Ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng: 'Nhà thi đấu đã quá cũ kỹ rồi'

04/09/2014 05:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng vừa qua, ông Nguyễn Minh Hoàng đã có cuộc trao đổi với phóng viên.

* Dư luận đang rất muốn có câu trả lời về nguyên nhân dẫn đến sự cố sập trần nhà thi đấu vừa qua, thưa ông?

- Bản thân tôi cũng như nhiều người, phải chờ giám định của bộ phận chức năng chuyên môn mới biết được lý do tại sao lại xảy ra sự cố. Hôm qua, công ty giám định xây dựng đã đến để đo đạc và tìm hiểu vấn đề và có thể câu trả lời sẽ có trong những ngày tới.

Bản thân tôi rất buồn vì xảy ra điều không hay đó. Tập thể anh em cán bộ làm ở nơi đây cũng thế. Sau khi có chuyện, anh em chúng tôi đã ở lại nhà thi đấu dọn đống đổ nát đó và gỡ thảm ra để chuyển đến nhà thi đấu Tân Bình phục vụ giải, xong xuôi đến 1h sáng tôi mới về đến nhà. Về nhà, tôi mở máy tính ra và đọc báo. Tôi sốc khi quá nhiều ý kiến nói chúng tôi không ra gì.

* Nhà thi đấu Phan Đình Phùng có thường xuyên được trùng tu, cải tạo cơ sở vật chất hay không, thưa ông?

- Đó là câu hỏi tôi nhận được rất nhiều khi sự việc diễn ra. Ở Trung tâm này chúng tôi thực hiện việc chăm sóc nhà thi đấu khá kỹ lưỡng. Vì sàn nhà thi đấu làm bằng ván ép, dễ mục nên có hẳn một Công ty xây dựng chăm lo mặt sàn. Còn rất nhiều những hạng mục khác, cũng khó mà quan tâm chi li đến từng tiểu tiết vì sức người có hạn.

Sự cố mới đây xảy ra trước vụ Đêm hội trung thu mà nhà thi đấu Phan Đình Phùng tổ chức cho hơn 1.000 em thiếu nhi có thành tích học tập tốt đến tham gia. Trong cái rủi có cái may, hôm đó nhà thi đấu chật kín người nhưng sự cố kia không diễn ra. Sự cố mới đây may mắn không ảnh hưởng gì đến con người.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là nơi tổ chức không ít giải đấu uy tín. Ở giải năm nay, chúng tôi sẵn sàng phục vụ sân bãi mà không lấy một đồng phí tổn nào. Chúng tôi tài trợ sân, đèn điện chiếu sáng và chỉ yêu cầu đơn vị tổ chức trả tiền máy lạnh do nó quá tốn kém. Những chuyện đó chắc không có ai hiểu cho, nhưng khi sự cố không may xảy đến thì trách nhiệm từ đâu ùa lên đầu chúng tôi.

Cá nhân tôi nghĩ rằng cấu trúc xây dựng của nhà thi đấu này quá cũ kỹ rồi, cấu trúc hình xương cá đã có tuổi đời gần 30 năm nay nên xảy ra chuyện này chuyện kia là có thể hiểu được. Từ ngày tôi về phụ trách nơi đây, tôi đã có đệ trình việc xây dựng nhà thi đấu mới theo hướng hiện đại hơn. Mọi công đoạn như khảo sát, thiết kế đã hoàn tất và chỉ còn chờ phê duyệt của thành phố. Khi đang chờ đợi thì chuyện xảy ra.

* Ông có nghĩ những cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu thể dục thể thao cho người dân thành phố hiện nay đang xuống cấp?

- Đó là điều tôi cũng muốn nói ra. Sự kiện vừa qua sẽ đánh động được các cấp quản lý. Là người trong cuộc, tôi nhận thấy nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao cho người dân thành phố đang không theo kịp sự phát triển. Hy vọng sau câu chuyện đáng tiếc vừa qua, người ta sẽ có những sự đầu tư thêm cho cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu rèn luyện thân thể của nhân dân TP.HCM.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Việt Hòa (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm