(TT&VH) - Lượt trận thứ 2 của bảng E vòng loại U-21 báo Thanh Niên diễn ra giữa đội bóng bảng trưởng Đồng Nai và ĐT.LA, chiều 28/8, đã kết thúc trong một khung cảnh hỗn loạn hiếm thấy ở một giải bóng đá trẻ. TT&VH ghi lại ý kiến của những người trong cuộc.
Ông Lê Văn Triều - Trưởng đoàn U21 Đồng Nai: Tôi đã “thối chí”…
Ông Triều nói: “Đầu tiên tôi lấy làm tiếc vì đã để xẩy ra vụ ẩu đả nói trên. Tuy nhiên, với bản án của BTC giải thì thú thật chúng tôi cho rằng đó là phán quyết không công bằng. Riêng cá nhân tôi rất bất bình với quyết định loại đội U21 Đồng Nai ra khỏi giải, bởi rõ ràng nó giống như kiểu “vơ đũa cả nắm”. Đúng là chúng tôi có lỗi trong vụ ẩu đả giữa 2 đội, nhưng như thế là không có nghĩa là mọi trách nhiệm đều được “quy chụp” cho chúng tôi. Không biết đã bao giờ BTC đã tự hỏi, với một đội bóng đã có 6 điểm, 9 bàn thắng như chúng tôi thì tội tình gì phải gây hấn với đối thủ hay không?
Sáng qua, sau khi xem lại băng hình, chúng tôi đã nghiêm túc nhận lỗi và kiểm điểm. Chẳng hạn, bên phía Đồng Nai.B có 2 cầu thủ dự bị lao ra sân tham gia ẩu đả, chúng tôi cũng đã kiểm điểm cùng với hình thức kỷ luật thích đáng cho 2 cầu thủ này. Còn về BTC sân Đồng Nai, việc để khán giả tràn xuống sân và tham gia vào vụ việc, BTC giải có quyền đưa ra những hình thức kỷ luật như treo sân, thậm chí phạt thật nặng, chúng tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm…Vậy mà tại sao lại để những chuyện này làm ảnh hưởng đến con trẻ, các em đã chơi hết sức, đá hết mình, cũng chỉ là quảng cáo cho chính thương hiệu của các em, cho miếng cơm manh áo của các em, để hy vọng một ngày nào đó được HLV Calisto để mắt tới. Vậy mà họ đã loại các em ra khỏi giải đấu, như thế có oan uổng hay không!?
Sự cố bạo lực trên sân Đồng Nai đã để lại ấn tượng rất xấu với một sân chơi
dành cho bóng đá trẻ như giải U21 báo Thanh Niên. Ảnh: Hạnh Phúc
Nói thật, năm nay tôi 55 tuổi và đã có 34 năm công tác trong ngành thể thao và bóng đá, nhưng chưa bao giờ có một cú “sốc” như thế này. Giờ đây tôi mất hoàn toàn niềm tin vào bóng đá. Tôi có cảm giác đây chỉ là một giải đấu mà những “kẻ thấp cổ bé họng” không có quyền lên tiếng. Tôi rất thất vọng với cách ứng xử của BTC; ngay cả khi “bản án” đã được tuyên, chúng tôi không hề hay biết, rồi lúc đã “tuyên án” chúng tôi cũng không hề được nói một lời, không được nói lên một tiếng, thử hỏi đó có còn là bóng đá, là văn hoá nữa không…
Biết nói làm sao đây, tôi biết giờ chúng tôi có đưa kiến nghị thì cũng chẳng thay đổi được gì, bao năm lăn lộn trong nghề, không ngờ có ngày lại “bất lực” như thế. Tôi “thối chí” lắm rồi! Đêm nay, tôi sẽ suy nghĩ có nên từ chức hay không…!?, chứ làm bóng đá bị mà o ép kiểu này, biết ngày nào ngóc đầu lên được…
Đội trưởng Nguyễn Đức Nhân (U21 Đồng Nai)
