Hamburg – Stuttgart: Cái khó bó cái khôn

29/10/2008 12:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Không ai phủ nhận tài năng và kinh nghiệm của Martin Jol. Với Hamburg, chiến lược gia 52 tuổi người Hà Lan đã chứng minh Tottenham hoàn toàn sai lầm khi sa thải ông và thay thế bằng Juande Ramos. Nhưng đôi khi, cái khó vẫn làm bó cái khôn mà thất bại 0-3 của Hamburg trên sân Hoffenheim cuối tuần qua là một ví dụ.

Khó khăn lắm Hamburg mới giành được ngôi đầu bảng sau bao nhiêu năm chờ đợi nhưng ngồi chưa ấm chỗ thì đội bóng thành phố cảng miền Bắc đã bị hạ bệ. Đau đớn hơn, thầy trò Martin Jol mất ngôi số một vào đối thủ cạnh tranh trực tiếp là một tân binh mới chân ướt chân ráo lần đầu tiên góp mặt ở Bundesliga. Hoffenheim không chỉ lấy ngôi đầu bảng của Hamburg mà còn “hạ nhục” đội bóng này với chiến thắng 3-0. Đó là thất bại nặng nhất của Martin Jol kể từ ngày đặt chân lên đất Đức, bằng đúng tỷ số mà đội quân của ông đã thua ở Wolfsburg ở vòng năm.

Trong thất bại 0-3 ở Hoffenheim, không hẳn là Martin Jol thua trí đồng nghiệp Ralf Rangnick bên kia chiến tuyến. Chính những khó khăn mà Hamburg gặp phải, chủ yếu về mặt lực lượng, đã báo hại đội bóng của HLV Hà Lan. Cơn bão chấn thương tràn qua thành phố cảng miền Bắc đã loại một phần tinh binh của Martin Jol ra khỏi vòng chiến đấu. Hậu vệ Marcell Jansen bị đau cơ đùi khi tập trung cùng đội tuyển Đức dự vòng loại World Cup 2010 hồi đầu tháng 10, phải mất thêm vài tuần nữa để bình phục. Người đá thay anh bên cánh trái của Hamburg, hậu vệ người Cameroon Timothee Atouba, cũng vừa dính chấn thương ở gân archilles, sẽ phải rời xa sân cỏ một thời gian tương đối dài.
 
Hamburg (áo sáng) khó giành trọn 3 điểm đêm nay?

Ở tuyến giữa, tiền vệ Nigel De Jong phải nghỉ cả tháng trời vì tổn thương dây chằng trong lúc làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Hà Lan. Một tiền vệ đồng hương khác với Martin Jol là Romeo Castelen thì đã vật lộn với chấn thương đầu gối bấy lâu nay. Danh sách “thương binh” của Hamburg còn có tài năng trẻ Choupo-Moting, tân binh Thiago Neves và cả tiền đạo Paolo Guerrero, tác giả của hai bàn thắng và ba đường chuyền quyết định ở Bundesliga mùa này.

Với một đội hình “tàn tật” như thế, thật khó đòi hỏi Hamburg có thể đứng vững trước sức tấn công của Hoffenheim, đội bóng đang có thành tích ghi bàn tốt nhất giải vô địch quốc gia Đức, sở hữu “bộ tứ nguyên tử” Salihovic - Obasi, Ibisevic, Ba trên tuyến đầu. Đến Dortmund và Bremen còn bị tân binh này chọc thủng lưới bốn bàn thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Hamburg chịu ba bàn thua. Chỉ có điều đáng buồn là Hamburg không ghi nổi lấy một bàn thắng danh dự.

Phải nhanh chóng quên đi thất bại trước Hoffenheim để tập trung cho chặng đường còn rất dài phía trước, mà cận kề nhất là cuộc đón tiếp Stuttgart trên sân nhà vào đêm nay, Martin Jol đã “chỉ thị” rất rõ ràng cho các học trò. Hamburg vẫn sẽ đem đội hình chắp vá ra để đương đầu với đối thủ đến từ vùng Tây Nam, bởi trong hoàn cảnh hiện tại, Jol không thể làm gì hơn. Cuối tuần qua, Stuttgart đã chấm dứt hai trận thua liên tiếp, 1-2 trước Hertha và 0-2 trước Sevilla, bằng trận thắng 2-0 trước Bochum. Tiền đạo chủ lực Mario Gomez đã “nổ súng” trở lại sau ba trận “tịt ngòi”, lần đầu lập cú đúp trong mùa giải mới, nâng số bàn thắng anh ghi được lên con số năm qua chín trận. Vào thời điểm này cách đây một năm, Gomez mới chỉ có bốn bàn nhưng anh đã khép lại cả mùa giải trước với 19 lần lập công, là tiền đạo người Đức xuất sắc nhất ở Bundesliga, chỉ kém năm bàn so với Vua phá lưới người Italia Luca Toni của Bayern.

Hai trong ba chuyến làm khách gần đây ở Hamburg, Stuttgart ra về với chiến thắng, 2-0 năm 2006 và 4-2 năm 2007. Trong lần gặp nhau gần nhất ở HSH Nordbank Arena, Hamburg đã gỡ lại thể diện bằng chiến thắng 4-1 cách đây tròn một năm. Trong 47 lần làm khách của Hamburg ở các giải đấu chính thức, Stuttgart thắng 11 và cũng hòa 11 trận. Chín trận gặp nhau gần đây, hai đội đều không một lần chia điểm. Nhưng lần này sẽ khác, tỷ số của trận hòa gần nhất giữa hai đội trên sân Hamburg ở mùa giải 2000-2001 sẽ lập lại?

Dự đoán: 2-2

Đội hình dự kiến

Hamburg: F. Rost - Demel, Mathijsen, B. Reinhardt, J. Boateng - Jarolim, Benjamin - Pitroipa, Trochowski - Petric, Olic.

Stuttgart: Lehmann - Osorio, Tasci, Delpierre, Magnin - Khedira, Hitzlsperger - Hilbert, Boka - Gomez, Cacau.

Đối đầu

05/04/08 Stuttgart - Hamburg 1-0

20/10/07 Hamburg - Stuttgart 4-1

07/04/07 Hamburg - Stuttgart 2-4

07/11/06 Stuttgart - Hamburg 2-0

26/02/06 Hamburg - Stuttgart 0-2

Phong độ

Hamburg

26/10/08 Hoffenheim - Hamburg 3-0

23/10/08 Zilina - Hamburg 1-2

19/10/08 Hamburg - Schalke 1-1

05/10/08 Cottbus - Hamburg 1-2

02/10/08 Unirea Urz. - Hamburg 0-2

Stuttgart

26/10/08 Stuttgart - Bochum 2-0

23/10/08 Sevilla - Stuttgart 2-0

18/10/08 Hertha - Stuttgart 2-1

04/10/08 Stuttgart - Bremen 4-1

02/10/08 Stuttgart - Cherno More 2-2

 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm