(TT&VH) - Vào hai tối 17 và 18/10, lần đầu tiên chương trình múa đương đại thể loại site specific (được sáng tác riêng cho một không gian) với sự tham gia của nhóm múa đương đại +84, nghệ sĩ người Anh Kwesi Johnson cùng các diễn viên Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã ra mắt khán giả Hà Nội tại Gò Đống Đa (2 - Đặng Tiến Đông, Hà Nội) thu hút được rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem…
Và, ngay từ khi vào cổng, mỗi khán giả đã được trao cho 1 viên đá nửa đen nửa đỏ với dẫn dụ - viên đá kí ức sẽ đưa người xem vào thế giới của tác phẩm.
Đuốc lửa, múa và những vết chân máu
Chương trình được chia làm 3 phần tại 3 không gian khác nhau. Phần 1, nghệ sĩ người Anh Kwesi Johnson múa trên đỉnh gò Đống Đa. Như là một gợi ý để thu hút người xem, hai bên bậc dẫn lên gò Đống Đa, các nghệ sĩ đã “cắm” “hai hàng lan can bằng đuốc lửa” với ánh sáng lập lòe như là làm “hoa tiêu dẫn đường vào “lãnh địa” của nghệ thuật đương đại”. Trên đỉnh gò, không gian mù mịt bởi khói, ba tấm vải trắng được treo dọc ngay phía trước bục biểu diễn.
Khi những tiếng nhạc có phần ma quái bắt đầu nổi lên, ánh sáng chiếu vào ba tấm vải khiến người xem như lạc vào một cõi nào của thời xa xưa ngay giữa thành phố. Đuốc lửa được đốt lên, nghệ sĩ Kwesi Johnson bắt đầu quệt những muội than lên ngực. Rồi anh bắt đầu múa…
Tại khu vực tượng đài Quang Trung, các nghệ sĩ Việt Nam Nguyễn Anh Đức, Đỗ Văn Hiền, Đỗ Hoàng Thi Ngọc cùng một nghệ sĩ khác của Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc tiếp tục múa…. trong âm vang của những hồi trống dồn dập như tiếng trống trận dội về từ quá khứ. Ấn tượng lớn nhất, đánh thức ký ức người xem chính là những “vết chân máu” trên dải vải trắng trải dọc đường.
Đó cũng chính là một phần nối đến tác phẩm thứ ba - tác phẩm hợp tác giữa hai nhóm nghệ sĩ. Tại vị trí trước khu vực tượng đài Quang Trung, ba nghệ sĩ bắt đầu phần trình diễn của mình bằng những bột tro rắc lên người. Các nghệ sĩ đã cùng nhau chia sẻ không gian sân khấu, học cách xoá đi những dị biệt và tổn thương trong mỗi người để bước vào một thế giới mới cùng sự tham gia của khán giả, tạo nên một tương tác giữa nghệ sĩ - tác phẩm - người xem bằng một thông điệp đầy nhân văn: Hôm nay được tạo nên từ lịch sử của ngày hôm qua và sẽ là lịch sử của ngày mai. Những dấu ấn dù có ý thức hay vô thức đều hiện diện trong mỗi chúng ta.
Mang tên gọi “Huhmmm…” - vở diễn của đạo diễn, nghệ sĩ Anh Kwesi Johnson và các nghệ sĩ nhóm múa đương đại +84 là chuyến viễn du vào quá khứ, hiện tại và tương lai của hai nhóm nghệ sĩ, những người đến từ hai nền văn hoá khác nhau, hai phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau; họ học cách chia sẻ, tôn trọng những dị biệt của nhau để cùng tồn tại trong một không gian mở.

Phần tác phẩm hợp tác giữa nhóm +84 và Nghệ sĩ Anh
Một thể loại múa mới lạ
Như đã nói, đây là lần đầu tiên một chương trình múa đương đại thể loại site specific (được sáng tác cho riêng một không gian) với phong cách còn khá mới lạ với khán giả Việt Nam nên không phải người xem nào cũng cảm nhận và hiểu hết được thông điệp mà các nghệ sĩ và tác phẩm của họ mang lại.
Tuy nhiên, tác phẩm Huhmmm… ít nhiều đã tạo được sự thú vị và quan tâm (tò mò!) từ phía khán giả mà nhiều nhất là cảm giác rùng rợn!
