Sổ tay: Tại sao, trọng tài Ngô Quốc Hưng?

11/09/2013 07:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tham gia 21/22 lượt trận, trong đó bắt chính 10 trận ở V-League 2013 và lại toàn những trận khó mà không hề mắc lỗi nghiêm trọng, nhưng ông Ngô Quốc Hưng, trọng tài người Hải Phòng, lại không có tên trong danh sách các ứng viên cuối cùng cho danh hiệu “Còi vàng” năm nay.

Điểm lại, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã bắt chính gần như tất cả các trận đấu của XMXT.SG, đội bóng đã bỏ giải trước 2 lượt trận cuối sau án kỷ luật trừ 4 điểm ở mùa giải 2013. Sự trùng lặp ngẫu nhiên, hay vì đó đều là những ca khó nên ông Hưng bị “dí”?!

“Trận chung kết” giữa SLNA và HN.T&T ở Vinh, rồi trận đấu tranh chấp chiếc HCB ở Chi Lăng giữa SHB.ĐN và Thanh Hóa… cũng đều đến lượt trọng tài Ngô Quốc Hưng, thay vì những vị vua sân cỏ từng hoặc đang gắn mác trọng tài FIFA.

Sự việc của trọng tài Ngô Quốc Hưng làm chúng ta liên tưởng đến trường hợp của đương kim “Còi vàng” Võ Quang Vinh ở mùa giải trước. Ông Vinh khi đó đang nắm danh hiệu “Còi vàng” 2011 và liên tục bị điều chuyển từ V-League xuống hạng Nhất và ngược lại, mà toàn những trận đấu nhạy cảm, nhưng cuối cùng bản lĩnh đã chiến thắng!

Mùa giải 2012 đã bắt đầu bằng với việc cựu Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi, cha ruột của trọng tài Nguyễn Trọng Thư và bố vợ của trọng tài Võ Quang Vinh, bị mất chức, nên giới thạo tin cho rằng 2 trọng tài Trọng Thư và Quang Vinh sẽ gặp ít nhiều thử thách trong công việc. “Tôi đã biết trước được khó khăn”, trọng tài Võ Quang Vinh nói.

Trở lại với trọng tài Ngô Quốc Hưng, tại sao và như thế nào, vị trọng tài này lại không được đề cử, dù đã làm việc trên mức tròn vai ở mùa giải năm nay? Theo quan sát của chúng tôi, chỉ một lần Quốc Hưng mắc lỗi nhận định, đó là pha chơi bóng bằng tay của thủ môn Hồng Sơn ở trận đấu Đồng Nai và HN.T&T.

Nhưng, ngay cả lỗi nhận định ấy cũng là do trọng tài Quốc Hưng ở góc quan sát không thuận lợi (theo báo cáo của giám sát) và trọng tài người Hải Phòng (vốn đang là giảng viên Đại học Hải Phòng-PV) cũng không bị kỷ luật nội bộ hay công khai, như bao trường hợp khác, thậm chí còn được phân công nhiều hơn.

Sau những vụ rút lui không kèn trống, với điển hình là 2 cái tên Nguyễn Phi Long và Nguyễn Văn Đông, nghề trọng tài ở V-League đang ngày càng trở nên khắc nghiệt và khó hiểu.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm