(TT&VH)- Không ai ngạc nhiên khi Thường trực VFF quyết định trao thêm một cơ hội nữa cho HLV Falko Goetz sau thất bại thảm hại ở SEA Games 26. Nói một cách nào đó thì cả bộ máy lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VI và HLV Goetz như đang cùng đi trên một con thuyền, mà nếu lúc này một ai đó bất ngờ phải rời thuyền thì sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người còn lại.
Giả sử trong trường hợp nhà cầm quân người Đức bị sa thải thì nhiều khả năng sẽ có ít nhất 2 lãnh đạo VFF phải ra đi cùng ông, đấy là một vị đã đứng ra chấm HLV Goetz trong số 5 ứng viên lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng và một vị chịu trách nhiệm làm trưởng đoàn U23 VN tại kỳ SEA Games thất bại vừa qua. Thế nên, dù chưa biết chặng đường phía trước sẽ còn bão tố như thế nào nhưng chắc chắn đây chưa phải là thời điểm để “con thuyền” VFF tính tới loại ông Goetz khỏi danh sách “thủy thủ đoàn”.
Đứng về lý mà nói, tuy rằng HLV Goetz đã gây thất vọng nặng nề trong 6 tháng đầu tiên của bản hợp đồng 2 năm mà ông ký với VFF, song nếu Thường trực VFF quyết định cho ông thêm một năm nữa để chứng tỏ mình thì cũng không có gì quá đáng, bởi một kỳ giải thất bại chưa nói lên tất cả, nhất là khi năm nay HLV Goetz không có nhiều thời gian theo dõi V-League và giải hạng Nhất QG để chọn lấy những cầu thủ ưng ý nhất.

HLV Goetz sẽ có cơ hội thứ 2 để chứng tỏ mình với bóng đá VN- Ảnh: VSI
Bên cạnh đó, làm bóng đá trẻ bao giờ cũng khó hơn nhiều so với lúc huấn luyện ĐTQG, vì trình độ kỹ chiến thuật cũng như mức độ nắm bắt kiến thức của các tuyển thủ QG nhỉnh hơn đáng kể so với những cầu thủ trẻ, nên vì thế công việc của HLV trưởng cũng nhẹ nhàng hơn. Ngay như HLV Henrique Calisto dù đã gặt hái thành tích cao nhất với ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008, nhưng đến SEA Games 2009 thì ông thầy người Bồ Đào Nha cũng gặp muôn vàn khó khăn và không thể chinh phục thành công HCV.
Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của VFF, và cả dư luận, dành cho HLV Goetz cũng chỉ có giới hạn, nên nếu đến cuối năm sau mà ĐTVN vẫn không thể hiện được hình ảnh khác hơn so với ĐT U23 VN tại SEA Games 26 vừa qua thì chắc chắn HLV Goetz sẽ không còn cơ hội ở lại. Trong lần đầu tiên dẫn dắt một ĐTQG thi đấu ở giải quốc tế chính thức, sự hạn chế về kinh nghiệm làm việc ở cấp độ ĐT của HLV Goetz đã khiến bóng đá VN phải trả giá bằng một kỳ SEA Games trắng tay và điều này sẽ không được phép tái diễn dưới bất cứ hình thức nào.
Dám chắc rằng HLV Goetz sẽ có sự thay đổi rất lớn sau SEA Games 26, từ cách làm cho tới suy nghĩ, nhưng có vẻ như nếu chỉ một mình ông thầy người Đức thay đổi thì chưa phải là đủ để xây dựng sức mạnh tốt nhất cho bóng đá VN. Như lời HLV Nhan Thiện Nhân của An Giang, nếu VFF dành sự quan tâm nghiêm túc và đầy đủ hơn nữa cho những giải đấu hạng thấp hơn như giải hạng Nhất và các giải trẻ thì nhân tài của bóng đá VN không đến nỗi hiếm hoi và sớm bị thui chột như thế.
Đội bóng nào còn muốn đào tạo cầu thủ trẻ khi cứ trình làng được lứa cầu thủ nào có triển vọng là lại bị các đại gia tung tiền mua sạch như Nam Định hay Đồng Tháp. Tương tự như thế, để lấy chỗ đứng cho vô số ngoại binh và ngoại binh nhập tịch đang tung hoành ở sân cỏ VN, rất nhiều tài năng bóng đá trẻ bản địa đã dần bị thui chột.
Thế nhưng, để thay đổi được những chuyện như thế này thì lại không phải là vấn đề của ngày một ngày hai, và nó cũng không dễ tạo được sự đồng thuận như lúc 28 CLB bỏ phiếu để Cty VPF ra đời, nên người hâm mộ VN chỉ còn duy nhất một lựa chọn và chờ đợi mà thôi. Cơ hội cho VFF, cơ hội cho HLV Goetz và cơ hội cho chúng ta, tất cả còn ở phía trước và vẫn chưa có gì rõ ràng.
Hoàng Huy