Ở phần trình diễn đầu tiên của nghệ sĩ Kwesi Johnson, không ít khán giả phải rùng mình quay sang bảo nhau: “Cảm giác rờn rợn như thấy bóng dáng của những linh hồn”. Thậm chí, các cháu bé theo người lớn đến xem đã phát hoảng, khóc toáng lên hoặc có em hồn nhiên nhận xét rằng phần trình diễn của các nghệ sĩ không khác gì “sự hiện diện của các siêu nhân”. Sang đến phần trình diễn thứ 2, các khán giả đã không gần ngại vượt qua ranh giới của những cây đuốc để lấn sát tới gần tác phẩm, dõi theo những vết chân máu cho tới khi các nghệ sĩ lên tận bục cao trước khu vực tượng đài. Theo một số quan điểm thì ở một mức độ nào đó, như vậy đã là một thành công…
Và, ngay từ khi vào cổng, mỗi khán giả đã được trao cho 1 viên đá nửa đen nửa đỏ với dẫn dụ - viên đá kí ức sẽ đưa người xem vào thế giới của tác phẩm.
|
Nghệ sĩ Anh Kwesi Johnon trình diễn
trên đỉnh gò Đống Đa |
Chương trình được chia làm 3 phần tại 3 không gian khác nhau. Phần 1, nghệ sĩ người Anh Kwesi Johnson múa trên đỉnh gò Đống Đa. Như là một gợi ý để thu hút người xem, hai bên bậc dẫn lên gò Đống Đa, các nghệ sĩ đã “cắm” “hai hàng lan can bằng đuốc lửa” với ánh sáng lập lòe như là làm “hoa tiêu dẫn đường vào “lãnh địa” của nghệ thuật đương đại”. Trên đỉnh gò, không gian mù mịt bởi khói, ba tấm vải trắng được treo dọc ngay phía trước bục biểu diễn.
Khi những tiếng nhạc có phần ma quái bắt đầu nổi lên, ánh sáng chiếu vào ba tấm vải khiến người xem như lạc vào một cõi nào của thời xa xưa ngay giữa thành phố. Đuốc lửa được đốt lên, nghệ sĩ Kwesi Johnson bắt đầu quệt những muội than lên ngực. Rồi anh bắt đầu múa…
Tại khu vực tượng đài Quang Trung, các nghệ sĩ Việt Nam Nguyễn Anh Đức, Đỗ Văn Hiền, Đỗ Hoàng Thi Ngọc cùng một nghệ sĩ khác của Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc tiếp tục múa…. trong âm vang của những hồi trống dồn dập như tiếng trống trận dội về từ quá khứ. Ấn tượng lớn nhất, đánh thức ký ức người xem chính là những “vết chân máu” trên dải vải trắng trải dọc đường.
Đó cũng chính là một phần nối đến tác phẩm thứ ba - tác phẩm hợp tác giữa hai nhóm nghệ sĩ. Tại vị trí trước khu vực tượng đài Quang Trung, ba nghệ sĩ bắt đầu phần trình diễn của mình bằng những bột tro rắc lên người. Các nghệ sĩ đã cùng nhau chia sẻ không gian sân khấu, học cách xoá đi những dị biệt và tổn thương trong mỗi người để bước vào một thế giới mới cùng sự tham gia của khán giả, tạo nên một tương tác giữa nghệ sĩ - tác phẩm - người xem bằng một thông điệp đầy nhân văn: Hôm nay được tạo nên từ lịch sử của ngày hôm qua và sẽ là lịch sử của ngày mai. Những dấu ấn dù có ý thức hay vô thức đều hiện diện trong mỗi chúng ta.
Mang tên gọi “Huhmmm…” - vở diễn của đạo diễn, nghệ sĩ Anh Kwesi Johnson và các nghệ sĩ nhóm múa đương đại +84 là chuyến viễn du vào quá khứ, hiện tại và tương lai của hai nhóm nghệ sĩ, những người đến từ hai nền văn hoá khác nhau, hai phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau; họ học cách chia sẻ, tôn trọng những dị biệt của nhau để cùng tồn tại trong một không gian mở.
Phần tác phẩm hợp tác giữa nhóm +84 và Nghệ sĩ Anh
Một thể loại múa mới lạ
Như đã nói, đây là lần đầu tiên một chương trình múa đương đại thể loại site specific (được sáng tác cho riêng một không gian) với phong cách còn khá mới lạ với khán giả Việt Nam nên không phải người xem nào cũng cảm nhận và hiểu hết được thông điệp mà các nghệ sĩ và tác phẩm của họ mang lại.
Tuy nhiên, tác phẩm Huhmmm… ít nhiều đã tạo được sự thú vị và quan tâm (tò mò!) từ phía khán giả mà nhiều nhất là cảm giác rùng rợn!
Ở phần trình diễn đầu tiên của nghệ sĩ Kwesi Johnson, không ít khán giả phải rùng mình quay sang bảo nhau: “Cảm giác rờn rợn như thấy bóng dáng của những linh hồn”. Thậm chí, các cháu bé theo người lớn đến xem đã phát hoảng, khóc toáng lên hoặc có em hồn nhiên nhận xét rằng phần trình diễn của các nghệ sĩ không khác gì “sự hiện diện của các siêu nhân”. Sang đến phần trình diễn thứ 2, các khán giả đã không gần ngại vượt qua ranh giới của những cây đuốc để lấn sát tới gần tác phẩm, dõi theo những vết chân máu cho tới khi các nghệ sĩ lên tận bục cao trước khu vực tượng đài. Theo một số quan điểm thì ở một mức độ nào đó, như vậy đã là một thành công…
Yên Khương