căn cơ hơn. Cụ thể nhất, thay vì chăm chú vào các môn để thỏa mãn thành tích các giải khu vực, mà cần phát triển ráo riết các môn thuộc hệ thống Olympic. Cần lựa chọn những môn phù hợp với tố chất cũng như đặc điểm của con người VN. Điều này chúng ta  vẫn chưa bằng Thái Lan, Indonesia, Malaysia.


Do đó, đấu trường Asian Games thực sự là biển cả mênh mông. Một tấm HCV Asian Games giá trị bằng mấy HCV SEA Games. Ai cũng hiểu nhiệm vụ của lễ xuất quân hôm qua đã nặng nề hơn bội phần, khi  khả năng gây bất ngờ về thành tích của chúng ta không cao. Điều lo ngại nhất lúc này là sự choáng ngợp của các VĐV ở sân chơi lớn làm năng lực vốn có bị triệt tiêu, cùng điểm yếu cố hữu dấy là khả năng “biết ta biết mình” của những chiến lược gia.


Tính từ lần tham dự đầu tiên (Asian Games từ năm 1982) thì đến nay đã 28 năm trôi qua, thời gian đó cũng đủ một con người trưởng thành. Vậy mà, mục tiêu chúng ta vẫn chỉ từ 4 đến 6 HCV. Đấy vẫn là chỉ số khiêm tốn so với tốc độ phát triển chung mọi mặt, và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.


Hôm nay bóng đá nam, đội tuyển Olympic VN ra quân gặp O.Bahrain. Chúng ta đang có một giải chuyên nghiệp được coi oai nhất khu vực. ĐTQG đã chinh phục được ngôi vương khu vực. Vậy thì lần này, Olympic sẽ trình diễn gương mặt nào khi thời gian qua đã trình diễn gương mặt rất tươi nhuận.


Quảng Châu  rất gần về địa lý đã tạo cơ hội tốt để TTVN đưa nhiều VĐV sang. Hy vọng, ước mơ không xa lắc với TTVN trong lần ra biển có tính cột mốc này!


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm