(TT&VH Cuối tuần) - Vở bi hài kịch lên - xuống hạng đã bắt đầu đi vào hồi gay cấn. Ai cũng thấy sự bất cập lẫn bất công của quy định lên - xuống hạng, tiếc rằng nó vẫn tồn tại ở bóng đá ta.
Chúng ta còn nhớ đầu mùa giải, Đồng Tháp đã bị BTC buộc phải đá sân trung lập do chảo lửa Cao Lãnh chưa có dàn đèn. Đồng Tháp kêu gào, biện giải do nghèo, nhưng BTC bịt tai. Rốt cuộc, chỉ một thời gian ngắn họ đã hoàn thành dàn đèn hoành tráng với kinh phí 15 tỷ đồng. Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi đã “bình luận” sự kiện ấy rằng bóng đá chuyên nghiệp phải như thế, nếu ai cứ ỷ vào lý do “không có tiền” mà không đi vào một quỹ đạo như thế thì xin... hãy nghỉ chơi.
Giả sử, khi mùa giải 2011 bóng chưa lăn, BTC cũng dứt khoát yêu cầu đội hạng Nhất nào không hoàn tất thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động, thì nghỉ chơi. Chắc chắn rằng, không ai dám đi trệch quỹ đạo. Thực tế, việc chuyển đổi không quá khó đến không thể, như các đội kêu gào.
Trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, ngoài Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia thì giải hạng Nhất là tiếp nối V-League và hết sức quan trọng. Cũng đã có 10 năm quá độ làm bóng đá chuyên nghiệp. Vậy mà, các đội hạng Nhất lại được lùi thời gian chuyển đổi đến năm 2014, trong khi chuyên nghiệp là 2011.
Tất cả các đội đều thấy sự bất ổn trong quy định lên xuống hạng. Có điều, họ không dám phản biện hoặc không đủ năng lực phản biện với BTC khi được mời phát biểu đàng hoàng. Nếu để ý, trong những lần sơ kết hoặc tổng kết giải, số quan chức và người không biết bóng đá, đại diện các CLB chiếm đa số. Trong sâu thẳm, đấy có thể là tâm lý đèn nhà ai nấy rạng, đến đâu hay đó, như những tật xấu của dân ta. Đấy cũng là cơ sở để BTC lấy làm bảo bối để vặn lại dư luận, nhất là khi họ đã nắm trong tay chữ ký của các đại diện tham dự hai giải đấu, đã thống nhất điều lệ giải.
![]() Số phận của Đồng Tâm Long An (trái) còn ít nhiều phụ thuộc vào các đội hạng Nhất! Ảnh: VSI |
Tất nhiên, cũng không thiếu giải pháp tích cực hơn. Ví dụ, vẫn 2 suất xuống hạng và thăng hạng trực tiếp mà không phụ thuộc vào số lượng đội chưa chuyển đổi. Ở giải hạng Nhất, nếu 2 đội giành vé lên V-League không đáp ứng yêu cầu thì phải nhường vé cho đội xếp kế tiếp.
Luật tạo ra sự công bằng, dân chủ và vươn tới những giá trị tích cực. Các quy định lên xuống hạng đã không đáp ứng được những yêu cầu đó, nhất là không thúc đẩy được sự tiến bộ thực sự của bóng đá chuyên nghiệp và tạo niềm tin cho chính các đội tham dự. Bình Định đang xếp hạng Nhì, nhưng họ vẫn không biết được mình có được thăng hạng trực tiếp hay không vì chưa biết mấy đội hạng Nhất có chịu chuyển đổi đúng hạn? Thông thường, đa số các đội ở giải đấu này đều không có tham vọng, nên họ chỉ mơ trụ hạng. Khi đã đạt mục đích, thì cần thiết gì họ phải chuyển đổi mô hình khi BTC cho họ có thời gian đến năm 2014.
Một đội bóng (như Bình Định chẳng hạn) mỗi năm đổ rất nhiều tiền, sau lưng họ là mồ hôi, nước mắt của cả tập thể lẫn khát khao của hàng vạn khán giả đất võ. Vậy mà, số phận của mình lại nằm trong tay kẻ khác, đội chuyên nghiệp khổ sở vì anh thiếu chuyên nghiệp, còn gì đau lòng hơn.
Chúng ta đã cảm thấy những biến chứng từ sự không rõ ràng, minh bạch của các quy định lên xuống hạng. Nếu vẫn 2,5 suất như tiền lệ, thì chắc chắn cuộc chiến lên - xuống hạng sẽ gay cấn, hấp dẫn, có động lực và ít “kịch” hơn. Giờ đây, khi giải còn đến 7 vòng, ngoài Sông Lam Nghệ An và Hà Nội.T&T, đa số đội chuyên nghiệp đều đá theo kiểu phập phù, vì xếp vị trí 13 chưa chắc đã rớt hạng. Nếu đi play-off, thì họ cũng đến 80% cơ hội giành chiến thắng với anh xếp thứ nhì hạng Nhất.
Những nghịch lý đó vẫn còn tồn tại đến mùa giải 2014 và còn nhiều rắc rối khiến niềm tin bị bào mòn về tính công bằng và minh bạch của hai giải đấu đỉnh cao. 11 năm chuyên nghiệp cho ra nghiệm thế ư?
Nếu đến ngày 31/7/2011, giải hạng Nhất chỉ có 9 đội chuyên nghiệp thì V-League chỉ có 1,5 suất xuống hạng (1 xuống trực tiếp, 1 đá play-off); nếu có từ 10 đến 12 đội thì có 2 suất xuống hạng; nếu từ 13 đến 14 đội sẽ là 2,5 suất. Có nghĩa, muốn biết mùa này V-League có bao nhiêu đội xuống hạng, phải tùy thuộc vào giải hạng Nhất. Có lẽ chỉ có ở bóng đá ta mới tồn tại sự vô lý này. |
Ngọc Hòa