Giờ thì bọn em chỉ biết làm đơn gửi lên các chú các bác để xem xét lại án kỷ luật, công sức của cả đội bỏ ra bây giờ lại đổ ra sông ra biển, như thế tội cho bọn em lắm. Trong vụ ẩu đả hôm đó, chúng em thừa nhận là cũng có lỗi, nhưng tất cả là do đều không kiềm chế được những cái đầu nóng, đó cũng chỉ là một phút bốc đồng, nổi nóng mà thôi. Cũng phải nói lại, bên phía ĐT.LA cũng đã có những ứng xử, hành động không đẹp khiến các cầu thủ Đồng Nai nổi nóng và cuối cùng xẩy ra sự việc nói trên. Giờ nói gì cũng muộn, mong các bác, các chú xem lại, để chúng em có cơ hội được thể hiện mình…
Ông Phạm Phú Hoà (Trưởng đoàn U21 ĐT.LA):
“Quân tôi bị thua, lại còn bị đánh, vậy còn nói thêm gì nữa…”(Ông Hoà nói trước lúc chưa có quyết định kỷ luật của BTC). Còn suốt chiều qua, TT&VH đã cố gắng để liên lạc với trưởng đoàn U21 ĐT.LA, nhưng bất thành.
Nguyễn Văn Khải (U21 ĐL.LA - Cầu thủ được coi là “khơi mào” dẫn tới vụ “hỗn chiến” giữa U21 Đồng Nai và ĐT.LA):
Bây giờ thì có ăn năn cũng đã muộn màng. Tôi cũng chẳng biện hộ gì nữa, vì nghĩ lại thực sự, tôi đã có hành động không đẹp và đáng phải nhận những lời chỉ trích của dư luận. Nhưng tôi khẳng định, tôi không có ác ý, hay muốn trả đũa một ai đó như mọi người suy nghĩ… Đó chỉ là một phút không làm chủ được bản thân; sự nóng nảy đã làm hỏng tất cả, ước mơ tham dự SEA Games của tôi giờ đây có thể lâm vào ngõ cụt. Tôi thấy có lỗi với tất cả những người đã đặt niềm tin vào tôi…
ĐAM SAN (ghi)
Quyết định của BTC U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2009 về sự cố loạn đả trên sân Đồng Nai ở trận đấu thuộc vòng loại giải U21 QG giữa U21 Đồng Nai và U21 ĐT.LA:
- Phạt 10.000.000đ (mười triệu đồng), đình chỉ công tác tổ chức đối với BTC Bảng E trên SVĐ Đồng Nai và dời các trận đấu còn lại tới sân trung gian do đã không đảm bảo an ninh, an toàn, để khán giả tấn công cầu thủ đội khách trong trận đấu giữa đội U21 Đồng Nai Berjaya gặp đội U21 Đồng Tâm Long An ngày 28/8/2009 trên SVĐ Đồng Nai.
- Phạt đội bóng đá U21 Đồng Tâm Long An 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), loại khỏi giải và hủy bỏ toàn bộ kết quả các trận đấu mà đội U21 Đồng Tâm Long An đã thi đấu tại Bảng E vì đã vi phạm nghiêm trọng để quan chức, cầu thủ có hành vi bạo lực đối với đội U21 Đồng Nai Berjaya trong trận đấu giữa đội U21 Đồng Nai Berjaya gặp đội U21 Đồng Tâm Long An ngày 28/8/2009 trên SVĐ Đồng Nai.
- Phạt đội bóng đá U21 Đồng Nai Berjaya 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), loại khỏi giải và hủy bỏ toàn bộ kết quả các trận đấu mà đội U21 Đồng Nai Berjaya đã thi đấu tại Bảng E vì đã vi phạm nghiêm trọng để quan chức, cầu thủ có hành vi bạo lực đối với đội U21 Đồng Tâm Long An trong trận đấu giữa đội U21 Đồng Nai Berjaya gặp đội U21 Đồng Tâm Long An ngày 28/8/2009 trên SVĐ Đồng Nai. |